Thân nhân MH17 lần đầu tiên nhìn thấy các mảnh vỡ máy bay

Lê Minh ,
Chia sẻ

Thân nhân của những nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay MH17 đã lần đầu tiên được nhìn thấy những mảnh vỡ của máy bay sau khi nó bị bắn rơi ở Ukraine vào tháng 7/2014.

BBC đưa tin các thân nhân của nạn nhân MH17 đã được đến căn cứ quân sự Gilze-Rijen ở Hà Lan, để chứng kiến những gì còn sót lại của chiếc máy bay đã bị bắn hạ vào ngày 17/7/2014.

Phần còn lại của máy bay đã được đưa đến đây vào cuối năm 2014 để phục vụ cho cuộc điều tra do Hà Lan đứng đầu. Những khóm cỏ xanh đâm qua thân của chiếc máy bay, nhiều lỗ thủng xuất hiện rõ bên cánh trái. Một số mảnh vỡ đã bị cháy đen trong khi những phần khác bị trầy xước, xoắn tơi tả.

Các mảnh vỡ của máy bay được dán nhãn một cách cẩn thận. Những phần được xem là “phù hợp nhất” với cuộc điều tra sẽ sớm được dựng thành một cấu trúc 3D.

Thân nhân MH17 lần đầu tiên nhìn thấy các mảnh vỡ máy bay 1
Những bức ảnh chụp lại quá trình vận chuyển các mảnh vỡ

Thân nhân MH17 lần đầu tiên nhìn thấy các mảnh vỡ máy bay 2
Một số thân nhân đang xem xác máy bay MH17 tại Hà Lan

Thân nhân MH17 lần đầu tiên nhìn thấy các mảnh vỡ máy bay 3
Phần còn lại của máy bị trầy xước và xoắn tơi tả

“Thật khó để hình dung ra khuôn mặt của những người có mặt trên máy bay lúc ấy thế nào”, cha của Elsemiek, một nạn nhân 17 tuổi trên máy bay chia sẻ cảm xúc sau khi xem những mảnh đổ nát của máy bay. Ông đã lên kế hoạch đến Hà Lan xem đống đổ nát vì “Tất cả sẽ giúp ích một chút và tôi muốn biết mọi việc đã xảy ra thế nào”, ông nói.

Theo yêu cầu của các công tố viên, “buồng lái không được quan sát”, đây có thể là những bằng chứng quan trọng giúp các nhà điều tra làm sáng tỏ sự thật. Toàn bộ 298 người trên chuyến bay đi từ Amsterdam, Hà Lan đến Kuala Lumpur, Malaysia đều thiệt mạng. Các nhà điều tra nghi ngờ tên lửa đất đối không Buk đã bắn hạ máy bay.

Khoảng 500 thân nhân của các nạn nhân MH17 dự kiến sẽ đến xem xác máy bay trong tuần này. Bà Silene Fredriksz-Hoogzand, có con trai Bryce và bạn gái của cậu Daisy Oehlers, có mặt trên máy bay, sẽ đến thăm vào thứ Bảy tuần này. “Đó là nơi chúng đã trải qua giờ phút cuối cùng, tôi phải đến xem”, bà nói.

Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan đang dẫn đầu cuộc điều tra dân sự, cho biết báo cáo cuối cùng về vụ việc dự kiến sẽ được công bố vào tháng 10 năm nay.

Theo BBC

Chia sẻ