Cay đắng khi yêu “hot girl"

Thanh Phong,
Chia sẻ

Yêu hot girl không phải lúc nào cũng sung sướng, hạnh phúc, mà còn nếm cả cảm giác đắng chát bởi tính cách kiêu kì, thích xài sang của các nàng.

Gia đình Nhân (25 tuổi, Đồng Nai) khá giàu có, vì thế, ngay từ đầu, tiêu chí chọn người yêu của anh chàng này rất cao. “Người yêu mình á, phải đẹp gái ngời ngời, đi bên cạnh mình mới thấy hãnh diện. Phải có học thức để khỏi rơi vào trường hợp chân dài não ngắn. Phải biết cách chiều chuộng người yêu, biết tỏ ra dễ thương, đáng yêu. Còn gia đình nàng giàu nghèo thì không quan trọng”, anh chàng từng hùng hồn tuyên bố như vậy trước mặt bạn bè.

Đúng như mong ước khi Nhân gặp và yêu Lý - một hot girl của một trường cao đẳng trong tỉnh. Lý đáp ứng đủ tất cả những tiêu chí Nhân đưa ra, thậm chí còn “khuyến mãi” anh thêm vài điểm nổi bật khác. Về ngoại hình thì ai gặp Lý cũng bị cô hút hồn ngay. Lý có tướng dong dỏng cao, làn da trắng như trứng gà bóc và khuôn mặt khá baby. Nhân nhanh chóng chết mê chết mệt vẻ đẹp trong sáng của cô sinh viên trẻ mới 20 tuổi này.

Nhưng về học vấn, Lý đúng là sinh viên, nhưng có thành tích học “đứng đầu lớp tính từ dưới lên”. Cô thường xuyên nghỉ, trốn học để đi chơi, đi phượt cùng những nhóm bạn quen qua mạng xã hội, vì thế nên hầu như năm nào cũng thi lại vài môn. Khi đã bị Lý hớp hồn, Nhân chẳng còn để ý đến điều đó nữa, bởi chỉ cần người yêu anh có danh sinh viên là đủ rồi.

Thế nhưng yêu nhau chưa được bao lâu, Nhân đã sớm phải nhận cay đắng bởi tính “con nhà lính, tính nhà quan” của nàng. Lý nhà nghèo nhưng cậy có nhan sắc nên được khá nhiều bạn trai để ý. Chính vì thế, cô luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, đỏng đảnh, khó chiều. Ban đầu, Nhân cho rằng như thế là nũng nịu đáng yêu, nhưng càng về sau, anh càng mệt mỏi nhiều hơn với cô.

Chỉ cần hắt hơi, sổ mũi tí thôi, Lý sẽ vật vạ, kêu than như thể cô bị bệnh gì nặng lắm, không chữa khỏi. Nếu Nhân không quan tâm, không hỏi han kịp thời sẽ bị Lý gắn ngay cái mác đàn ông xem thường người yêu. Hay đi ăn, Lý luôn lựa những nhà hàng đắt tiền, những quán vỉa hè là điểm tối kị của cô nàng. Vì thế mà yêu nhau chưa lâu nhưng "hầu bao" của Nhân đã lao dốc không phanh. Mỗi lần đi chơi, Lý đều bắt bạn trai đưa đi mua sắm thỏa thích. Cô luôn cho rằng việc được chở cô đi chơi, được dẫn cô đi mua sắm đã là vinh dự của Nhân rồi.

Nhiều khi, Lý chọn những cái áo lên tới cả chục triệu/1 cái. Nhân tỏ vẻ không vừa ý thì ngay lập tức Lý vùng vằng bỏ đi, thậm chí vứt trả áo một cách tức giận khiến Nhân nhiều phen muối mặt với nhân viên bán hàng.

Yêu hot girl đúng là khổ hơn yêu người bình thường gấp vạn lần. Cũng chẳng biết mình sẽ chịu đựng nàng ấy được bao lâu nữa, chỉ biết bây giờ, mỗi khi nàng ấy gọi rủ đi chơi, mình lại sợ toát mồ hôi hột”, Nhân nhăn mặt chia sẻ.

Cay đắng khi yêu hot girl
Thế nhưng yêu nhau chưa được bao lâu, Nhân đã sớm phải nhận cay đắng bởi tính “con nhà lính, tính nhà quan” của nàng (Ảnh minh họa).

Cũng yêu phải một nàng hot girl nhưng Tuấn (30 tuổi, Khánh Hòa) không cam chịu như Nhân, anh sẵn sàng đá bay cô nàng, mặc cô nàng khóc lóc níu kéo.

