The K2 tập cuối: Sau tất cả, Ji Chang Wook - Yoona đã có đoạn kết viên mãn

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Trong tập cuối gây xúc động của "The K2", những kẻ gây ra tội ác đã phải trả giá, Ji Chang Wook và Im Yoona bên nhau hạnh phúc.

Sau hai tháng phát sóng, bộ phim The K2 đã chính thức khép lại bằng một cái kết thỏa lòng, đồng thời lấy đi nhiều nước mắt của khán giả truyền hình. Tiếp nối diễn biến của tập trước, tại Cloud Nine lúc này đang diễn ra một trận đấu trí quyết liệt giữa hai chị em họ Choi. Choi Sung Won (Lee Jung Jin) không chịu rời khỏi khi chưa có được chiếc thẻ nhớ trong tay. Trong khi đó, Choi Yoo Jin (Song Yoona) giận dữ phát hiện ra rằng Park Kwan Soo đã bắt cóc Anna, người mà bà tin rằng đã lên máy bay đi Trung Quốc từ vài giờ trước. Người đang giữ chiếc thẻ là ứng cử viên tổng thống Jang Se Joon (Jo Sung Ha) thì vì lo lắng cho an nguy của con gái mà không chịu giao chiếc thẻ cho ai, dù là Choi Yoo Jin, vợ mình hay Choi Sung Won, kẻ cùng phe với Park Kwan Soo.
 
Lòng tham vật chất và quyền lực còn lớn hơn cả tình thân của Choi Yoo Jin và Choi Sung Won.
 
Sau khi đã không kịp giải cứu Anna (Im Yoona) và để cô bị đưa đi trong tập trước, Je Ha (Ji Chang Wook) tức tốc lái xe lao nhanh về phía trụ sở JSS. Lúc này Anna đã thoát khỏi tầm kiểm soát của những kẻ giam giữ mình và đang lẩn trốn, khi Park Kwan Soo (Kim Kab Soo) đang nổi trận lôi đình yêu cầu phải bắt lại Anna cho bằng được. Je Ha xông vào và đâm sầm vào Anna đang chạy, động tĩnh này cũng khiến hai người cũng bị phát giác. Có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ lần đầu tiên gặp nhau tại Tây Ban Nha, đến giờ Anna mới lại được chứng kiến khía cạnh này của Kim Je Ha: mạnh mẽ chiến đấu một cách dứt khoát, gọn gàng và có phần tàn bạo. Khắp người Je Ha là vết tích của máu, của chính anh và cũng là của từng kẻ thù mà anh hạ gục. Lúc Anna được an toàn cũng là lúc Je Ha ngã quỵ và phải đưa vào phòng bệnh.
 
Je Ha quên mình vì bảo vệ cho Anna.
 
Anna bị thư kí Kim tách khỏi Je Ha và đưa đến Cloud Nine. Để vào được phòng kính, Choi Sung Won khống chế Anna làm con tin để ép Choi Yoo Jin mở cửa. Hắn ta đòi có được chiếc thẻ nhớ, và khi Choi Yoo Jin từ chối, ra lệnh cho hệ thống khóa lại thang máy ra vào Cloud Nine thì đã bị Choi Sung Won bắn vào bụng. Jang Se Joon đành phải đưa cho hắn chiếc thẻ trước khi người bị bắn tiếp theo là con gái mình. 
 
Choi Yoo Jin bị em trai bắn vào bụng.
 
Thời gian đếm ngược của quả bom còn chưa đến 16 phút, những người trong Cloud Nine nhận được tin Park Kwan Soo đã phản bội Choi Sung Won và sẽ để cho bom nổ thay vì dừng lại khi Choi Sung Won lấy được chiếc thẻ nhớ như đã thỏa thuận. Đến lúc này hắn ta mới thực sự lo sợ, hoảng hốt tìm đường thoát thân. Jang Se Joon gọi Anna đến gần chặn vết thương đang chảy máu của Choi Yoo Jin trong khi ông ra ngoài xem xét tình hình. 

Anna từ chối, song bản tính lương thiện đã vô thức kéo cô bé lại gần để chăm sóc cho kẻ đã làm hại mẹ mình. Choi Yoo Jin dành những lời cuối để mở lòng với Anna, kể cho cô bé về cái chết của mẹ cô. Người ra lệnh cho thầy Song đến giết mẹ Anna chính là Jang Se Joon, Choi Yoo Jin là người đến sau khi bà đang quằn quại hấp hối, và Choi Yoo Jin đã lựa chọn quay lưng đi, thay vì cứu sống tình nhân của chồng. 
 
Choi Yoo Jin kể cho Anna nghe về đêm mẹ cô chết.
 
Je Ha tỉnh lại và quyết định xông vào Cloud Nine giải cứu Anna khi quả bom chỉ còn 12 phút nữa là phát nổ. Thang máy đã bị khóa, Je Ha chỉ còn cách đu dây để leo xuống. Choi Sung Won đã chớp lấy thời cơ này để theo đường đó mà chạy thoát, bỏ lại chiếc thẻ nhớ. Thời gian không còn nhiều, Je Ha chạy tới chỗ Choi Yoo Jin, bảo bà nhanh chóng ra ngoài, nhưng Choi Yoo Jin từ chối và bảo mọi người những người thân nhất của mình: Je Ha, Jang Se Joon, Anna và thư kí Kim mau rời đi trước khi bom nổ. 
 
Je Ha và Anna dù rất đau lòng nhưng vẫn phải quay đi để sống tiếp.
 
Bốn người ra tới thang máy, song Jang Se Joon đã quyết định nói lời vĩnh biệt với con gái ở đây để quay lại ở bên vợ mình đến giây phút cuối đời. Ông ôm chặt lấy Choi Yoo Jin, hai người nhắm mắt đợi chờ giây phút giao lại mạng sống cho số phận. Trong khi đó, nhờ sự trợ giúp của đội cảnh vệ JSS ở phía trên, cáp treo thang máy được bắn đến đứt và chiếc thang rơi tự do xuống dưới, nhờ đó mà Je Ha, Anna và thư kí Kim thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bom và sống sót. 

Choi Sung Won sau đó đã bị thư kí Kim bắn chết. Trong khi đó, Park Kwan Soo bị đưa đến một nơi vắng người và bị ép treo cổ tự tử. Kim Je Ha sau khi chính thức tiếp nhận điều tra từ phía Interpol đã thoát khỏi tình trạng bị truy nã quốc tế. Je Ha cùng Anna rời khỏi Hàn Quốc, quay trở lại Tây Ban Nha như đã hứa với nhau và sống hạnh phúc. 
 
Kẻ xấu bị trừng trị, Anna và Je Ha kết thúc ngọt ngào.
 
Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Khách mời AAA 2019 tại Việt Nam nhanh nhất tại aFamily.