Thấy bố nằm im trên giường, 2 con gái nhỏ vẫn vô tư chơi đùa cho tới khi bà đến và phát hiện sự thật đau lòng

Đan Vy,
Chia sẻ

Hai đứa trẻ quá nhỏ để nhận thức được rằng bố đã qua đời nên khi thấy bố nằm im trên giường, hai bé chắc hẳn chỉ nghĩ bố đang bệnh nên ngoan ngoãn chơi đùa quanh quẩn bên xác ông suốt 24h đồng hồ.

Trang Daily Mail ngày 29/1 vừa đăng tải câu chuyện gây sốc của một người phụ nữ ở Anh tên Helen Daykin khiến cho nhiều người thấy xót xa thay. Theo đó, chồng chị Helen đã bị đột tử tại nhà riêng của hai vợ chồng ở Yorkshire, Anh vì một cơn đau tim đúng lúc chị đi công tác và để lại hai cô con gái nhỏ cho chồng chăm sóc vào năm 2016. Hai cô bé không hề biết bố đã qua đời nên suốt cả ngày đều chơi quanh quẩn ở bên, thỉnh thoảng lại chạy qua âu yếm, vuốt ve bố.

Khi được tìm thấy, hai chị em Pearl Daykin (4 tuổi) và Iris Daykin (2 tuổi) đang nằm trên giường bên cạnh thi thể của bố. Theo BBC News, anh Chris đã qua đời vì cơn đau tim từ tối hôm trước nhưng không ai phát hiện ra. Sáng hôm sau, khi thấy bé Pearl không tới lớp, trường mẫu giáo đã gọi điện cho anh Chris để hỏi xem tại sao con không đến trường nhưng không thấy anh nghe máy. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục gọi cho mẹ bé là chị Helen để xác minh thì nhà trường lại quyết định dừng lại.

Thấy bố nằm im trên giường, 2 con gái nhỏ vẫn vô tư chơi đùa cho tới khi bà đến và phát hiện sự thật đau lòng - Ảnh 1.
Thấy bố nằm im trên giường, 2 con gái nhỏ vẫn vô tư chơi đùa cho tới khi bà đến và phát hiện sự thật đau lòng - Ảnh 2.

Gia đình anh chị Daykin hạnh phúc bên nhau trước khi bi kịch xảy ra.

Sáng hôm đó, chị Helen cũng gọi điện về cho chồng để hỏi thăm tình hình mấy bố con ở nhà nhưng không thấy anh trả lời. Tuy nhiên, vì nghĩ chồng chắc hẳn đang bận quay cuồng với hai đứa nhỏ nên không thể trả lời nên chị cũng không mảy may nghĩ ngợi gì thêm.

Sự thật đau lòng về cái chết của anh Chris chỉ được phát hiện khi mẹ chị Helen qua nhà thăm con cháu nhưng không mở được cửa vì đã bị khóa trong. Quan sát thấy trong nhà tối om mà sữa giao từ sáng vẫn còn nguyên ngoài cửa, bà nghi có điều bất thường nên đã lập tức gọi điện báo cảnh sát trợ giúp.

Sau khi phá cửa vào nhà, cảnh sát và người bà như chết lặng khi thấy hai cô bé đang nằm trên giường, ôm ấp thi thể của người bố đã mất.

Thấy bố nằm im trên giường, 2 con gái nhỏ vẫn vô tư chơi đùa cho tới khi bà đến và phát hiện sự thật đau lòng - Ảnh 3.

Hôm đó, chị Helen cũng gọi điện về cho chồng để hỏi thăm tình hình mấy bố con ở nhà nhưng không thấy anh trả lời.

Thấy bố nằm im trên giường, 2 con gái nhỏ vẫn vô tư chơi đùa cho tới khi bà đến và phát hiện sự thật đau lòng - Ảnh 4.

Ai mà ngờ được rằng anh Chris đã qua đời từ đêm hôm trước sau một cơn đau tim bất ngờ.

"Hai đứa nhỏ cứ tha thẩn chơi trên lầu dù rất đói. Các con lấy đồ trang điểm của tôi ra chơi quanh quẩn bên bố chứ không chạy lăng xăng như mọi khi. Con gái lớn còn kể lại rằng con thấy bố rất lạnh nên chạy đi tìm thuốc cho bố uống để bố nhanh khỏe lại", chị Helen đau đớn kể lại.

Chị Helen nhận được tin chồng chết vào khoảng 8h tối khi đang ở trên một chuyến tàu khi đi công tác ở London. Sự ra đi bất ngờ của anh Chris khiến cho các thành viên khác trong gia đình như suy sụp, đặc biệt là hai cô con gái nhỏ. Từ sau cái chết của bố, bé Pearl đi đâu cũng không thể rời mẹ.

Theo Daily Mail, BBC

Chia sẻ