Nói chuyện không "lên đỉnh" với bạn trai, em có "hư"?

Linh,
Chia sẻ

Nhiều lần em thực sự muốn nói với anh ấy điều này nhưng em thấy cũng hơi ngại. Liệu anh ấy có nghĩ em "hư" không? Hay là em cứ kệ mọi chuyện và im lặng nhỉ?

Em và anh ấy yêu nhau đã lâu nhưng hai chúng em chỉ quyết định quan hệ tình dục được khoảng 4 tháng nay. Lúc cả hai đứa đến với nhau và yêu nhau thì cả em và anh ấy đều vẫn còn "zin". Tuy hai đứa đều còn "zin" và chưa từng quan hệ tình dục với một ai khác là vậy nhưng từ lúc chúng em quan hệ tình dục đến bây giờ, thú thực em vẫn chưa bao giờ được biết đến hay đạt đến cảm giác lên đỉnh là thế nào cả.



Em lo lắng lắm. Em nghe mọi người và những bạn bè cùng trang lứa kháo nhau hoặc tiết lộ cảm giác thăng hoa này trong tình yêu, em cũng rất mong đạt được điều này. Song em phải công nhận một thực tế phũ phàng rằng: chưa bao giờ em đạt được cảm giác đặc biệt ấy.

Em cũng không bị bất cứ bệnh tật gì cả. Trong tình yêu của em và anh em cũng không phải lo lắng bất cứ điều gì vì gia đình hai bên rất ủng hộ mối quan hệ của chúng em. Bất cứ lúc nào nếu đã sẵn sàng chúng em cũng có thể tổ chức đám cưới. Dù 2 đứa đã xảy ra chuyện đó, nhưng anh ấy luôn cư xử với em rất tốt. Anh vẫn luôn trân trọng và chiều chuộng em, quan tâm đến em. Nhưng chỉ riêng trong chuyện đó là khiến em thấy thiếu thiếu và cảm thấy bất an về bản thân mình.


Có thể nói em là một người con gái nhưng lại có nhu cầu về chuyện ấy khá cao. Hơn nữa vì điều kiện, bọn em chỉ gặp được gặp nhau vào cuối tuần. Trung bình 2 đứa chúng em cũng làm chuyện ấy chỉ 1 tuần /1 lần. Đối với những ai mới quan hệ tình dục thì quả thực vậy với tần suất như vậy thì hơi ít. Nhưng mà tần suất quan hệ tình dục ít đến vậy rồi nhưng mỗi khi hai đứa "yêu", em vẫn còn chưa biết thế nào là gần đỉnh, chứ chưa nói gì đến lên đỉnh ấy.

Nhưng với anh ấy thì khác. Hình như mỗi lần yêu, em đều thấy anh vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Trong khi đó, tại sao em lại không có được cảm giác đặc biệt ấy nhỉ? Nhiều lần em thực sự muốn nói với anh ấy điều này nhưng em thấy cũng hơi ngại quá. Cái quan trọng là em đang không biết phải bắt đầu nói chuyện từ đâu, nói chuyện vào lúc nào hoặc phải bắt đầu mở lời thế nào đây? Với lại khi em nói ra điều này, liệu anh ấy có suy nghĩ không hay về em không? Liệu anh ấy có nghĩ em "hư" hay không?


Mà nếu quyết định nói ra thì em nên nói thế nào đây? Bởi vì em cũng biết chuyện này không chỉ là chuyện đáp ứng cảm xúc tình dục bình thường giữa 2 con người yêu nhau mà còn đụng đến lòng tự trọng đàn ông của người yêu em. Vì thế nên em đang không biết phải làm sao? Hay là em cứ kệ mọi chuyện và im lặng nhỉ?

Chia sẻ