Yêu phải chàng không còn “zin”
Dẫu biết anh "quan hệ" với người yêu cũ khi chưa quen tôi là không có tội, nhưng trong tôi vẫn dấy lên cảm giác ghê tởm con người ấy.
Em và anh ấy yêu nhau đã hơn 1 năm. Em là mối tình thứ 2 của anh ấy, em rất yêu anh và em biết anh cũng rất yêu em. Anh ấy hơn em 5 tuổi. Đối với em, anh ấy đã từng là một người đàn ông mẫu mực, biết quan tâm, hiền lành thật thà còn đối với anh ấy em là một cô gái ngây thơ, trong sáng.
Em yêu thương và tôn trọng anh hết mức, anh cũng thế, nhưng đến hôm nay khi anh tự thú rằng trước đây khi chưa quen em, anh ấy đã từng QHTD với người yêu cũ (hình như là rất nhiều lần). Anh ấy nói đã định giấu em nhưng thấy không công bằng vì em là một cô gái trong sáng không đáng phải yêu một con người không "nguyên vẹn" như anh ấy nên anh đã nói tất cả để em được biết và để em quyết định chuyện tương lai của hai đứa.
Em đã vô cùng đau khổ. Chuyện QHTD của anh ấy với người yêu trước khi yêu em thật ra chẳng có lỗi gì với em cả. Em đã nói sẽ cố gắng bỏ qua chuyện này và bảo anh đừng để tâm nữa nhưng thật sự trong lòng em không lúc nào không nghĩ đến chuyện đó. Trong em lúc nào cũng có hình ảnh anh đang “mây mưa” với người con gái đó, ý nghĩ ấy làm em thật sự thấy ghê tởm anh. Nhưng em vẫn không thể nói chia tay anh vì chuyện đó, vì em vẫn biết như thế cũng không công bằng với anh.
Người ta thường nói, biết tha thứ rồi mọi chuyện sẽ qua, hạnh phúc sẽ đến. Quả thật bây giờ anh ấy tỏ ra yêu em hơn rất nhiều nhưng lòng em lại không cảm thấy thoải mái được. Em phải làm sao đây?

Trả lời:
Bạn Ngọc thân mến!
Cám ơn bạn đã nếu ra một tình huống hơi lạ. Bởi vì từ trước đến nay chỉ toàn đàn ông thắc mắc về người yêu hay vợ mất trinh. Có lẽ bạn là cô gái đầu tiên hỏi về trường hợp phải làm sao khi chàng không còn trong trắng nữa? Đúng là theo quan niệm bình đẳng giới thì cả hai giới đều phải được xét như nhau, chứ việc đòi hỏi sự trinh trắng không chỉ là độc quyền của phái mạnh.
Qua lá thư bạn có lẽ nhiều đàn ông cũng rút ra có nên quá thật thà chuyện đó với người yêu hay không. Bởi vì nam giới không tự khai ra thì chẳng có dấu hiệu gì nhận biết được. Người con trai trong lá thư này thấy bạn trong trắng quá nên tự xấu hổ và phải nói ra thì lòng anh ta mới thanh thản. Nhưng có một điều anh ta không nghĩ hết, là để mình thanh thản, vô tình anh ta đã trút nỗi day dứt sang người mình yêu, nhưng tôi không tin rằng sau khi làm như thế anh ta sẽ thanh thản thật sự. Hoá ra chất một gánh nặng lên vai người khác khi người ta chẳng có tội tình gì để hy vọng mình được thanh thản lại là một hành vi ích kỷ chứ không phải là thương yêu người mình yêu. Đặt người yêu phải đứng trước hai lựa chọn.
Một là không chấp nhận người đàn ông đã từng quan hệ tình dục với ai và cắt đứt, quên anh ta đi. Nhưng xin hỏi sau đó thế nào? Bạn sẽ thôi không yêu ai nữa hay đi tìm một anh chàng đúng là trai tân thật sự 100%? Làm cách nào để bạn biết điều đó hay chỉ tin vào lời họ nói? Tôi e nếu chỉ tin vào lời nói rất dễ bị lừa vì đàn ông lừa chuyện này quá dễ, chẳng có bằng chứng gì cả. Mà giả dụ nếu tìm thấy người đàn ông “chưa bóc tem” như thế liệu bạn có yêu không? Vì anh ta có ưu điểm đó nhưng có thể lại có những mặt yếu kém khác mà chưa chắc bạn đã yêu. Có thể thua xa người yêu của bạn hiện nay đang ý hợp tâm đầu mà chỉ hơn mỗi cái là còn “zin” nguyên. Liệu có phải điều này sẽ đem lại hạnh phúc cho đời bạn?
Hai là nếu bạn rất yêu anh ấy và không muốn mất người mình yêu thì quên chuyện đó đi và sống hạnh phúc với anh ấy. Đừng vừa yêu vừa ấm ức vì anh ta không còn “zin”. Làm như thế là tự phá huỷ tình yêu của bạn.
Chúng tôi chỉ xin nêu ra những cái lợi và hại của hai lựa chọn trên, còn người quyết định là bạn. Chúc bạn có tình yêu và hôn nhân hạnh phúc!
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa