Tình tiết mới trong vụ mẹ bắn chết 2 con gái ở Mỹ qua đoạn băng ghi âm được công bố từ 911

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Đường dây nóng 911 đã công bố một số tình tiết mới liên quan đến vụ mẹ giết 2 con gái ở Mỹ mới đây gây xôn xao dư luận.

Các nhà chức trách đã công bố 3 cuộc gọi tới 911 trước, trong và sau khi bà Christy Sheats giết chết cô con gái 17 tuổi, Madison và cô chị, 22 tuổi, Taylor tại chính ngôi nhà của gia đình họ ở Houston.

Trong cuộc gọi đầu tiên, những âm thanh phát ra được xác minh đó chính là tiếng la hét của chị em nhà Sheats: "Làm ơn! Hãy tha thứ cho con mà! Mẹ! Đừng bắn! Đừng chĩa súng vào chúng con!".

Cha của 2 cô gái, Jason Sheats cũng nài nỉ: “ Đừng mà, anh xin lỗi, anh hứa với em, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn ...".

Trong một cuộc họp báo được tổ chức bởi Văn phòng Fort Bend vào buổi chiều thứ 4 (29/6), cơ quan điều tra tiết lộ rằng Christy Sheats đã phải nhập viện ba lần trước đó vì cô đã cố gắng tự tử nhưng bất thành.

Trước khi vụ giết người này xảy ra, cảnh sát cho biết Sheats đã thông báo với mọi người về một cuộc họp gia đình sẽ được diễn ra. Jason Sheats nói với cảnh sát rằng ông tin rằng nội dung của buổi họp đó là để thảo luận về việc ly hôn.

Một cuộc gọi thứ hai đến từ điện thoại của Taylor Sheats. Trong cuộc gọi đó, một người phụ nữ dường như muốn nói: "Cô ấy bắn bọn trẻ".

Cuộc gọi thứ ba đến từ một người hàng xóm, người đã mô tả một cảnh đầy ám ảnh với cảnh sát, người này nói: "Người phụ nữ có một khẩu súng. Có người đã bị bắn và nằm ngục trên đường lớn".

nổ súng
Người phụ nữ cùng con gái Madison, 17 tuổi.

bắn hạ
Bà và con gái lớn Taylor, cô gái chỉ vài ngày nữa sẽ kết hôn.

bắt giữa
Ông Jason Sheats là người duy nhất sống sót sau vụ nổ súng.

Ông Sheets nói với cảnh sát rằng khẩu súng mà Christy đã sử dụng là của ông nội quá cố của cô. Ông cho biết là cô đã cố gắng xin giấy phép sử dụng súng nhưng cố ấy đã bị từ chối, phía cảnh sát vẫn đang xác minh điều này.

Sau khi súng của Christy Sheats hết đạn, cô đã đi vào bên trong để nạp thêm đạn sau đó cô quay trở lại để bắn con gái Taylor một lần nữa.

"Cô ấy bắn nó một lần nữa. Cô ấy đã bắn nó một lần nữa... Cô ấy bắn nó từ phía sau", người hàng xóm cho biết.

Khi các nhà chức trách đến thì Madison đã bị chết ngay tại chỗ và còn Taylor sau đó cũng đã chết trong bệnh viện. Cảnh sát cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Tư (29/6), theo điều tra thì Sheats có tiền sử bệnh tâm thần.

Ông Sheats chắc chắn sẽ phải sống phần đời còn lại của cuộc đời mình trong những kí ức khủng khiếp của sự việc này.

Nguồn: Yahoo News
Chia sẻ