BÀI GỐC “Cùng là phụ nữ, sao lại làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông?"

“Cùng là phụ nữ, sao lại làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông?"

Nhìn nó xơ xác với những vết chân chim trên khóe mắt thâm đen, tự dưng tôi thấy thương đến lạ. Nó cứ hỏi tôi rằng: “Cùng là phụ nữ, sao lại làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông?”.

2 Chia sẻ

Thấy mẹ chồng đau lưng nên tôi tích tiền mua thuốc cho bà, đến khi khỏi bệnh bà lại bảo "do trời thương"

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Cứ bảo đối đãi tốt với mẹ chồng thì không ai nỡ cay nghiệt, nhưng khi con dâu có lòng mẹ chồng lại không có dạ thế này thì phải làm sao?

Từ bao đời nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn luôn là tâm điểm chú ý của toàn xã hội. Bởi một lẽ đơn giản là vì cả hai người phụ nữ ấy đều yêu thương một người đàn ông.

Cộng thêm với những thông tin "làm quá" từ phim ảnh, sách báo... các nàng dâu mặc định hình tượng mẹ chồng là người phụ nữ ghê gớm, cay nghiệt. Rồi từ đó, trong đầu các nàng dâu luôn tìm cách để đối phó với mẹ chồng hơn là thương yêu bà.

Nhưng câu chuyện dưới đây lại là một câu chuyện khác hẳn. Ấy là khi nàng dâu cũng chịu khó mua thuốc thang cho mẹ chồng vì thấy bà than đau lưng. Nhưng cuối cùng, kết quả nhận về lại đắng hơn cả thuốc chứ chẳng ngọt ngào như nàng dâu vẫn tưởng.

Nguyên văn đoạn tâm sự được nàng dâu chia sẻ trên một hội nhóm kín dành cho chị em như sau:

"Thấy mẹ chồng ngày đêm đấm lưng thùm thụp kêu đau nhức, em thấy thương tích cóp, lấy cả tiền bỉm sữa của con em ra mua thuốc xương khớp cho bà uống.

Mấy ngày đầu nó công thuốc đau lên, bà la làng la xóm là con dâu muốn đầu độc giết chết bà, em ghét bà không muốn sống cùng bà nên tìm cách giết bà. Bảo chồng em với chị gái chồng em đuổi em đi.

Mồm thì bà chửi nhưng tiếc thuốc vẫn uống, nửa tháng sau thì nó hết công, người khỏe ra không đau nữa, ngủ ngáy tì tì thì đi nói với chồng em, cả nhà em rồi hàng xóm rằng trời thương cho khỏi bệnh.

Các mẹ bảo thế có phải là làm phúc phải tội không, không đâu rước cái bực vào người."

Thấy mẹ chồng đau lưng nên tôi tích tiền mua thuốc cho bà, đến khi khỏi bệnh bà lại bảo do trời thương - Ảnh 1.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của các mẹ bỉm sữa...

Bên dưới bài đăng này, các mẹ bỉm sữa cũng lấy làm đồng cảm với câu chuyện của nàng dâu trên. Nhiều người tỏ ra làm ngạc nhiên khi người mẹ chồng có vẻ phũ phàng với con dâu hơi thái quá, nhất là con dâu cũng đã mua thuốc thang hẳn hoi cho mình. Vậy mà chưa gì bà đã gieo tiếng ác cho con dâu rồi rêu rao khắp hàng xóm, sau đó khỏi bệnh thật lại đổ vấy cho "trời thương".

Thấy mẹ chồng đau lưng nên tôi tích tiền mua thuốc cho bà, đến khi khỏi bệnh bà lại bảo do trời thương - Ảnh 2.

Các chị em đều xin "bó tay" với mẹ chồng trong câu chuyện và đồng cảm cảnh làm dâu với nhân vật chính.

Ngán ngẩm cảnh mẹ chồng bá đạo trên từng hạt gạo, nhiều mẹ bỉm sữa cho rằng đôi khi người ta đã không ưa gì mình thì chẳng khác nào làm phúc phải tội thật. Nếu đúng ra mẹ chồng lo nghĩ cho con trai và con dâu, hẳn bà sẽ cảm động rớt nước mắt trước tấm lòng của con dâu hiếu thảo lắm lắm, đây lại phũ ngay đi được, nói con dâu trong trường hợp này không tủi thân, không suy nghĩ thì cũng không đúng rồi.

Tuy nhiên, nhiều chị em cũng nhắn nhủ với nhau rằng câu chuyện làm dâu vẫn muôn đời khó. Dù sao mẹ chồng cũng là người sinh thành ra chồng mình, không có bà thì không thể có chồng cho mình yêu thương như bây giờ. Nên có thể bà khó tính một chút cũng hãy cứ yêu thương và kính trọng bà. Nước chảy đá mòn, qua thời gian chung sống với con dâu bà cũng sẽ hiểu được tấm lòng thôi.

Chia sẻ