BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Hãy lắng nghe tâm sự đầy xót xa của một "đứa con hoang"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Là một người con không có bố, tôi phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục, thậm chí bị gia đình người yêu cấm tôi và cô ấy lấy nhau chỉ vì tôi là con hoang...

Chị PMT thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy vô cùng tức giận trước sự thiếu suy nghĩ và chín chắn của chị. Thật đáng xấu hổ cho chính bản thân chị khi có thai với kẻ mà mình không có ý định lấy làm chồng. Tôi chẳng hiểu nhu cầu của chị đến đâu mà chị lại có những việc làm như vậy để rồi giờ đây khi hậu quả đã nhãn tiền rồi, chị lại băn khoăn không biết nên làm thế nào.

Nếu sinh đứa con đó ra và để nó sống không có bố, sau này chị sẽ bị nó oán giận vì đã không đem lại cho nó một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là khi nó biết mình chỉ là kết quả của những dục vọng thấp hèn của mẹ.
Tôi là một đứa con không có bố và tôi xin kể cho độc giả của aFamily hoàn cảnh của tôi - một người sống thiếu sự chăm sóc của người bố từ nhỏ. Hy vọng, khi đọc hết những dòng tâm sự này, chị sẽ có cách giải quyết hợp lý cho hoàn cảnh của mình.

Mẹ tôi là một người phụ nữ không được xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà bà không thể lấy được một tâm chồng theo mong muốn của mình. Khi tuổi đã xế chiều, bà mới quyết định đi "xin" một đứa con cho vui cửa vui nhà.

Tôi ra đời trong niềm vui sướng và hạnh phúc của mẹ. Lúc nhỏ, thấy người ta có cả bố và mẹ, tôi thường hỏi mẹ rằng: sao con không có bố? Những lúc ấy, mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng để giấu đi những giọt nước mắt xót xa cho thân phận của mình. Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra nên vẫn không ngừng hỏi mẹ về điều đó. Bây giờ tôi mới biết những câu hỏi vô tâm đo của tôi như những nhát dao cứa vào nỗi đau của mẹ.

Lớn lên chút nữa, tôi càng cảm nhận được nỗi đau của sự thiếu hụt tình thương của bố. Là con trai, có nhiều chuyện tôi không thể nói với mẹ được nên càng cảm thấy khoảng trống trong gia đình khi không có bố. Bạn bè xung quanh, do vô tâm nên lúc nào cũng trêu trọc, nói tôi là kẻ mồ côi. Những lúc ấy tôi thấy mình như bị rơi vào thế giới hoàn toàn xa lạ. Tôi không dám nói chuyện với ai, không dám đi đến đâu vì sợ người ta bảo mình là kẻ không cha.

Lúc đó tôi chưa đủ lớn để hiểu hoàn cảnh của mẹ nên luôn trách móc và hờn giận mẹ tôi vì không có cho tôi một người bố. Những lúc ấy, mẹ tôi khóc rất nhiều. Bà đau khổ khi thấy tôi thiếu thốn tình cảm của người mà bà không thể mang lại cho tôi được.

Khi tôi có người yêu, tôi cũng vẫn tiếp tục phải chịu những thiệt thòi của kẻ không cha. Gia đình người yêu tôi kiên quyết không cho cô ấy lấy tôi vì họ thấy tôi là con nhà không đoàng hoàng khi chỉ có mẹ mà không có cha.

Bây giờ tôi đã hiểu hoàn cảnh của mẹ và cảm thấy yêu thương mẹ tôi nhiều hơn. Vì hoàn cảnh bản thân, mẹ tôi không thể đem đến cho tôi một gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố mẹ. Tuy thế, sự thiếu hụt ấy vẫn để lại khoảng trống khá lớn trong lòng tôi. Tôi hoàn toàn không có tội nhưng lại phải chịu sự kì thị của mọi người.

Chị PMT ạ! Chị hoàn toàn không giống mẹ tôi. Chị có thể lấy được một người chồng tốt và có cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa, tương lai của chị đang ở phía trước. Chị nên phá cái thai đó đi bởi nếu sinh đứa con kia ra mà nó phải sống cảnh không có bố thì sau này nó sẽ rất khổ và oán giận chị.  Nó sẽ trách chị đã không cho nó một gia đình hạnh phúc với đầy đủ bố và mẹ. Đặc biệt, khi biết nó chỉ là kết quả của những dục vọng thấp hèn của chị thì chắc chắn con chị sẽ vô cùng hận chị. Nó sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng khi là con của một bà mẹ có thể gọi là "dâm đãng". Chị đừng để con chị phải cúi mặt khi mọi người nói đến chị.

Chúc chị sớm có cách giải quyết thật hoàn hảo.

Chia sẻ