Tưởng khó tiêu vì ăn nhiều thịt, thiếu nữ này bàng hoàng khi cầm trên tay kết quả chấn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn 3.
Trẻ em không thể chọn không khí để thở, nhưng người lớn thì có thể chọn cách sống có trách nhiệm hơn.
Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, mà còn có thể cứu lấy dạ dày – và cả tính mạng trước khi quá muộn.
Ở tuổi 13, cô bé này phải cắt bỏ 60% dạ dày để giữ mạng sống và trải qua tháng ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện.
Nằm trong phòng bệnh vì ung thư dạ dày, chàng sinh viên 22 tuổi này ngày nào cũng ước "giá như" một cách vô vọng.
Một cốc nước nóng có thể mang lại cảm giác dễ chịu tức thời, nhưng đừng để sự dễ chịu đó che lấp tín hiệu cầu cứu của cơ thể.
Uống nhiều nước thì tốt thật đấy nhưng nước lọc mà uống kiểu này thì cũng thành "đồng phạm" với ung thư.
Nhiều người tin rằng chỉ cần khám sức khỏe định kỳ mỗi năm là đã “yên tâm”. Nhưng thực tế lâm sàng lại cho thấy, chính niềm tin này đã khiến không ít bệnh nhân đánh mất cơ hội sống vì ung thư dạ dày.
Kiểu ăn gây ung thư dạ dày ở nam nhân viên marketing này cực kỳ phổ biến với người trẻ, nhất là "dân công sở".
Đừng vì lười biếng nhất thời mà đánh đổi sức khỏe, "trả giá đắt" bằng ung thư dạ dày!