BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Phụ nữ cũng khó kiềm nén ham muốn khi xa người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily) - Phụ nữ cũng có nhiều ham muốn nhưng đâu phải ai cũng được gần gũi người yêu để thoả mãn những khát khao đó đâu. Làm sao kiềm nén nổi những cơn sóng lòng khi người yêu đi xa chứ?

Chị PMT thân mến!

Khi đọc tâm sự của chị, tôi cảm thấy mình như tìm được bạn tri âm. Nếu có thời gian chị hãy liên lạc với tôi qua email nhé: muamuaha203@gmail.com. Trái tim tôi lúc nào cũng khao khát tình yêu một cách mãnh liệt như mưa mùa hạ, và đó là lý do vì sao tôi lấy tên email như vậy.

Xem ảnh lớnXem ảnh lớnChị PMT ạ, bây giờ không hiếm người rơi vào hoàn cảnh ngang trái như chị đâu! Chị hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và tâm lý vì mình và vì đứa con trong bụng nữa. Người phụ nữ nào cũng khát khao làm vợ, làm mẹ, và đương nhiên là người phụ nữ nào cũng có quyền đó. Tất nhiên không phải ai cũng có những hạnh phúc ấy một cách trọn vẹn.

Chị có may mắn là đã có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới, nhưng chị đã không gìn giữ mình trọn vẹn cho đến ngày anh trở về. Chị hoàn toàn không đáng trách! Tôi cảm thấy thương cảm cho chị vì chính tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh éo le gần giống như chị.

Tôi lên Hà Nội học mang theo một mong ước duy nhất là được gần người yêu, thế rồi một năm sau anh ấy đi du học, bỏ tôi ở nhà với cái bào thai tròn một tháng tuổi. Tôi đã lặng lẽ phá thai để còn tiếp tục học, khi ấy tôi mới là sinh viên năm thứ hai.

Ngọn lửa tình yêu và nhục dục luôn bỏng cháy trong tôi khiến tôi không thể chịu đựng nổi sự xa cách, tôi lại bí mật lao vào tình yêu mới trong lúc anh đi xa, một cơn lốc tình yêu gần như điên cuồng! Người yêu mới chính là thầy giáo của tôi, thầy đã 50 tuổi có người vợ hiền tảo tần cùng những đứa con đã trưởng thành. Tôi lại có thai. Tôi có thai được một tháng thì người yêu tôi trở về nước nghỉ phép đúng vào dịp hè. Nhà anh không xa nhà tôi là mấy. Anh sang xin phép gia đình tôi cho hai đứa đi lại với nhau như con cái trong nhà. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình và bảo bố mẹ chọn ngày lành tháng tốt để cuối năm hai đứa thành hôn. Xa ngày gặp lại, chúng tôi lại lao vào nhau như những con thiêu thân vậy, anh không hề biết tôi đã có thai.

Đám cưới được người trong làng cho là to nhất nhì xã đã diễn ra theo đúng dự định. Anh là tình yêu thực sự của tôi, còn mối quan hệ với người thầy giáo kia chỉ là lúc yếu lòng, lúc tôi quá ham muốn mà không có người yêu ở bên đáp ứng mà thôi. Thế nhưng, hạnh phúc của tôi đã nhanh chóng tan vỡ. Chẳng bao lâu sau ngày cưới, chồng tôi biết cái thai trong bụng không phải là con anh khi tính ngày tính tháng và chính tôi cũng không giấu anh sự thật ấy.

Chúng tôi li dị! Anh chỉ còn dành cho tôi sự căm hận vì bị lừa dối. Tôi ôm một nỗi đau sâu thẳm, một sự hối hận khôn nguôi và hi vọng con trai lớn lên không trách móc tôi nhiều quá! Làm sao kìm nén nổi những cơn sóng lòng khi người yêu đi xa? Xin đừng trách tôi cũng như những người như chị T. Ai chẳng có ham muốn nhưng có phải ai cũng được gần gũi người yêu để đáp ứng mọi khát khao cháy bỏng trong lòng đâu? Phụ nữ nhiều khi có ham muốn hơn cả đàn ông và lại là sinh vật yếu đuối nên cũng khó kiềm nén được những khát khao nhục dục khi xa chồng, người yêu. Nhiều người sẽ giống tôi, "ăn nem" trong lúc chồng, người yêu đi vắng.

Tôi mong có một phép màu kì lạ để anh K chấp nhận sự thật. Chị T ạ, chị nên thú thật với anh K đi, nếu anh đồng ý thì hãy làm đám cưới, còn không thì một mình nuôi con cũng được chị ạ. Chị hãy mở lòng mình ra đón nhận người đàn ông nào có thể chấp nhận hai mẹ con chị! Chúc chị sớm hạnh phúc! Chị hãy sống vui vẻ vì đứa con trong bụng nữa! Đừng hủy hoại một sinh linh vô tội chị nhé!

Chia sẻ