Thảm sát ở Yên Bái: Tiếng khóc 'xé' cả núi rừng trong đám tang 3 nạn nhân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chứng kiến những cỗ quan tài đặt cạnh nhau, nhiều người không thể kìm được nước mắt và khóc thét lên như “xé” cả đại ngàn núi rừng.

Đúng 10 giờ sáng nay (14/8), 3 trong 4 nạn nhân gồm anh Trần Văn Long, chị Phàn Thị Hoa (vợ anh Long), cháu Phàn Văn Tuyền (con anh Long, chị Hoa) đã được các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái phối hợp với chính quyền địa phương tại thôn 10 (xã Tân Hợp – Văn Yên – Yên Bái) cùng bà con họ hàng đưa về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục của người dân tộc thiểu số.

Thảm sát ở Yên Bái: Tiếng khóc thét như

Bức ảnh cưới của vợ chồng nan nhân vụ thảm sát ở Yên Bái

Hàng trăm người họ hàng và dân làng bước chậm rãi theo ba chiếc quan tài, ai cũng tỏ lòng xót thương vô bờ. Và, trong số đó rất nhiều người đã không thể kìm được đã khóc thét lên như “xé” cả đại ngàn núi rừng.

Cảnh tượng 3 cỗ quan tài đặt trong nhà, sau đó lần lượt được người dân đưa đi đến nơi chôn chất thật quá đỗi thương tâm.

Thảm sát ở Yên Bái: Tiếng khóc thét như
Thảm sát ở Yên Bái: Tiếng khóc thét như

Thảm sát ở Yên Bái: Tiếng khóc thét như
Người nhà khóc thét trước sự ra đi oan nghiệt của các nạn nhân

Bà Trần Thị Lân - cô ruột của anh Long sụt sùi: "Quá bất ngờ, quá đau đớn. Cả nhà nó chết thảm quá. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không tin chuyện xảy ra với cháu tôi".

Sau khi xảy ra vụ án mạng, nhiều người dân trong thôn 10 đã tới túc trực, giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong suốt 2 ngày qua.

Thảm sát ở Yên Bái: Tiếng khóc thét như

Nhiều người tới thắp hương chia buồn với gia đình nạn nhân

Chị Bùi Thị Nguyệt chia sẻ: “Dã man quá, chưa từng thấy vụ giết người nào đáng sợ đến vậy. Từ hôm qua đến giờ, vợ chồng tôi bỏ việc, sang đây giúp đám tang suốt. Chỗ hàng xóm với nhau, xảy ra việc này cũng thật đau lòng. Trước giờ Long nó cũng rất hòa đồng, chưa từng mâu thuẫn với ai bao giờ”.

Đứng nhìn ba chiếc quan tài lần cuối, ai nấy trong đoàn đưa tang cũng căm phẫn trước sự ra tay tàn ác của hung hủ, họ đều có chung mong muốn lực lượng chức năng sớm truy lùng ra hung thủ để đưa y xử nghiêm minh trước cơ quan pháp luật.

Ban chuyên án đã tiến hành họp khẩn với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan CSĐT đã đi đến thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giết người” xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Bị can bị khởi tố trong vụ án này được xác định là Đặng Văn Hùng (26 tuổi), trú tại thôn 16, xã Lâm Giang - Văn Yên - Yên Bái.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT và thông tin cung cấp của người dân địa phương, vào khoảng 21 giờ, ngày 12/8, người dân phát hiện thi thể của 4 nạn nhận bị sát hại dã man, gồm: anh Trần Kim Long (SN 1983), vợ anh Long là chị Phàn Thị Hoa(SN 1995), cháu Trần Văn Truyền(SN 2013) và một người em ruột chị Hoa là Phàn Thị Hà (SN 2000), đều trú tại thôn 16 (làng Cài), xã Lâm Giang. Gia đình này đang ở lán trên nương để tiện cho việc làm rẫy trước khi bị sát hại.


Chia sẻ