"Thưởng thức" một Hà Nội tuyệt đẹp và khác biệt

T.B, ảnh: Cao Anh Tuấn,
Chia sẻ

Trong veo, thanh bình và đẹp một cách lạ thường. Đó là một Hà Nội đầy bản sắc nhưng cũng thật khác biệt trong những ngày Tết...

Hà Nội vẫn thế với những nét riêng chẳng lẫn vào đâu. Nhưng sự yên ả, thanh bình này trong những ngày Tết chẳng dễ gì có được khi chẳng còn những hối hả mưu sinh, cũng chẳng có tắc đường, còi xe; không có những bán mua tấp nập... Những con phố nhỏ trở nên thênh thang, người ta "thưởng thức" Hà Nội bằng sự lay động từ trái tim và những cảm xúc không lời...

Một cặp vợ chồng dắt con đi chúc Tết trên ngõ Yên Thái vắng lặng.


Nhà hàng đóng cửa trong những ngày Tết, chỉ còn những ngôi nhà riêng tư đón khách, đón năm mới.
 
Sớm mùng 1, người quét rác, người bán muối...

Trên phố Cầu Gỗ ngày mùng 3 Tết, người lái xích lô đang chờ khách.

Chị Lan bán hoa sớm phố Hàng Giấy, nhịp mưu sinh vẫn xuất hiện đâu đó nhưng rất thong thả trong những ngày này.

Chị Đào làm nghề rửa bát thuê lỡ chuyến xe cuối cùng không về được nhà. Hai mẹ con đi yên lặng trên con phố vắng.


Góc phố, một bà cụ thảnh thơi ngắm nhìn phố phường Hà Nội thoáng đãng, yên ả trong những ngày hiếm hoi đặc biệt.

Có lẽ bạn sẽ không có được trải nghiệm một mình đi trên phố trong cơn mưa mùa xuân rất nhẹ nhàng nếu không thưởng thức Tết Hà Nội.





Góc phố Hàng Vải, một bác cựu chiến binh vừa cầm đàn, vừa hát sớm mùng 1.


Những góc phố, hàng cây, con người Hà Nội bao năm vẫn thế, nhưng vẻ bình dị này thật đặc biệt.



Bức tranh tại "trái tim thủ đô" với những nét bình dị rất dễ làm người yêu Hà Nội xúc động.




Một số cặp đôi chọn ngày Tết chụp ảnh cưới để lấy được khung cảnh thanh bình, yên ả đầy chất thơ của Hà Nội.


Đi chơi Tết trên những con đường nhỏ, yên bình.

Đôi bạn trẻ đi trên phố Phủ Doãn, bên cạnh cành đào đã bị bỏ lại trên đường, tận hưởng những giây phút Hà Nội vắng vẻ trong ngày Tết cuối cùng của dịp nghỉ lễ. 
Chia sẻ