Vụ thảm sát ở Yên Bái: Cha mẹ nghi phạm kể về mối tình với "máy bay bà già"

Lê Bảo,
Chia sẻ

“Thằng Hùng nó dẫn người đàn bà hơn mình chục tuổi, lại đã từng có 2 đời chồng và 3 đứa con về đòi cưới thì tôi và mẹ nó không chấp nhận. Nó đã đòi giết mẹ nó nên bà ấy phải bỏ chạy về Lào Cai trốn". Ông Mìu- bố của nghị phạm Hùng nói

Trong vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại thôn 16 – xã Lâm Giang (Văn Yên – Yên Bái) khiến 4 người trong một gia đình chết thương tâm. Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng và lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Yên Bái này, rất nhiều người dân đặt câu hỏi tại sao nghi phạm Đặng Văn Hùng (26 tuổi) lại ra tay tàn ác đến như vậy. Hơn thế nữa, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang đặt nghi vấn về việc Hùng bỏ trốn cùng người tình là chị Nguyễn Thị H (36 tuổi, ngụ ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Vụ thảm sát ở Yên Bái: Cha mẹ nghi phạm kể về mối tình với

Chân dung nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, chưa thể xác định được chị Phạm Thị H có là đồng phạm không hay bị nghi phạm Hùng khống chế buộc phải đi theo hay không.

Nói về con trai của mình và bạn gái tên H, ông Mìu – bố của nghi phạm Hùng ngậm ngùi cho biết: “Cách đây nhiều ngày, Hùng đã dẫn H về nhà xin cưới. Lúc đó, tôi và mẹ nó rất lo lắng vì biết người phụ nữ đó đã từng có 2 đời chồng, 3 đứa con và hơn con tôi đến 10 tuổi. Điều đó thật khó chấp nhận.

Thế nhưng, sau đó Hùng không những không nghe theo mà còn đe dọa giết bà nhà tôi nên bà ấy sợ quá liền bắt xe lên Lào Cai... lánh nạn. Ai ngờ, bây giờ lại xảy ra chuyện động trời đến như thế! Hiện, gia đình tôi cũng đau lòng lắm và muốn chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát đối với gia đình nạn nhân. Con dại cái mang, giờ nó gây nên tội thì phải chịu tội trước pháp luật, trước dư luận và cả xã hội chứ biết làm sao”.

Vụ thảm sát ở Yên Bái: Cha mẹ nghi phạm kể về mối tình với

Vụ thảm sát ở Yên Bái: Cha mẹ nghi phạm kể về mối tình với

Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân truy tìm hung thủ sát hại 4 người trong cùng gia đình ở Yên Bái

Cũng theo gia đình nghi phạm, sau khi gây án xong, Hùng đã xách dao bầu về nhà dọa bố mình có muốn chết theo những nạn nhân kia không thì hắn sẽ... giết nốt. Tuy nhiên, thấy bố mình sợ hãi bỏ đi, Hùng đã gọi người tình đang trên nương về chuẩn bị hành lý bỏ trốn vào rừng.

Nói về người tình của Hùng, chị Nguyễn Thị Thơm (người bán tạp hóa tại thôn 2) cho biết: “Thường ngày, thằng Hùng nó hay ra nhà tôi mua xăng và đồ lặt vặt. Ngày trước nó đi làm ăn xa nhưng gần đây quay về đi làm nương rẫy. Còn cô người tình của nó thì tôi được gặp 2 lần. Chị này người cao dong dỏng, nhưng tôi thấy chị ta có vẻ không bình thường chút nào. Không hiểu sao 2 người ăn phải bùa mê thuốc lú thế nào mà lại cặp kè với nhau”.

Nhận xét về vẻ bề ngoài, chị Thơm cho biết thêm: “Thằng Hùng thực ra nó cũng khỏe mạnh, cao ráo cũng tạm gọi là đẹp trai, ấy vậy mà đi cặp kè với người hơn mình đúng 10 tuổi, lại có 2 đời chồng và 3 đứa con riêng”.

Kể về tình cảm của cặp đôi này, chị Thơm cho biết: “Tuy kém người tình cả chục tuổi, nhưng thằng Hùng nó có vẻ chăm người tình của nó lắm, có hôm nó chở H đến cửa hàng của tôi lúc đêm muộn. Chị ta bị đau bụng hay đói muốn mua thạch và bánh nhưng cả 2 đều không có tiền. Vì Hùng nợ nần nên tôi nói không cho nợ, sau đó cô người tình nói đói và đau bụng nên tôi cũng bán cho”.

Được biết, trong đêm qua và rạng sáng nay lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã tung hơn 300 trinh sát truy tìm khắp nơi. Đồng thời, lập chốt chặn tại các ngả đường để phục kích, bắt giữ nghi phạm nhưng vẫn chưa có kết quả. Sáng nay (14/8), PV ghi nhận tại địa bàn xảy ra vụ thảm án, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tập trung điều tra như: Lấy lời khai của những người liên quan, tìm cách bắt được nghi phạm một cách sớm nhất có thể.

Riêng đối với thi thể các nạn nhân xấu số, sáng nay gia đình sẽ tiến hành mai táng tại Tân Hợp (Văn Yên – Yên Bái).

Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến của vụ án đến bạn đọc.

 

Chia sẻ