BÀI GỐC Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Chồng tôi và cô ấy từng yêu nhau say đắm suốt 6 năm trời và giờ cô ấy đang sống ngay gần nhà chúng tôi...

8 Chia sẻ

Có thể chị sẽ "đánh thức" tình cảm của chồng với tình cũ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Là một người con trai nên tôi hiểu rằng: Anh không thể quên được mối tình đầu kéo dài 6 năm đâu...

Chào chị KN.,
      
Đọc những dòng tâm sự của chị trong bài "Tình cũ của chồng ngay gần nhà", tôi rất hiểu và cảm thông cho những lo lắng của chị lúc này bởi một mái ấm gia đình mà chị đã xây dựng trong suốt mười năm qua giờ đây lại đứng trước nguy cơ của sự dạn nứt nghiêm trọng.

Xem ảnh lớn

Xem ảnh lớn

Là một người con trai nên tôi hiểu rằng: Anh không thể quên được mối tình đầu kéo dài 6 năm đâu. Tuy nhiên, hiện chồng chị vẫn luôn tỏ ra yêu thương chị và vô cùng có trách nhiệm với gia đình và bằng chứng là "anh ấy vẫn đi về đúng giờ, vẫn quan tâm săn sóc mẹ con tôi". Điều đó cho thấy anh vẫn luôn hướng về gia đình và chăm chút cho nó.

Trước khi có lời khuyên với chị, tôi cũng phải nói rằng điều mà chị lo lắng "việc chúng tôi mua nhà ở ngay gần nhà cô ấy liệu là sự cố ý" là không có căn cứ. Điều này khó mà xảy ra được vì chẳng có kẻ "ăn vụng" nào lại chỉ cho người khác chỗ họ vẫn "ăn vụng". Còn đặt giả thiết anh ấy có quan hệ lại với người cũ thì việc chị thi thoảng "thấy anh một mình ra hè hút thuốc, vẻ trầm tư" lại là một tín hiệu đáng mừng bởi anh không giống những kẻ tội lỗi mà vẫn nhơn nhơn, không chút tâm trạng.

Lúc này, chị hãy bình tĩnh và "quan sát" tâm trạng của anh nhiều hơn. Còn nói với anh là chị đã gặp T, rồi gặng hỏi bắt anh phải khai thật xem anh có còn đi lại với T nữa không ư? Thật không nên chút nào chị KN à bởi kiểu tra hỏi như thế khó mà có kết quả. Vẫn biết sự thẳng thắn là rất cần thiết nhưng chị cũng hiểu rằng đến sự thẳng thắn cũng cũng cần đến nghệ thuật đấy! 

Một điều nữa chị cũng cần cân nhắc rất kỹ, đó là thay vì phải đối diện với chồng thì nên hay không nên gặp T để cho rõ ngọn ngành? Theo tôi việc chị gặp T là quá mạo hiểm! Biết đâu đấy khi gặp chị sẽ khiến tình cảm của T với chồng chị "thức giấc" trong khi chị muốn nó ngủ yên mãi mãi sao?
Theo tôi nghĩ người hiểu anh nhất đến lúc này vẫn là chị và mỗi khi có thể hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh, hãy sẻ chia nhiều hơn với anh những khó khăn trong công việc và cuộc sống, hãy lắng nghe nhịp đập con tim anh bằng trái tim chị. Và không được vội vàng kết luận bất cứ một điều gì chị nhé!

Tôi không khuyên chị "cứ mặc kệ" thì "tình yêu vẫn ở lại" nhưng ngày xưa anh chị đến với nhau rất tự nhiên cũng chỉ bằng sự quan tâm, chia sẻ chân thành của hai người bạn thân. Giờ đây anh chị đã hiểu nhau nhiều hơn (đó là lợi thế của chị), thì tại sao chị không một lần nữa không chỉ làm vợ mà còn là người bạn thân của anh. Chị cũng không nên quá sợ câu "tình cũ không rủ mà đến" lắm đâu. Tôi tin là chị có đủ khả năng giữ anh bên mình miễn là chị tin tưởng anh và thực sự chia sẻ với anh. Hạnh phúc và tương lai tốt đẹp của gia đình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chị đấy!

Chúc chị vui bên mái ấm của mình!

Chia sẻ