BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Bẫy chồng chưa cưới vào tình thế... "đổ vỏ"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Giờ đây phải một mình nuôi con với bao vất vả cả về vật chất lẫn tinh thần, tôi rất hối hận vì đã có con với người khác khi ngày cưới gần kề, nhưng giờ thì hối hận cũng muộn rồi...

Chị PMT thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy vô cùng thương cảm cho chị bởi nó cũng gần giống hoàn cảnh của tôi. Vì thế, tôi đã quyết định viết mấy dòng này gửi chị và độc giả của aFamily, hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp cho chị tìm ra được cách giải quyết vấn đề hợp lý nhất.

Chị PMT ạ, hiện giờ tôi đang phải nuôi con một mình và chịu nhiều lời bàn tán dị nghị của họ hàng làng xóm. Tất cả cũng chỉ vì một phút yếu lòng thôi chị PMT ạ.

Một mình nuôi con nhiều khó khăn mà giờ tôi mới thấm thía thì đã muộn rồi.
Cách đây hai năm, tôi đã yêu một người cùng quê và cả hai đã lên kế hoạch làm đám cưới. Khi cách ngày cưới khoảng bốn tháng thì tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ trong một chuyến đi tham quan với công ty ở Đà Nẵng. Công ty anh cũng tổ chức đi tham quan ở đó.  "Tình cũ không rủ cũng tới", chúng tôi đã ở bên nhau và đã không kiềm chế được rồi quan hệ với nhau. Sau chuyến tham quan đó, chúng tôi lại chia tay nhau và trở về với cuộc sống của mình và tôi cũng không ngờ rằng mình đã bị "dính bầu" từ lần quan hệ ấy.

Khi tôi phát hiện ra mình có thai khi nó đã được hai tháng rồi. Lúc đó, tôi vô cùng lo sợ. Tôi như rơi vào vực thẳm và không biết phải làm thế nào. Tôi cũng sợ đi phá thai sẽ mất đi khả năng có con nên không dám phá. Vì thế, tôi đã quyết định lừa dối người chồng sắp cưới của mình. Tôi đã lừa anh quan hệ với tôi và nói rằng cái thai đó là của anh. Anh vui lắm. Tôi nghĩ thế là mình đã thoát nạn.

Thế nhưng, sau này nghĩ lại, tôi thấy mình suy nghĩ thật ngây thơ. Vì lo cho cái thai, anh ấy liên tục giục tôi đi siêu âm và khám thai. Từ chối mãi không được, tôi đã gật đầu. Khi nghe bác sỹ thông báo tôi đã có thai được  hơn ba tháng, anh như chết sững. Anh hiểu "tác giả" cái thai đó không phải là anh. Tức giận vì bị phản bội, chồng chưa cưới của tôi đã huỷ bó đám cưới.

Cái thai càng ngày càng lớn mà đám cưới đã bị huỷ bỏ. Tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Cuối cùng tôi đã tìm đến người yêu cũ với mong muốn anh sẽ cưới tôi vì tôi đang mang trong mình giọt màu của anh. Tuy nhiên, điều tôi mong mỏi đã không xảy ra. Tôi ngã ngửa người khi anh nói đã có người yêu và không bao giờ có ý định bỏ cô ấy để quay với tôi. Tệ bạc hơn, anh còn nói với tôi rằng anh nghi ngờ cái thai đó không phải của anh. Vì tôi đã có chồng và sắp cưới.

Tôi đau đớn trở về nhà với bao ý nghĩ đen tối. Chỉ vì một phút mềm lòng tôi đã đánh mất tất cả. Tôi đã để anh tuột khỏi cuộc đời mình để giờ đây một mình ôm khối buồn và sự ân hận chất đầy. Công việc của tôi đã mất vì bỏ việc quá nhiều để chăm con. Một mình nuôi con quả không dễ dàng chút nào. Bao nhiêu vất vả dồn cả lên đầu tôi. Bình thường không sao, những lúc con ốm đau, nhìn đứa bé mà thấy tủi thân vô cùng. Lắm hôm, một mình tôi phải bế cháu đi bệnh viện giữa nửa đêm vì cháu sốt cao quá. Những lúc ấy, tôi vừa thấy thương con, vừa giận bản thân mình sao quá daịi khờ để giờ đây phải chịu cảnh đầy đoạ khổ sở thế này! Giờ đây tôi đang sống vô cùng khó khăn, phải vay mượn bạn bè xung quanh để sống và nuôi con. Tương lai của mẹ con tôi không biết sẽ đi đến đâu.

Không chỉ có khó khăn về vật chất mà còn rất nhiều thư khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.  Không biết sau này khi cháu lớn lên và muốn biết về người cha của nó. Tôi không biết phải trả lời ra sao! Nếu biết được sự thật, không biết cháu sẽ nghĩ như thế nào về tôi?!

Chia sẻ