Ông bố nuôi 2 đứa con gần 20 năm rồi bỗng một ngày phát hiện ra sự thật đau đớn, hẳn là người đàn ông nào cũng ám ảnh với điều này

L.T,
Chia sẻ

Cứ tận tâm, tận lực yêu thương và chăm sóc cho 2 đứa con suốt nhiều năm trời, bỗng một ngày người đàn ông này nhận ra sự thật mà có nằm mơ anh cũng không thể ngờ...

"Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ" dường như là nỗi ám ảnh với bất kỳ người đàn ông nào. Thì tất nhiên, ai cũng muốn có nhưng đứa con của chính mình, mang dòng máu của mình để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ chúng nên người. Thế nhưng, lại có những cô gái thích "bắt cá nhiều tay" rồi có bầu và cứ vơ bừa lấy một anh để bắt chịu trách nhiệm, vậy là người đàn ông khốn khổ đó vẫn vui mừng vì sắp được lên chức bố mà không hay biết mình đã bị "cắm sừng" và phải "đổ vỏ" cho người khác.

Nhưng trường hợp của ông bố này có lẽ còn thảm thương hơn nhiều bởi không phải người yêu mà chính người vợ "đầu gối tay ấp" của anh đã biến anh trở thành kẻ đổ vỏ suốt gần 20 năm trời, thậm chí không phải 1 mà là cả 2 đứa con! Anh đã dành hết tình yêu thương của mình để chăm sóc cho 2 con từ khi chúng mới lọt lòng cho đến lúc lớn vậy mà...

Ông bố nuôi 2 đứa con gần 20 năm rồi bỗng một ngày phát hiện ra sự thật đau đớn, hẳn là người đàn ông nào cũng ám ảnh với điều này - Ảnh 1.

Ảnh cưới của Richard Rodwell và Helen.

Richard Rodwell và Helen (giờ đã 49 tuổi) từng là bạn "thanh mai trúc mã", lớn lên cùng nhau trong một ngôi làng nhỏ yên bình và từng học cùng trường ở Emneth, Anh.

Năm 1989, Rodwell và Helen bắt đầu hẹn hò khi cả hai làm công nhân đóng gói trái cây tại một nhà máy gần King's Lynn, hạt Norfolk. Sau đó họ tham gia vào một đoàn đi buôn và cưới nhau vào năm 1990. Một đám cưới giản dị và ấm cúng diễn ra ở ngôi làng cả 2 cùng sinh sống với sự góp mặt của 60 vị khách. 

2 năm sau đó, vào tháng 10 năm 1992, cô bé Laura chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Rodwell cũng có mặt lúc con gái chào đời và còn trực tiếp ký giấy khai sinh cho con. Lúc này, người vui nhất có lẽ là ông bố trẻ vì vừa được lên chức vậy nên, chẳng có lý do gì để anh nghi ngờ sự chung thủy của vợ. "Tôi vẫn nghĩ vợ dùng thuốc tránh thai nhưng niềm vui sắp được làm cha nên tôi không hề mảy may nghi ngờ", anh nói.

Chưa đầy một năm sau, Helen lại mang bầu rồi đến tháng 7/1994, Rodwell lại hân hoan chào đón đứa con thứ 2, bé Adam. Rodwell còn được thăng chức trở thành chuyên gia giám sát ở nhà máy trái cây. Dù vậy, Rodwell không bận rộn lắm nên anh vẫn có thời gian chăm sóc cho các con, còn Helen đi làm trợ lý ở một nhà dưỡng lão tại địa phương.

Ông bố nuôi 2 đứa con gần 20 năm rồi bỗng một ngày phát hiện ra sự thật đau đớn, hẳn là người đàn ông nào cũng ám ảnh với điều này - Ảnh 2.

Rodwell hết mực yêu thương và chăm sóc cho 2 đứa con.

Nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc của đời mình, Rodwell nói: "Cuộc đời tôi dường như hoàn hảo rồi. Chúng tôi đã chuyển về ngôi nhà mà hai vợ chồng dành dụm tiền mua trả góp, tôi đã có một đám cưới hạnh phúc,  một công việc tốt và hai đứa trẻ khỏe mạnh.Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa cơ chứ?".

Những tưởng cuộc sống viên mãn như vậy cứ thế êm đềm trôi qua thì sóng gió bắt đầu ập đến vào năm 2004. Cuộc hôn nhân của Rodwell và Helen gặp khó khăn. 

Rodwell kể: "Helen thỉnh thoảng "biến mất" trong vài ngày mà không nói cho tôi biết. Tôi chỉ phát hiện ra từ vé tàu và xe buýt mà tôi thấy trong túi áo quần của cô ấy. Tôi đón con cái từ trường về nhà như thường lệ và không thấy cô ấy đâu, một mảnh giấy nhắn lại cũng không có. Helen thường đi đến những nơi như Newcastle hay Manchester, và nếu tôi hỏi tại sao cô lại đến đó, cô sẽ nói: "Tôi không có gì để nói với anh".

