BÀI GỐC Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Tôi đặt người yêu tôi ở vị trí quan trọng nhất, nhưng với anh ấy, tôi xếp sau quá nhiều thứ...

7 Chia sẻ

Tôi khinh thường những anh chàng “họ ốc”

,
Chia sẻ

(aFamily) – Đàn ông, con trai gì mà không lo cố gắng vươn lên, chỉ chăm chăm dùng “miệng lưỡi” và “nhan sắc” để kiếm tiền thì thật sự đáng khinh.

Thùy Linh thân!

 

Không biết có bao giờ bạn để ý về những con ốc không? Những con vật chỉ biết tiến lên bằng mồm của chính nó. Kể ra thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng chúng ta cũng cần thông cảm cho loài ốc, bởi ngoài cái mồm chúng chẳng còn gì để di chuyển. Nhưng con người, có đủ chân và tay và cả trí óc nữa, có muôn vàn cách để di chuyển, để tiến lên, mà cuối cùng lại học theo loài ốc thì đó là điều không thể chấp nhận nổi, Linh ạ.

 

Tôi không hiểu Linh thấy gì ở một người đàn ông như anh ta mà lại si mê đến vậy? Một người đã từng có rất nhiều người yêu nhưng tất cả họ đều ra đi mà bạn không thấy nghi hoặc sao? Những cô gái đó đủ tự trọng và tỉnh táo sẽ không đời nào tiếp tục với một người đàn ông chuyên lợi dụng phụ nữ để kiếm tiền. Tôi tự hỏi, là Linh thiếu tự trọng khi cố sức ở bên anh ta hay bạn mù quáng đến mức không còn lý trí? Linh thông cảm, tôi có thể nói năng khó nghe nhưng tôi đang rất thẳng thắn với bạn.

 

Thật sự, tôi thấy người yêu bạn còn đáng khinh hơn cả mấy kẻ sức dài vai rộng mà giả đau giả bệnh, ngồi lê trên đường phố xin của bố thí của người đời. Mấy người đó thật sự chẳng ra gì. Nhưng ít ra để có được chỗ tiền đó, công sức không nhiều nhưng họ đã phải chịu nhục. Họ phải ngửa tay ra xin, cũng phải tự nuốt nhục, phải chịu những ánh mắt khinh khỉnh của người đời. Chỉ vài nghìn, có những người lặng lẽ cho, có những người cố tình đáp xa ra một đoạn để họ phải vội vàng chạy ra lấy. Cũng chẳng trách họ, nhiều người vất vả cả ngày mới có được đồng tiền, đương nhiên họ sẽ coi thường những kẻ chỉ biết sống bằng miệng lưỡi và dựa vào lòng thương cảm của người đời.

 

Nhưng linh biết không? Người yêu bạn còn đáng khinh gấp mấy lần những kẻ ăn mày đó ấy chứ? Vì sao à? Bởi vỉ những kẻ đó chường mặt ra cho thiên hạ nhìn, cho thiên hạ giễu cợt. Ai cũng biết họ thế nào và họ chấp nhận điều đó. Còn người yêu bạn ư? Anh ta kiếm tiền dựa vào sự nhẹ dạ, cả tin của những người phụ nữ đã có tuổi nhưng thừa tiền và khao khát đuợc yêu thương. Anh ta chẳng có chút tự trọng nào cả. Thế mà, trước mặt người khác, anh ta vẫn là một kẻ đạo mạo, đi xe đẹp, mặc toàn đồ hiệu và vênh mặt lên với đời.

 

Một con người, khi được bạn cho sức lao động và trí tuệ, hãy biết tận dụng nó để kiếm những đồng tiền trong sạch. Phụ nữ không nên ỷ lại, đàn ông càng phải biết cố gắng vươn lên. Theo quan niệm của xã hội phương Đông chúng ta, đàn ông là trụ cột gia đình, vì thế anh ta phải thực sự vững chắc. Thùy Linh hãy nghĩ cho kỹ, xem có nên dựa cả cuộc đời mình và cả con mình sau này vào một cây tầm gửi hay không? Nó sẽ đổ bất cứ lúc nào, khi ấy tương lai sẽ ra sao? Hối hận thì cũng đã muộn rồi.

 

Bây giờ, Linh còn cơ hội để lựa chọn. Một người như thế, hẳn sẽ chẳng chịu thay đổi mình đâu. Anh ta luôn cho mình là đúng, là chẳng có gì sai khi tận dụng lợi thế trời cho để kiếm những đồng tiền dễ dàng ấy nên sẽ không bao giờ khác đi. 8 năm, quá dài cho một mối tình nhưng quá ngắn cho một đời người, hãy dũng cảm chọn lại để có được một tương lai hạnh phúc, môt chỗ dựa chắc chắn. Nhiều người đàn ông tốt cũng không coi trọng trinh tiết đâu, Linh đừng lo lắng quá. Phải dũng cảm cho tương lai của mình, đừng e dè và sợ hãi, bạn nhé!

Chia sẻ