BÀI GỐC Định tự tử vì bị đuổi việc, người yêu bỏ, cuộc đời nàng công sở thay đổi sau một câu nói của vị thiền sư

Định tự tử vì bị đuổi việc, người yêu bỏ, cuộc đời nàng công sở thay đổi sau một câu nói của vị thiền sư

Câu chuyện về một cô gái đang đứng trên bờ vực của sự mất mát đã thay đổi số phận sau khi nhận được lời khuyên từ vị thiền sư uyên bác chắc chắn sẽ để lại nơi chị em công sở những bài học đáng giá.

1 Chia sẻ

"Thích thì mua, không thích thì mua" là tính xấu chị em công sở nên bỏ ngay kẻo viêm màng túi trong những mùa sale cuối năm!

Bi Yu,
Chia sẻ

Cứ đến mùa giảm giá, chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi lại vác về nhà cả đống thứ không cần thiết. Thấy cái gì đẹp là chị tôi lại tặc lưỡi: “Sale 50% rẻ bèo như này thì tội gì không mua”.

Sáng ra đi làm, chị đồng nghiệp bàn bên đã khoe chiến tích với tôi: “H ạ, hôm qua chị vợt được hẳn 4 cái áo thun sale 50% ở N.M đẹp cực, tiện sang Z.R quất luôn 2 cái quần sale 35%, 12/12 này phải dành tiền để gom mỹ phẩm về dùng dần thôi”.

"Thích thì mua, không thích thì mua" là tính xấu chị em công sở nên bỏ ngay kẻo viêm màng túi trong những mùa sale cuối năm! - Ảnh 1.

Chắc hẳn ngoài kia có rất nhiều cô gái cùng chung cảnh ngộ “order bất chấp, shopping quên lối về". Chị đồng nghiệp tên N, 27 tuổi, độc thân, shopping với chị từ lâu đã trở thành một niềm đam mê mà theo như chị miêu tả rằng đó là “thú vui để khỏa lấp sự cô đơn”.

Quần áo chưa mặc còn chất đống trong tủ, mỹ phẩm thì không biết đến bao giờ mới dùng hết. Đống son ở nhà còn hơn chục cây mới chỉ dùng mấy lần. Ấy vậy mà cứ thấy hãng nào sale là chị lại phải đâm đầu vào mua cho bằng được.

Lần nào cũng thế, nhất là những đợt giảm giá mạnh như 11.11, Black Friday, 12.12, Giáng sinh… chị đều mua sắm không tiếc tay. Tôi không hiểu với kiểu tiêu tiền như thế này, bao giờ chị mới thực hiện được những dự định đã vạch ra như sửa sang nhà cửa ở quê, mua quà cho bố mẹ, con cháu, chuyển sang nhà mới tốt hơn…

Thói xấu chị em công sở hay mắc phải là lướt mạng xã hội trong lúc làm việc, feed thì không thấy có nhiều thứ liên quan đến công việc nhưng quần áo, mỹ phẩm... thì ngập tràn!

"Càng xem nhiều, lưu nhiều thì news feed càng gợi ý nhiều chỗ bán quần áo, son phấn. Những lần như thế, chị đều không kiềm lòng được và nhấn vào mua hết thứ này đến thứ khác" - chị N tâm sự với tôi.

Bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng chỉ biết ngán ngẩm: “Lại đặt hàng nữa à?” “Ủa lại son nữa hả chị? Mua nhiều thế có dùng hết được không?”

"Thích thì mua, không thích thì mua" là tính xấu chị em công sở nên bỏ ngay kẻo viêm màng túi trong những mùa sale cuối năm! - Ảnh 2.

“Nốt lần này thôi", chị tự nhủ, nhưng ai cũng biết rằng N chỉ đang “lừa mình dối người” hết lần này đến lần khác.

Chị em đừng như N, cứ thấy bảng sale là "lao mình" vào một cách bất chấp, không quan tâm cuối tháng phải chi trả đống sinh hoạt phí như nào nhé!

"Thích thì mua, không thích thì mua" là tính xấu chị em công sở nên bỏ ngay kẻo viêm màng túi trong những mùa sale cuối năm! - Ảnh 3.

(Tổng hợp)

Chia sẻ