BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Chồng bắt em một mình về quê anh ấy ăn Tết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dâu mới, còn chưa quen ai, còn chưa dám nói chuyện thoải mái với bố mẹ, với anh chị em, việc nhà cũng không thạo, anh định đẩy em đến "bước đường cùng" sao?

Em mới lấy chồng được 2 tháng nay, đây là cái tết đầu tiên em làm vợ làm dâu. Hai vợ chồng đã dự tính tết này sẽ về quê chồng ăn tết, đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng cuối cùng chồng em vẫn phải trực. Anh trực suốt 4 ngày tết, từ 30 đến hết mùng 3 tết, không được về nhà. Vậy là kế hoạch ăn tết đã phá sản. Khi biết tin anh phải trực, em nghĩ mãi rồi bảo: "Hay 29 vợ chồng mình về thăm bố mẹ, sau đó anh lên đơn vị ngay còn em về Hà Nội ăn tết với bố mẹ. Sang năm không phải trực nữa thì mình lại về quê với ông bà nội vậy". Chồng nghe xong, ban đầu cũng gật gù đồng ý. 

Nhưng sáng hôm nay, tự dưng anh quay ngoắt 1800 bảo sang chúc tết bố mẹ vợ sớm. Rồi ngày mai hai vợ chồng về quê chồng. Sau khi chồng phải lên đơn vị thì vợ ở nhà ăn tết với bố mẹ chồng luôn. Con trai không ở được thì con dâu phải ở nhà ăn tết với bố mẹ chồng. Không thể để năm đầu tiên có dâu mới mà bố mẹ phải ăn tết một mình được. Em nghe anh nói mà sững sờ không biết phải làm sao.

Em đã "thông báo" với bố mẹ đẻ là tết này em sẽ về ăn tết cùng. Bố mẹ mừng lắm, bởi em vốn là con một, năm nay đi lấy chồng, các cụ chưa khỏi trống vắng. Tưởng chỉ hai "thân già" ăn tết với nhau mà cuối cùng vẫn có con gái nên vui vô cùng, đi sắm sửa bao nhiêu quà bánh. Vậy mà đùng một cái, chồng em tuyên bố thế này thì em biết phải nói sao với bố mẹ? Các cụ sẽ buồn sao đây? Trong khi đó, anh nói bố mẹ anh phải ăn tết "một mình" chứ thực ra vẫn còn 1 trai, 1 gái, 1 dâu, 1 rể và 2 đứa cháu nội ngoại nữa cơ mà. 

Vả lại, bố mẹ chồng cũng không ưa em cho lắm. Khi anh nói cưới em thì bố mẹ anh cản bởi nói nếu anh lấy em, sẽ chỉ "phù" cho em, đường công danh sự nghiệp của em sẽ lên như diều gặp gió còn anh thì giậm chân tại chỗ, không khá lên được. Thêm nữa, em là con một vì thế anh là rể mà cũng như là trai, phải gánh vác quá nhiều, bố mẹ anh cũng không thích. Chúng em đã phải vượt qua rất nhiều điều mới đến được với nhau. Đến bây giờ khi em thỉnh thoảng gọi điện về thăm hỏi sức khỏe, giọng mẹ chồng vẫn lạnh như băng và trả lời nhát gừng. 

Những điều em vừa nói không phải chồng em không biết, nhưng anh cố tình không chịu hiểu, cố tình gạt đi. Không có anh, những ngày ở quê em biết làm thế nào? Dâu mới, còn chưa quen ai, còn chưa dám nói chuyện thoải mái với bố mẹ, với anh chị em, việc nhà cũng không thạo, anh định đẩy em đến "bước đường cùng" sao? Không phải em không muốn về nhà chồng, nhưng hoàn cảnh đã vậy, chính anh cũng từng nói em nên ở lại ăn tết với bố mẹ giờ thì thay đổi là vậy. Bố mẹ em phải ăn tết một mình không buồn bã hay sao? Vì sao anh cứ trọng bên nội khinh bên ngoại thế? Em chẳng cần anh phải biếu bố mẹ em cái này cái khác, chỉ cần anh cho em ở lại ăn tết cùng bố mẹ là món quà lớn nhất cho cả em và bố mẹ rồi.  

Anh C ạ, không biết tết này anh chị ăn tết ở đâu? Nếu hai người ăn tết ở quê nội thì chị có biếu đằng ngoại "trọng" hơn một tý anh cũng đừng buồn hay "tỵ nạnh" gì, anh ạ. Bởi mấy ngày tết ngắn ngủi, chị đã dành cả cho anh và gia đình anh rồi còn gì.

Chia sẻ