BÀI GỐC Là con gái có nên tin vào tình yêu sét đánh?

Là con gái có nên tin vào tình yêu sét đánh?

Em luôn không tin vào tình yêu sét đánh, vì khi đó chưa ai hiểu rõ ai ra sao cả nên không thể nói câu yêu thương tự nhiên đến vậy???

1 Chia sẻ

Tình sét đánh – Sự sắp đặt của duyên số từ cái nhìn đầu tiên!

,
Chia sẻ

Nhiều bạn cũng như Nhật Lệ thường nghi ngờ và thậm chí không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng thực tế, đó chính là sự sắp đặt của bàn tay duyên số đấy bạn ạ.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên - Điều thực sự chẳng khó hiểu như nhiều người nghĩ!

Rất trùng hợp khi hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm chúng mình yêu nhau. Mình đang ngồi ở văn phòng làm việc và sau khi việc đã vãn vào cuối buổi chiều, mình đang lang thang ngồi đọc báo trên mạng thì thấy tâm sự này của bạn.

Có thể nói đọc tâm sự này của bạn, mình như gặp lại chính mình khi mới bắt đầu yêu người ấy 3 năm trước đây. Ngày ấy, mình cũng khờ khạo, dại khờ và lúng túng y như những cung bậc tình cảm của Nhật Lệ bây giờ vậy. Và cũng chỉ vì cứ ngoan cố và bướng bỉnh khi không cho phép bản thân tin vào tình yêu sét đánh mà suýt nữa mình đã để người ấy ra đi khỏi cuộc sống của mình đấy. Và với mình giờ đây, yêu từ cái nhìn đầu tiên thực sự chẳng phải là điều khó hiểu hoặc huyền bí như nhiều người vẫn nghĩ mà nó thực sự là một sự cuốn hút lạ thường của tình yêu bạn ạ.


Mỗi lúc nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của mình và người ấy, lúc nào mình cũng cảm thấy buồn cười và đúng là duyên số ấy bạn ạ. Ngày đó, anh ấy đến thăm công ty mình vào giữa buổi trưa nắng (anh ấy là bạn thân của sếp mình vừa từ Bắc bay vào). Sếp mình dẫn anh ấy đi giới thiệu khắp các phòng ban. Và anh ấy đến phòng kế toán của mình. Lúc ấy cả mấy chị em trong phòng mình đều đã sắp đi ngủ nên khi có khách vào thăm, thực sự ai nấy cũng đều cảm thấy phiền phức và chào hỏi khách qua loa cho xong.

Qua mấy câu hỏi thăm xã giao, anh ấy có chào mấy chị em ra về. Nhưng chỉ vài phút sau đó, anh ấy lại lộc cộc gõ cửa phòng và chạy đến bên mình đưa cho mình card và giới thiệu những câu rất ngô nghê về bản thân rồi đi. Mình đã cảm thấy rất bất ngờ và buồn cười vì hành động quay lại không đâu này của anh. Rồi sau đó khi anh về bắc rồi, anh vẫn cứ gọi điện thăm hỏi mình như thể 2 chúng mình đã quen từ lâu lắm rồi ấy. Ban đầu mình cũng thấy lo lắng về lời tỏ tình chóng vánh này của anh. Mình còn nghĩ anh có lẽ hơi vội vàng hoặc đang đùa cợt tình cảm của mình. Anh nói anh đã yêu mình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên giữa hôm ở văn phòng ấy. Anh thấy mình quen quen và có đôi mắt, nụ cười cuốn hút anh đến mức ám ảnh.

Cho đến bây giờ, sau bao ngày mệt mỏi giận hờn, mèo vờn chuột, thử tình yêu của anh ấy, mình hoàn toàn tin vào tình yêu anh dành cho mình. Mình cũng rất biết ơn cái tình yêu sét đánh ấy vì nó quả là duyên phận run rủi cho 2 đứa mình được gặp nhau, yêu nhau thành thật như lúc này.


Tình sét đánh muốn bền vững phải biết vun đắp!

Mình kể ra câu chuyện thật của tình yêu 2 chúng mình để mong bạn có thể cho bản thân một cơ hội, cho anh chàng N kia một cơ hội và thử tin tưởng một lần vào tiếng sét ái tình xem sao bạn ạ!

Nhật Lệ thân mến!

Dù bản thân bạn đang phủ định hoặc nghi ngờ tình yêu và những hành động kỳ lạ của chàng trai ấy, thì bản thân mình vẫn cảm nhận được bạn có lẽ cũng đang yêu người ấy mất rồi. Có yêu người ấy, bạn mới phân vân và thắc mắc vì sự biến mất tăm hay ít quan tâm của người ấy với bạn. Có yêu người ấy mất rồi thì bạn mới quan tâm đến chuyện dù người ấy có hối hận về những gì đã nói với bạn thì vẫn nên xin lỗi bạn một câu…Vì thế mình nghĩ rằng, khi đã có tình cảm nhen nhóm với người ấy rồi, tại sao bạn cứ dối lòng mình, lừa gạt chính con tim yêu của mình thế! Hãy cứ mở lòng cho người ấy một cơ hội, cho chính mình một cơ hội để đón nhận và tận hưởng những ngọt ngào từ tình sét đánh, Nhật Lệ nhé!

Ngoài ra, một điều cần phải nói với bạn rằng, dù bạn tin hay không thì tình yêu sét đánh vẫn có thật. Nhưng để tình yêu từ cái nhìn đầu tiên này phát triển thành tình yêu bền vững và đích thực thì bản thân cả 2 bạn phải cố gắng vun đắp cho tình yêu của chính mình rất nhiều đấy.


Lý do là vì, những cuốn hút, khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên của đối tác về bạn sẽ nhanh chóng qua đi. Sự đắm say ngày đầu trong tình yêu cũng nhanh chóng qua đi. Và khi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ngày một lớn hơn, vững vàng hơn bạn sẽ thấy rằng chúng phải có sự đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn. Do đó bạn hãy cứ tận hưởng tình yêu sét đánh theo một trình tự tự nhiên nhé và đừng quá vội vàng khi yêu.

Chia sẻ