Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội

P.Linh. Ảnh: Cao Anh Tuấn,
Chia sẻ

Giấy đỏ, mực tàu cùng những cánh đào báo xuân đã trở thành nét độc đáo của xuân Hà Nội.

Đã thành thông lệ, mỗi lần những cánh đào báo xuân khoe sắc cũng là khi các ông đồ trổ tài tặng chữ. Năm nay, Hội chữ Xuân Ất Mùi 2015 (tên mới của phố ông đồ) được khai mạc từ ngày 8/2 (tức 20 tháng Chạp âm lịch), tại Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Theo Ban tổ chức, Hội chữ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 20 giờ hàng ngày. Riêng đêm giao thừa viết đến 2 giờ sáng mùng 1 Tết; ngày mùng 1, mùng 2 viết đến 22 giờ.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 1
Mực tàu, giấy đỏ góp phần tạo nên nét xuân độc đáo của Hà Nội.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 2
Những ông đồ già râu tóc bạc phơ...

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 3
... cặm cụi bên giấy mực, viết nên những dòng Hán tự đã trở thành hình ảnh thân thương với người Việt.

Năm nay, các ông đồ tham gia viết chữ tại Hồ Văn đều đã phải trải qua các kỳ sát hạch, đạt tiêu chuẩn mới được viết chữ phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, những người đến xin chữ vẫn còn thưa thớt. Phố ông đồ vẫn trầm lặng, vắng khách. Tâm sự về công việc, một ông đồ giấu tên chia sẻ: “Cũng vì yêu nghề yêu chữ nghĩa nên mới ra đây phục vụ nhân dân. Mặc dù vắng khách song tôi vẫn thấy hãnh diện vì năm nay vẫn được ngôi tại đây. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc “sát hạch” ông đồ trước khi được ngồi cho chữ tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Việc làm này rất đáng hoan nghênh bởi giống như một bác sỹ phải có bằng mới được khám bệnh và tiêm thuốc thì ông đồ cho chữ, thu tiền ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tương tự như vậy".

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 4
Ông đồ Cung Khắc Lược trầm ngâm bên giấy mực.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 5
Đa phần các ông đồ viết Hán tự đều là những người cao niên.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 6
Bên cạnh đó cũng có các quầy thư pháp chữ quốc ngữ.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 7
Một "cô đồ" trẻ trong phố.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 8
Thư pháp chữ quốc ngữ mới được sáng tạo và rộ lên vài năm trở lại đây.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 9
Nhiều tay bút trẻ gắn bó với dòng thư pháp này.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 10
Khách chưa đông, các ông đồ tranh thủ luyện chữ.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 11
Giá xin chữ dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/bức, tùy chất lượng giấy và yêu cầu chữ viết.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 12
Một nghệ sĩ vẽ tranh truyền thần cũng góp mặt tại Hồ Văn.

Một góc giấy đỏ, mực tàu trong bức tranh xuân Hà Nội 13
Xuân về trên những ngón tay...

Chia sẻ