Anh ấy "thỏa mãn" rồi lại nghi ngờ tôi không còn trinh

Cô Ngốc,
Chia sẻ

Không hiểu anh nghĩ gì lại quay sang hỏi tôi: Sao dạo này "vào" dễ dàng thế? Mọi lần em giả vờ đau à? Tôi nghe xong sốc quá!

Xin chào các bạn độc giả!

Tôi và bạn trai yêu nhau được 6 năm từ khi chúng tôi còn là bạn học cấp 3 và đến giờ tôi đã 25 tuổi. Cả hai chúng tôi đều ý thức được nên chúng tôi chưa bao giờ quan hệ quá mức, cùng lắm cũng chỉ hôn nhau và đụng chạm bên ngoài.

Trước khi chính thức yêu anh, tôi có quen một bạn nam do bạn bè giới thiệu (anh cũng biết). Nhưng do 2 bên không hợp nên mới đi chơi vài ba lần tôi không gặp lại người đó nữa. Sau này khi yêu anh, tôi cũng nói lại hết mọi chuyện vì không muốn giữa hai người có khúc mắc. Thế nhưng anh không hề tin là giữa tôi và người đó chỉ dừng lại ở vài ba lần đi chơi uống nước (tôi còn chưa nắm tay người bạn kia bao giờ).



Khi chúng tôi mới đụng chạm với nhau, thấy đầu ngực tôi thâm anh luôn nghĩ tôi và người ấy từng làm vậy nhiều lần rồi. Nhưng anh không nói gì, chỉ tỏ thái độ và luôn hỏi "vì sao em chưa làm gì bao giờ nhưng đầu ngực lại thâm như thế?". Lúc đó thực sự tôi chỉ nghĩ là anh đùa nên không nói gì.

5 năm trôi qua, có 1 lần khi cả hai bên nhau anh mới ôm tôi thật tình cảm và nói: Em à, hóa ra có nhiều người dù chưa làm gì bao giờ nhưng đầu ngực cũng thâm lắm. Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra điều mà anh hay hỏi những năm trước. Tôi thật sự rất giận nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do anh không tìm hiểu nên mới nghi ngờ tôi vô cớ như thế.


Vài tháng sau đó, hoàn cảnh gia đình khiến chúng tôi khó mà kết hôn với nhau. Anh nói tôi nên đi tìm hạnh phúc cho mình nhưng đang yêu nhau như thế sao có thể nói xa là xa nên chuyện của chúng tôi cứ nhùng nhằng mà chưa kết thúc. Tôi chưa từng quan hệ với anh dù đã yêu nhau 6 năm, cũng nhiều lần anh ngỏ ý nhưng rồi lại thôi vì anh cũng xác định không cưới tôi.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, tôi xác định rõ điều mà mình muốn và tôi nghĩ sẽ dành sự trong trắng của mình cho người con trai tôi yêu và người đó cũng rất yêu rất trân trọng tôi. Chúng tôi thử tiến xa hơn. Những lần quan hệ đó giữa tôi và anh bất thành vì tôi đã đẩy anh ra do rất đau đớn. Nhìn thái độ khó chịu và cáu kỉnh lúc đó của anh, tôi rất buồn. Giữa cả hai cũng vài lần hục hặc vì chuyện đó nhưng đã xác định nên tôi lại bỏ qua.

Sau vài lần thì cuối cùng cái thời khắc đó đã đến nhưng nó lại không giống như tôi nghĩ. Lần quan hệ đó khiến tôi rất đau đớn nhưng tôi không hề có dấu hiệu của việc rách màng trinh. Lúc đó thật sự tôi hơi rối và cảm thấy hụt hẫng. Tuy anh không tỏ thái độ gì chỉ nói đùa là chắc hồi nhỏ tôi nghịch quá, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, tôi cảm thấy mình cứ thiếu sót và không toàn vẹn như các bạn gái khác.


Thế nhưng một lúc sau không hiểu anh nghĩ gì lại quay sang hỏi tôi: Sao dạo này "vào" dễ dàng thế? Mọi lần em giả vờ đau à? Tôi nghe xong sốc quá chưa kịp trả lời gì anh lại đùa đùa: hồi trước em có làm gì không? khai thật đi anh tha thứ cho. Lúc đó tình yêu trong tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi thật sự không hề biết và tôi luôn muốn biết rõ nhất là tại sao cơ thể tôi lại như thế?

Tôi không bao giờ nghĩ rằng người mà tôi yêu và quyết định dành trọn vẹn lại nghĩ về tôi như thế. Có quá nhiều vấn đề giữa chúng tôi nhưng tôi luôn bỏ qua vì nghĩ anh đùa. Tôi không biết mình nên như thế nào, tôi không thể tâm sự chuyện này cho bạn bè hoặc người thân vì từ trước khi biết hai chúng tôi không cưới nhau mọi người đã khuyên tôi nên chia tay anh nhưng vì yêu nên tôi không làm được.


Tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc, mọi thứ trong tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi rất mong các bạn độc giả có thể giúp đỡ tôi cho tôi vài lời khuyên và biết suy nghĩ của các bạn trong trường hợp này. Xin cảm ơn!

Chia sẻ