Tuấn cũng là con của một gia đình giàu có, nhưng anh không có tư tưởng yêu hot girl như Nhân. Cái Tuấn quan trọng là tính cách của người yêu mình, vì thế, anh khá kĩ càng trong việc chọn lựa người yêu. Vậy mà, anh cũng từng nhầm lẫn khi yêu phải một cô nàng “cáo già” đội lốt “thỏ non”.

Người yêu Tuấn tên Như, là sinh viên năm 4 Đại học sư phạm. Như có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt ngây thơ, giọng nói trong trẻo rất đáng yêu. Ai gặp cô cũng bị chinh phục bởi vẻ đẹp, sự dịu dàng, ngọt ngào của cô lớp trưởng vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Chính vì thế mà lần đầu tiên được một anh bạn dẫn đi gặp Như, Tuấn đã ưng ý ngay. Như nói chuyện dịu dàng, hóm hỉnh, rất đáng yêu. Thậm chí, Tuấn còn cho rằng mình quá may mắn khi gặp được một cô người yêu hoàn hảo như thế.

Những lần hẹn hò đầu tiên, Tuấn muốn dẫn Như vào những nhà hàng sang trọng thì cô nàng đều từ chối và đòi ghé vào những quán bình dân ven đường. Sau đó, vừa ăn uống, Như vừa kể về cuộc sống sinh viên nghèo khổ, gia đình túng thiếu. Cô còn nói đi nói lại “được đi ăn ở những quán như thế này đã là hạnh phúc với tụi em rồi”. Tuấn nghe người yêu nói mà tội nghiệp, sau khi đi chơi, anh sẵn sàng rút ví vài trăm đưa cho người yêu để có tiền trang trải cuộc sống. Ban đầu, Như ngại ngùng từ chối, còn tỏ vẻ giận hờn, cho rằng Tuấn xem thường cô. Vì thế, anh phải thuyết phục mãi cô mới chịu nhận. Nhưng yêu càng lâu, chính Như lại là kẻ đưa tay xin tiền Tuấn.

Rồi nhiều lúc Như bệnh cô cũng không báo Tuấn, đợi khi bạn bè cô gọi điện cho anh thì cô đã phải vào viện truyền nước. Tuấn trách móc thì Như rơi nước mắt nói sợ anh lo lắng, ảnh hưởng công việc nên không dám gọi. Khi đó, Tuấn càng thương Như hơn.Cũng vì sự ngọt ngào, hiểu chuyện ấy mà Tuấn đã bàn đến chuyện cưới xin khi Như ra trường. Thậm chí, anh còn chủ động hỏi xin việc cho Như trước khi cô tốt nghiệp. Cho đến khi vô tình nghe được câu chuyện Như nói với bạn, Tuấn mới “bật ngửa” về sự giả nai của cô người yêu mình.

Hôm ấy, sinh nhật Như, Tuấn đến phòng trọ Như bất ngờ với bó hoa hồng thật lớn. Trước đó anh còn gọi điện nói bận nên đến trễ để tạo bất ngờ cho người yêu. Nhưng vừa lò dò tới cổng khu trọ, anh đã nghe tiếng Như cười nói vọng ra. Như thường ngày dịu dàng biến mất, thay vào đó là một Như thô bạo, ăn nói bỗ bã khiến anh thất vọng tràn trề.

Đặc biệt, những lời Như nói với cô bạn sát phòng khiến Tuấn tổn thương nặng nề khi biết tình cảm của mình bị đem ra lợi dụng. “Tên đó hả, chỉ cần tao bệnh là chạy đến ngay. Nhưng tao đâu dại mà làm thế, phải tỏ ra biết điều, hiểu chuyện một chút mới moi được tiền của hắn. Thấy không, mới yêu gần nửa năm mà tiền trong tài khoản tao lên tới vài chục triệu đồng, rồi túi xách, giày dép, quần áo… Hắn còn định xin việc cho tao nữa. Mấy đứa đẹp mà chảnh là sai lầm, phải như tao mới khiến đàn ông tự nguyện dâng hiến tiền bạc trong hạnh phúc”. Cô bạn hỏi Như nói to thế không sợ ai nghe thấy sao thì cô nàng tiếp lời trong giọng cười vang: “Hôm nay hắn nói bận nên đến trễ, vả lại hắn đã chìm trong mê cung rồi, ai nói cũng không tin đâu mà lo”.

Tuấn lẳng lặng đến, đẩy nhẹ cửa và vứt bó hoa vào phòng rồi bỏ về. Như chết đứng tại chỗ khi biết người yêu đã nghe hết mọi chuyện. Cô đuổi theo khóc lóc xin lỗi và thề thốt với anh nhưng Tuấn đã quyết định "đá bay" cô nàng đi. “Không thể chấp nhận được việc bị lợi dụng, bị chà đạp tình cảm trắng trợn như vậy”, Tuấn tâm sự.
Chia sẻ