Vợ cơ trưởng MH17 vất vả nuôi con sau khi mất chồng

Vân Anh,
Chia sẻ

Ivy Loi, vợ phi công trưởng máy bay MH17, vẫn hàng ngày vừa làm mẹ, vừa làm cha của hai người con trai sau khi chồng thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc.

Đã hơn ba tháng kể từ khi thảm họa mang tên MH17 xảy ra. Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 đã bị bắn rơi tại khu vực biên giới Ukraine. Cơ trưởng của chiếc MH17, Eugene Choo, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, đằng sau đó, vợ của ông, Ivy Loi, vẫn đang hàng ngày vừa là mẹ, vừa là cha để nuôi dưỡng hai người con.

Trước đây, Loi hầu như không phải làm những công việc nhỏ. Cô có thể nhờ chồng làm những việc liên quan đến ngân hàng hoặc trả các hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, bây giờ, cô phải học cách làm tất cả mọi thứ.

 Vợ cơ trưởng MH17 vất vả nuôi con sau khi mất chồng 1
Ivy Loi đang phải cố gắng để thay chồng chăm sóc gia đình.

Cô đang phải tự đứng trên đôi chân của mình nhờ sự trợ giúp từ tất cả người thân và có cả những người lạ.

“Chúng tôi nhớ tiếng cười của anh, nhớ những trò đùa của anh. Có một khoảng trống rất lớn trong gia đình, tất cả những gì chúng tôi có về anh chỉ là những kỷ niệm. Tôi rất mệt mỏi khi phải làm những việc mà anh hay làm nhưng chắc chắn nó cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn”.

“Chồng tôi luôn sắp xếp mọi việc một cách tốt nhất. Hai việc duy nhất tôi phải làm là tưới cây và cho con ăn mỗi khi anh có chuyến bay xa”.

Loi đã tổ chức buổi lễ cầu nguyện 100 ngày mất cho chồng vào ngày 24/10. Bây giờ, cô đang phải nỗ lực hết mình để chăm lo cho hai con trai, Melvic 13 tuổi và Scott 11 tuổi, cùng mẹ cô, bà Chew Lai Choo, năm nay 78 tuổi.

Anh Eugene Choo, người sẽ bước sang tuổi 46 vào thứ ba tới, đã thiệt mạng trong khi chiếc máy bay MH17 rơi. Toàn bộ 298 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Loi cho biết, rất nhiều người muốn hỗ trợ gia đình cô vượt qua khó khăn. Thậm chí, có một lập trình viên ngỏ ý muốn tài trợ cho con trai cô học tại một trường quốc tế ở Bandar Sri Sendayan. “Ông ấy đề nghị tài trợ cho con trai tôi đến khi nó học hết cấp A trong trường. Ngoài ra các tổ chức hội Phụ nữ, hội Gia đình và Bộ Phát triển cộng đồng đều liên lạc với tôi mỗi tuần hai lần để hỗ trợ thêm”.

“Cơ quan cũ của chồng tôi, Malaysia Airlines, cũng đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn vì điều đó” – Loi chia sẻ thêm. Cô cho biết thêm, hàng xóm và bạn bè của chồng cô ở Sri Carcosa luôn động viên gia đình rất nhiều.

“Một trong những người bạn của chồng tôi đã đưa hai đứa con chúng tôi đi xem sự kiện World Wrestling Entertainment tại Kuala Lumpur vài ngày trước. Tôi không biết phải nói gì để diễn tả sự biết ơn với bạn. Tất cả những gì tôi biết là chồng tôi đã rời xa tôi và các con, không gì có thể mang anh quay lại” – vợ của cơ trưởng Eugene Choo nói trong niềm xúc động.

(Theo Asiaone)
Chia sẻ