Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì”

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngày biết mình bị ung thư dạ dày, cô gái trẻ suy sụp hoàn toàn, chỉ biết khóc vì quá sốc. Nhưng khi bình tâm trở lại, cô thấy buồn rầu ủ rũ cũng không thay đổi được gì cả.

Vậy là Huỳnh Thị Phương Thảo (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) quyết định tìm cách "sống chung với lũ".

Thảo kể, năm 26 tuổi, cô nhận được tin sét đánh, rằng mình mắc căn bệnh ung thư dạ dày. Ngay lúc đó, cô gần như ngã quỵ, chỉ biết khóc vì quá sốc. Tuy nhiên sau khoảng một tuần, Thảo bình tâm hơn.

Cô tự nói với chính mình: "Mày có muốn sống không? Mày muốn sống thì phải điều trị, bác sĩ họ còn nhận chữa cho mày thì mày còn cơ hội được sống. Mày buồn rầu, ủ rũ thì cũng không thay đổi được gì cả, bệnh thì mày cũng đã bệnh rồi".

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 1.

Một bệnh nhân ung thư chia sẻ câu chuyện chống chọi bệnh tật của mình.

Với suy nghĩ đó, Thảo chấp nhận sự thật. Những tháng ngày tiếp theo, Thảo trải qua 2 cuộc đại phẫu thuật và những đợt hóa trị.

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 2.

Bằng cơ duyên, họ đến với lớp yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư.

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 3.

Kể từ đó, nhiều người đã lấy lại tinh thần lạc quan.

"Sợ lắm, ám ảnh lắm nhưng rồi cũng vượt qua được. Khi ai hỏi bị ung thư giai đoạn mấy rồi, tôi chỉ cười nói rằng không biết, bởi vì không biết thật và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết mình luôn nghĩ rằng bệnh nhẹ hơn mọi người. Có lẽ nhờ tinh thần lạc quan, tôi đã mạnh mẽ để chiến đấu với căn bệnh này hơn 2 năm trời" – cô gái bộc bạch.

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 4.

Buổi tập yoga, flashmob mang tên "Những bước chân vui vẻ" diễn ra đúng ngày Ung thư Thế giới.

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 5.

Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về ung thư và khuyến khích phòng ngừa, phát hiện và điều trị bệnh ung thư.

Khi đã điều trị bệnh tạm ổn, Thảo tìm những lớp dạy yoga với mong muốn được nâng cao thể trạng. Ban đầu, cô tìm mòn mỏi nhưng không thấy. Cho đến khi phát hiện một người bạn chia sẻ thông tin về một lớp học yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư trên group câu lạc bộ "Cuộc chiến chống ung thư", cô gái như tìm được cứu cánh cho mình.

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 6.

Ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh (giữa) cũng tham gia hoạt động.

"Trước khi tham gia lớp này, tôi ngại quen với những người bệnh khác vì lo nếu chứng kiến bệnh tật của họ sẽ khiến tâm lý bản thân trở nên xấu đi. Tuy nhiên sau khi tham gia vào lớp yoga, gặp và nói chuyện với người đồng cảnh ngộ thì tôi trở nên mở lòng mình hơn. Nghĩ sức khỏe mình vẫn còn tốt, tôi quyết định xin vào làm tình nguyện viên để một phần nào đó tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân khác. Để cho mọi người thấy rằng ung thư không phải là dấu chấm hết" – Thảo nói.

Nữ bệnh nhân ung thư tên Thảo là một trong hàng trăm tình nguyện viên của Dự án hỗ trợ bệnh nhân "Ung thư muối" - Salt Cancer Initiative (SCI). Ngày 4/2, họ cùng với các bệnh nhân ung thư khác đã cùng nhau tham gia buổi tập yoga và nhảy flashmob ngoài trời mang tên "Những bước chân vui vẻ".

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 7.

Chương trình mang thông điệp: "Ung thư là cơ hội để chúng ta được sống thêm lần nữa, được trải nghiệm những điều chúng ta chưa từng thử bao giờ".

Sự kiện này được diễn ra đúng ngày Ung thư Thế giới. Đây là ngày được Liên minh kiểm soát Ung thư Quốc tế giới thiệu để nâng cao nhận thức về ung thư và khuyến khích phòng ngừa, phát hiện và điều trị bệnh ung thư.

Trương Thanh Thủy (Thủy Muối) – Chủ tịch Dự án SCI, người đã có 17 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối trải lòng: "Không phải bệnh nhân ung thư nào cũng sẽ chết, chúng tôi vẫn đang mạnh mẽ đấu tranh và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của mình. Với thông điệp: Ung thư là cơ hội để chúng ta được sống thêm lần nữa, được trải nghiệm những điều chúng ta chưa từng thử bao giờ", chương trình muốn tiếp thêm sức mạnh chống lại bệnh tật cho tất cả những bệnh nhân ung thư".

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 8.

Trương Thanh Thủy (Thủy Muối) – Chủ tịch Dự án SCI chia sẻ về mục đích của buổi nhảy flashmob.

Hiện nay với 2 lớp học mỗi tuần, lớp yoga miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân ung thư đã và đang xây dựng cộng đồng bệnh nhân ung thư dám biến sự sợ hãi thành sức mạnh để sống một cuộc đời tươi đẹp và ý nghĩa hơn.

Tâm sự của cô gái Sài Gòn 28 tuổi chống lại ung thư dạ dày bằng yoga: “Mày còn cơ hội sống, buồn rầu ủ rũ làm gì” - Ảnh 9.

Dự án SCI đã và đang xây dựng cộng đồng bệnh nhân ung thư dám biến sự sợ hãi thành sức mạnh.

"Vào ngày Ung thư Thế giới, thay vì những hình ảnh tiêu cực, sao chúng ta không thử một lần nắm tay nhau, hòa chung tiếng ca để cám ơn cuộc đời cho ta một cơ hội nữa để ước mơ, để trải nghiệm và để yêu thương nhau" – Trương Thanh Thủy trải lòng sau khi cùng mọi người say sưa trong những điệu nhảy flashmobb.

Dự án Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Muối - Salt Cancer Initiative (SCI) được thành lập từ 16/12/2016, với nhiệm vụ mang đến kiến thức về bệnh ung thư đến với người bệnh và đem lại những ảnh hưởng tích cực về mặt tâm lý giúp đỡ bệnh nhân ung thư và người thân.

Hiện nay, với 10 hoạt động khác nhau cùng sự giúp đỡ của hơn 100 tình nguyện viên, SCI đã tổ chức thành công rất nhiều chương trình hàng tuần, hàng tháng như lớp yoga, lớp dạy vẽ, hoạt động in và phát sách, chia sẻ kiến thức ung thư tại TP.HCM và Hà Nội.

Chia sẻ