BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Nhiều phụ nữ bỏ chồng, người yêu để dâng hiến cho tôi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đàn bà con gái theo tôi không ít, sẵn sàng dâng hiến cho tôi tất cả. Có người bỏ chồng, người yêu để đến với tôi. Và tôi thì chẳng từ chối một ai cả...

Chào chị PMT,

Đọc câu chuyện của chị, thực sự, tôi thấy chột dạ. Vì ngựời bạn tình của chị chính là hình ảnh của tôi, còn hình ảnh chị thì không khác gì một số cô bạn gái của tôi.

Đúng, tôi không phủ nhận rằng, tôi là một người đàn ông đào hoa, đa tình. Bạn bè còn gọi tôi là “thằng sát gái”. Đơn giản là vì tôi rất hiểu tâm lí phụ nữ, biết chiều chuộng họ, tôi biết họ thích gì và ghét gì.

Đàn bà con gái theo tôi không ít. Và họ sẵn sàng dâng hiến cho tôi tất cả. Có người bỏ người yêu để theo tôi, cũng có người mới cưới chồng được hai năm cũng muốn bỏ chồng để đến với tôi. Và tôi thì chẳng từ chối một ai cả.
Một người phụ nữ thông minh sẽ không biến mình thành một miếng mỡ cho không, biếu không mang đến trước mặt một con mèo háu ăn. Nhiều người đàn ông sẽ không từ chối những miếng mỡ kiểu đó nhưng sự dễ dãi của người phụ nữ khiến trong thâm tâm, đàn ông rất coi thường.

Có thể chị và mọi người sẽ cho tôi là một thằng sở khanh, khốn nạn nọ kia. Nhưng chị à, sự thật thì trên đời này có con mèo nào khi có một miếng mỡ ngon đưa đến tận mồm mà lại dùng vuốt đẩy ra không thèm không chị? Mà, đàn ông, lại chính là loài mèo tham lam nhất trên đời đấy chị ạ. Mà cũng có khi mèo xơi mỡ không hẳn vì thấy miếng mỡ ngon lành mà chỉ là cái tâm lí: Của trời cho, không ăn thì phí, không ăn có khi lại bị chửi là ngu! Vậy thôi!

Và chị thân mến à, một người phụ nữ thông minh thì đừng bao giờ biến mình thành một miếng mỡ cho không, biếu không mang đến trước mặt một con mèo háu ăn. Cuộc đời một con mèo như tôi, đã từng biết mùi vị của rất nhiều miếng thịt không nạc đó. Nhưng tất cả đọng lại trong tôi, họ không hơn gì một thứ đồ dùng không mất tiền mua mà vẫn có thể hưởng. Sự dễ dãi của họ làm chính họ trở nên quá tầm thường trong mắt tôi. Suy từ tôi mà ra thôi! Phần đông tâm lí của những người đàn ông trong những cuộc tình dạng như thế này là vậy đó.

Chị PMT à, trong bài tâm sự, tôi thấy chị có nhắc đến lời hứa sẽ lấy chị của anh chàng H kia. Chị cũng đang cân nhắc đến điều đó à? Sao chị khờ thế chị? Xin thưa với chị, sẽ không có thằng đàn ông nào lại đi bỏ vợ để lấy bồ theo cái kiểu trường hợp của chị đâu. Thứ nhất, chị nên hiểu, tâm lí đàn ông: Bồ là mỡ, vợ mới là cá. Mà cá mới là món ăn chính ưa thích của mèo. Vì thế, ít người đổi cá lấy mỡ lắm chị ạ. Ai khôn làm cá, ai dại làm mỡ thôi. Thứ hai, ly hôn, kéo theo nhiều hậu quả! Nếu không vì điều gì quá đáng, ai tự dưng bỏ vợ, bỏ con làm gì. Cuối cùng, đặc biệt với một người đàn bà như chị - sắp lấy chồng rồi mà còn lên giường với thằng khác, để đến mức có thai! Đứa con bây giờ có thể là của anh ta, nhưng những đứa sau, với một người vợ như chị, chắc gì anh ta tránh được cái kiểu: Chim đại bàng nuôi con cho tu hú?

Dù sao, nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thấy thật thiệt thòi và tội nghiệp chị! Bây giờ tình cảnh đã thế rồi thì phải nghĩ cách mà giải quyết thôi.

Chị à, tôi nghĩ, việc đầu tiên bây giờ, chị phải xác định được là không bao giờ được phép bỏ đứa con. Với mỗi người phụ nữ, đứa con là tài sản vô giá nhất. Người phụ nữ không chồng cô đơn mà khổ một, thì người đàn bà cô quạnh không con sẽ còn đau gấp trăm ngàn lần! Mà như chị nói, nếu mất đứa con này, chị có khả năng không bao giờ có cơ hội được thực hiện thiên chức thiêng liêng của một người mẹ nữa. Không được phá bỏ đi giọt máu duy nhất của cuộc đời mình chị ạ!

Còn về chồng chưa cưới, chắc chị phải là người hiểu anh ấy hơn ai hết, phải không? Nếu chị thấy anh ấy là một người đủ rộng lượng và bao dung để tha thứ cho chị, thì hãy nói thật với anh ấy. Sau đó, hãy sửa sai những lỗi lầm bằng cách bù đắp cho anh ấy tất cả tình yêu thương của một người vợ.

Còn nếu chị biết rằng sau khi sự thật này sáng tỏ, dù chị có cầu xin, van lạy K cũng không cứu vãn được gì, thì tốt nhất là chị không nên nói. Nó chẳng giúp chị lấy lại được những gì đã mất mà còn làm cho người ta ném vào chị sự khinh bỉ. Hãy ra đi với đứa con, và để lại những hình ảnh đủ tôt đẹp về chị trong lòng những người ở lại.

Hãy là một người phụ nữ tinh tế để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất!

Chúc chị hạnh phúc!

Chia sẻ