“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp

Jia You, Design: Hồng Anh,
Chia sẻ

Ở cái tuổi ngấp nghé ngũ tuần, đa phần phụ nữ trung niên thường yên bề gia thất hoặc chọn cách sống an phận bên con cái nếu nhỡ hôn nhân tan vỡ, nhưng với Vương Phi lại là câu chuyện khác.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 1.

Vương Phi được xem là “thiên hậu của những thiên hậu”. Nhiều người từng cho rằng ông trời đã quá thiên vị khi ban tặng giọng hát tuyệt vời cho Vương Phi và khiến cô ấy trở nên đặc biệt trên thế gian này. Có thể nói, sau thời kỳ Đặng Lệ Quân thì Vương Phi là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đối với làng nhạc Hoa ngữ nói riêng và toàn châu Á nói chung. Cô là nghệ sĩ người Hoa đầu tiên được lên bìa tạp chí Time và được kênh truyền hình CNN thực hiện phỏng vấn riêng về sự nghiệp cũng như cuộc đời.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 2.
“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 3.
“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 4.

Vương Phi là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đối với làng nhạc Hoa ngữ.

Giọng hát của Vương Phi đặc biệt và ấn tượng đến nỗi nhiều khán giả ví như “âm thanh thượng đế đặt nụ hôn, kỳ ảo và huyền bí không thể lẫn vào ai khác” trong suốt 2 thập kỷ qua. Ngay cả đến khán giả Nhật khó tính cũng phải ưu ái đặt cho cô danh hiệu “Diva của châu Á” và tôn sùng cô như vị “Thiên hậu” đúng nghĩa. Bước chân vào showbiz từ năm 1989, Vương Phi là nghệ sĩ nữ toàn năng với khối lượng album và tác phẩm điện ảnh, truyền hình đồ sộ. Không những thế, Vương Phi còn dành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá trong và ngoài nước, tên tuổi của cô đã trở thành thương hiệu của làng nhạc Hoa ngữ.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 5.

Thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Vương Phi kéo dài hơn 10 năm từ 1990 - 2003. Trong suốt giai đoạn đó, Vương Phi không những tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc ấn tượng mà còn là thần tượng của rất nhiều nghệ sĩ đàn em. Nhiều người nói đùa rằng, chỉ cần có giọng hát giống một phần của Vương Phi cũng đủ mãn nguyện. Tài năng là thế, thành công là thế, nhưng con đường đến với tình yêu của Vương Phi lại đầy chông gai và cay đắng.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 6.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vương Phi có 2 cuộc hôn nhân chính thức và một mối tình “khắc cốt ghi tâm” kéo dài gần 2 thập kỷ. Sau cùng, mối tính đó đã chiến thắng tất cả.

Năm 1996, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Vương Phi bất ngờ kết hôn với nhạc sĩ Đậu Duy và chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Thời điểm ấy, người ta tiếc nuối cho Vương Phi vì sớm yên bề gia thất, nhưng dù sao chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì cũng an lòng. Đến năm 1997, Vương Phi hạ sinh con gái đầu lòng đặt tên là Đậu Tĩnh Đồng. Có chồng, có con, sự nghiệp và danh tiếng ổn định, cuộc sống của Vương Phi khiến không ít người ghen tị. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được khoảng 2 năm. Đến năm 1999, Vương Phi bất ngờ tuyên bố ly hôn với Đậu Duy trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 7.

Vương Phi và chồng cũ Đậu Duy.

Theo truyền thông đưa tin, sau khi sinh con, Vương Phi quay trở lại với công việc và đi đi về về giữa Bắc Kinh và Hồng Kông. Đến một ngày, Vương Phi quay về Bắc Kinh mà không báo trước và cô đã chứng kiến một cảnh tượng ê chề. Người chồng mà cô hết lòng thương yêu đang ngoại tình với người phụ nữ khác ngay trong nhà của mình. Có chết Vương Phi cũng không thể tha thứ cho Đậu Duy và cô quyết định “đường ai nấy đi” trong sự tuyệt vọng. Khi đó, Đậu Tĩnh Đồng vẫn còn nhỏ nên Vương Phi đã giành được quyền nuôi con, một mình quay về Hông Kông để vứt bỏ quá khứ đau buồn.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 8.

Đang lúc người phụ nữ bị tổn thương trong hôn nhân rất cần một bờ vai để nương tựa thì bất ngờ xuất hiện “cậu thanh niên” vốn là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái trẻ - Tạ Đình Phong. Đó là năm 2000, Tạ Đình Phong vừa tròn 20 tuổi đã phải lòng chị gái lớn hơn gần một con giáp. Mối tình cuồng nhiệt và say đắm chấn động cả làng giải trí Hoa ngữ lúc bấy giờ. Không ai có thể tin được Tạ Đình Phong lại si tình đến vậy, thậm chí anh còn tuyên bố với báo giới rằng Vương Phi chính là đối tượng kết hôn của mình. Là nam nhi vừa bước chân vào đời nhưng Tạ Đình Phong đã dám đối mặt với búa rìu dư luận để bảo vệ tình yêu của mình với đàn chị. Anh không ngần ngại mong muốn chăm sóc cho Vương Phi và bé Đậu Tĩnh Đồng như một người đàn ông đích thực khi tuổi đời còn quá trẻ. Tuy nhiên, hai năm sau, chuyện tình kết thúc nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra. Khi đó, mọi người chỉ biết rằng đó là mối tình chị - em chấn động showbiz nhưng mấy ai ngờ được 12 năm sau, đó lại là một câu chuyện khác.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 9.

