BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Thua độ bóng đá, người yêu vay em... 10 triệu với lời đe dọa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chiều qua, anh ấy đến bảo em đưa cho anh ấy mượn 10 triệu. Em không đồng ý. Anh ấy bỏ đi nhưng không quên chỉ tay vào mặt em và buông câu “cô cứ chờ đấy”.

Trước đến giờ em không hay để ý đến chuyện bị ám ảnh bởi cái gì đó. Vậy mà mấy hôm nay, em hay lo lo, sợ sợ, đầu óc thình thoảng cũng hay nghĩ vẩn vơ.

Có lẽ tại hôm rồi, em vô tình đọc tâm sự “Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu” của bạn Berry trên diễn đàn afamily.vn. Tình cờ đọc và liên tưởng, em cảm thấy đúng là có nhiều điều mình không tưởng tượng nổi nhưng rất dễ xảy ra.

Vì tò mò nên em đọc tiếp các bài chia sẻ ở dưới. Có ba bài của các tác giả linhlinh, Hồng Yên Yenphan đưa ra những kiểu người dễ ra tay sát hại người yêu trong đó bài của tác giả Yenphan đề cập đến kiểu người có những đam mê riêng điển hình là cờ bạc, cá độ. Chính điều này đã làm em bị ám ảnh.

Chắc mọi người đều biết bây giờ đang là mùa Worldcup với 32 đội tuyển quốc gia đang thi đấu ở Nam Phi. Đi đường, đến công ty, về nhà, ở đâu cũng thấy nói đến bóng đá. Vui đấy, nhộn nhịp đấy nhưng chắc có nhiều người đang chung nỗi lo giống em. Đó là có người yêu hâm mộ bóng đá.

Hâm mộ bóng đá là chuyện bình thường nhưng nếu chỉ xem không thì chẳng có vấn đề gì. Đằng này, người yêu em lại ham mê sát phạt, cá độ bóng đá.

Em đã biết anh ấy có sở thích này lâu rồi song không thể khuyên anh ấy từ bỏ. Nó đã ngấm vào máu, anh ấy lại nghiện bóng đá như nghiện heroin vậy. Trước không có giải thế giới thì anh ấy xem các giải quốc gia, cúp C1. Ngày đi làm, tối về lại nghiên cứu bóng bánh, tỷ lệ cá độ để đặt cược.

Đã nhiều lần em thấy anh ấy đặt xe máy, điện thoại rồi lại rút ra từ hiệu cầm đồ và dường như mỗi trận đấu anh ấy đánh không hề nhỏ. Nhiều trận thấy anh ấy lầm lì, căng thẳng, hỏi không nói, mắt thì dán vào màn hình và buông cả chửi thề nếu pha bóng trong ti vi cầu thủ kết thúc đi ra ngoài. Nếu phàn nàn hoặc trách cứ, anh ấy thường lạnh lùng gằn giọng. Mỗi lúc như thế trông anh ấy rất đáng sợ và em không còn dám nói gì.

Lâu dần cũng quen song cúp bóng đá thế giới mới diễn ra được khoảng một tuần, em cảm thấy anh ấy bơ phờ và đăm chiêu lắm. Đến công ty, được nghe mấy anh trong phòng nói chuyện năm nay cửa trên (chỉ các đội bóng mạnh) chấp khá sâu và “chết” vì các đội chiếu dưới đá kiên cường, kỷ luật. Dân độ đợt này đổ hết tiền vào nhà cái. Em giật mình vì người yêu em rất thích các đội mạnh có lối tấn công quyến rũ như Argentina, Anh, Brasil…nhưng mấy hôm rồi toàn thắng sát nút hoặc hòa. Khả năng anh ấy đặt cược cho các đội này và thua độ lắm.

Sáng qua anh ấy bảo em đến đón đi làm, em hỏi xe đâu anh ấy nói mang sửa song cái xe mới mua, làm gì có chuyện hỏng. Em gặng hỏi anh đem cầm đồ à. Anh ấy trừng mắt, không liên quan gì tới cô.

Chiều qua, anh ấy đến bảo em đưa cho anh ấy mượn 10 triệu. Em sợ anh ấy đi cá độ nên nhất định không đưa. Anh ấy bỏ đi nhưng không quên chỉ tay vào mặt em và buông câu “cô cứ chờ đấy”.

Người yêu em thuộc tuýt người liều lĩnh, có lần em được chứng kiến anh ấy cầm cả điếu cày đập vào đầu một kẻ dám khiêu khích anh ấy trong quán nước. Tự dưng em nghĩ, liệu anh ấy có dám làm điều gì bậy khi thiếu tiền cá độ bóng đá?

Em thân gái một mình ở ngoài này, không có người thân. Chợt nhớ tới những câu chuyện bạn Berry kể, em không khỏi rùng mình.

Biết làm sao bây giờ, mọi người nhỉ?

Chia sẻ