Vậy là, Rodwell không thể chịu đựng được cô vợ ngang ngược nên quyết định ly hôn vào năm đó. Helen dành được quyền nuôi con và giành luôn được cả ngôi nhà. Trong khi đó, Rodwell trở thành kẻ trắng tay, đồng thời mỗi tháng anh phải chu cấp cho vợ 300 bảng Anh (gần 10 triệu đồng) để nuôi 2 đứa con.

4 năm sau vụ ly hôn, Rodwell bắt đầu nghe tin đồn rằng Laura không phải con gái ruột của anh. Rodwell nói: "Người ta nói Laura không giống tôi và Helen đã cặp kè với một giáo viên".

"Tôi đã nói chuyện với Helen qua điện thoại nhưng cô ấy khẳng định tôi là cha của Laura. Cuối cùng tôi phải nói rằng tôi muốn kiểm tra ADN. Và kết quả kiểm tra khiên tôi choáng váng. Khi tôi nhìn thấy tờ phiếu xét nghiệm kết luận tôi không phải là cha của Laura, tôi dường như suy sụp. Tôi gọi cho Helen, chúng tôi đã cãi nhau. Thậm chí cô ấy thậm chí còn không tỏ vẻ hối hận hay thấy có lỗi với tôi", ông bố tội nghiệp kể lại giây phút đau đớn nhất cuộc đời mình.

Quá thất vọng và nghi ngờ vợ, Rodwell yêu cầu xét nghiệm ADN với cậu con trai thứ hai. Dù trong lòng Rodwell vẫn cầu nguyện rằng đó là con mình nhưng sự thật lại một lần nữa khiến người đàn ông này ngã quỵ, cả Laura và Adam đều không phải con của anh.

Đau đớn vì nhận ra bị vợ "cắm sừng" bấy lâu nay và phải nuôi con hộ một người khác, nhưng vì tự tay chăm sóc 2 đứa trẻ nên Rodwell vẫn yêu thương các con. Vậy mà, dường như cuộc đời lại quá bất công với người đàn ông này. Sau khi biết được sự thật, Laura lại quay lưng lại với bố. 

"Con bé đã không đến thăm tôi nữa và nếu 2 bố con vô tình gặp nhau trên phố, con bé có cử chỉ thô lỗ với tôi và và thậm chí có một lần đá xe của tôi".

Laura cũng viết một dòng trạng thái trên Facebook rằng: "Tôi căm ghét ông. Thực sự tôi từng rất yêu ông vì ông gọi tôi là thiên thần nhỏ của ông. Nhưng sau 16 năm, ông đã hủy hoại cuộc sống của tôi và Adam".

Ông bố nuôi 2 đứa con gần 20 năm rồi bỗng một ngày phát hiện ra sự thật đau đớn, hẳn là người đàn ông nào cũng ám ảnh với điều này - Ảnh 3.

Rodwell và người vợ thứ 2.

Đến cuối năm 2008, Rodwell gửi đơn lên tòa để đòi lại tiền trợ cấp và phân chia lại tài sản. Nhưng theo luật của Anh, người đàn ông không thể đòi lại được khoản tiền đã chu cấp cho con suốt những năm qua. Cuối cùng, luật sư chỉ cách cho anh kiện lại vợ cũ về tội lừa dối. Cuối cùng, vào năm 2011, anh đã thắng kiện và được nhận 12.500 bảng cho mỗi đứa con và khoản bồi thường 25.000 bảng. Helen và hai con rời khỏi ngôi nhà. Sau đó nó được rao bán với giá gần 120.000 bảng và Rodwell sẽ được hưởng một phần số tiền đó, coi như tiền bồi thường thiệt hại.

Năm 2013, luật sư của Rodwell, Roger Terrell, cho biết: "Toà án xử lý vụ việc này giống như trường hợp mất người thân, tức là trao khoản tiền 11.800 bảng mà ông ấy sẽ nhận được nếu con ông ấy chết vì tai nạn".

Sau quá nhiều biến cố, những tình cảm cha con trong suốt gần 20 năm khiến Rodwell không thể giận các con. Ông nói: "Trong gần 17 năm tôi chăm sóc cho Laura như con gái tôi và cho Adam trong hơn 14 năm và bây giờ tất cả đã biến mất. Thực sự rất buồn. Tôi vẫn mong có thể gần gũi các con như người cha nuôi nhưng Helen không cho phép và bảo chúng tránh xa tôi ra".

"Tôi đối xử với các con như thể chúng là con đẻ của mình. Tôi đã có mặt khi chúng chào đời, chơi đùa và hướng dẫn các con học bài. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về các con như thể chúng đã là một phần cuộc sống của tôi. Tôi luôn muốn có con và cháu, nhưng giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng", Rodwell nghẹn ngào nói.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