Năm 2003, Vương Phi công khai tình cảm với nam diễn viên Lý Á Bằng và họ kết hôn vào năm 2005 trong sự chúc phúc của cả làng giải trí. Cuộc hôn nhân thứ hai của Vương Phi cũng gặp không ít thị phi khi cô bị cho là kẻ thứ 3 chen ngang cuộc tình của Lý Á Bằng và Châu Tấn. Vương PhiLý Á Bằng có với nhau một bé gái tên Lý Yên. Chẳng may, Lý Yên sinh ra bị hở hàm ếch nhưng bé luôn được sống hạnh phúc trong sự bảo bọc che chở của bố mẹ. Bên nhau được 8 năm, đến năm 2013, cả hai tuyên bố ly hôn trong êm đẹp. Vương Phi khẳng định vợ chồng chia tay nhau trong hòa bình, không có chuyện mẹ chồng con dâu mâu thuẫn, cũng chẳng có người thứ 3 xen ngang, chỉ đơn giản vì họ không còn thuộc về nhau.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 10.

Trước những tin đồn không hay về cuộc hôn nhân tan vỡ, Vương Phi chỉ phản hồi một câu về Lý Á Bằng: “Cám ơn anh đã dùng tình yêu, lý trí để bao dung tất cả. Biết ơn anh”. Còn Lý Á Bằng cũng dành cho vợ những lời nói tình cảm và sâu sắc nhất: “Anh cần một gia đình còn em sinh ra để trở thành huyền thoại. Anh nhớ khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta, anh vẫn yêu em như ngày đầu nhưng lòng còn mâu thuẫn. Từ bỏ là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Mong em được vui vẻ”. Khi đó, mọi người cũng chỉ biết đến thế nhưng vẫn ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng của họ. Dù chia tay nhưng họ vẫn vui vẻ bên nhau và cùng chăm sóc con gái như chưa từng có gì xảy ra. Sau tất cả, những mối tình của Vương Phi đều kết thúc êm đẹp và nhẹ nhàng như giọng hát ngọt ngào của cô vậy.


“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 11.

Năm 2014, bức thư Lý Á Bằng gửi Vương Phi trước khi ly hôn phần nào hé lộ nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh viết: “Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của em từ năm ngoái, từ khi người đó ly hôn. Anh đã tin vào trực giác của mình vì dù sao chúng ta cũng đã bên nhau 10 năm”. Câu nói của Lý Á Bằng khiến dư luận “dậy sóng” và ngầm hiểu rằng người mà Lý Á Bằng nói đến chính là Tạ Đình Phong sau khi anh ly hôn với Trương Bá Chi vào năm 2011. Chuyện tình năm nào ngỡ là dĩ vãng bất ngờ lại thổi bùng mạnh mẽ từ đống tro tàn còn nhen nhóm sau 12 năm.

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 12.

Chuyện Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp đã chịu không ít búa rìu dư luận, đặc biệt là Vương Phi . Nhiều người nhìn bề nổi của câu chuyện chỉ trích Vương Phi là người vợ ích kỷ, người mẹ vô trách nhiệm. Cô nhẫn tâm bỏ rơi người chồng tốt bụng như Lý Á Bằng cũng như không làm tròn thiên chức của người mẹ đối với đứa con đáng thương đang bị bệnh - Lý Yên. Nhưng Vương Phi nào quan tâm, người phụ nữ tài năng và mạnh mẽ năm nào vẫn thế, không lên tiếng thanh minh bất cứ điều gì, và chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ.

Xét về góc độ tâm lý học, nhiều chuyên gia cho rằng Vương Phi đang làm rất tốt. Cô là người phụ nữ Á Đông dám vượt qua quy chuẩn xưa cũ để dũng cảm đấu tranh tìm bến bờ viên mãn nhất. Họ khẳng định chắc nịch một câu: "Mấy ai được như Vương Phi. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi mới đi đến quyết định này. Cô ấy có tiền, có danh tiếng, không phải dựa vào ai để sinh tồn, lại độc lập về tình thần, làm chủ được cuộc sống. Vương Phi như một viên đạn, xuyên qua mọi trở ngại để tìm đến con đường mà mình đã chọn".

“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 13.
“Thiên hậu” Vương Phi: Chấp nhận mang danh người mẹ ích kỷ, vứt bỏ tất cả theo đuổi tình yêu đích thực kém gần một giáp - Ảnh 14.

Sau gần 4 năm tái hợp, Tạ Đình PhongVương Phi vẫn đang hạnh phúc trong thế giới của họ. Mọi sóng gió qua đi, người nào thuộc về nhau thì chắc chắn sẽ không xa rời và Phong - Phi đã chứng minh được điều đó. Dù vẫn phải đối mặt với nhiều tin đồn, thị phi không hay nhưng họ vẫn tay trong tay sống trọn vẹn với tình yêu đích thực của đời mình.

Người ta thường nói không nên yêu lại người cũ nhưng điều này dường như không có giá trị đối với Tạ Đình PhongVương Phi. Đi một vòng tròn lớn như thời tiết 4 mùa kéo dài suốt 12 năm, cuối cùng đoạn tình duyên khi xưa ngỡ tưởng cắt đứt hoàn toàn lại vô tình được kết nối bởi còn vương tơ lòng. Sau tất cả, Phong - Phi đều hiểu được rằng không ai có thể yêu họ nhiều hơn đối phương và định mệnh dành cho nhau là có thật.

Chia sẻ