BÀI GỐC Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Chồng tôi và cô ấy từng yêu nhau say đắm suốt 6 năm trời và giờ cô ấy đang sống ngay gần nhà chúng tôi...

8 Chia sẻ

Chẳng thằng đàn ông nào "ăn vụng" lại muốn mua nhà gần người tình

,
Chia sẻ

(aFamily) -Trường hợp anh cố ý mua nhà gần chỗ người tình cũ là không có tính thuyết phục bởi tâm lý của những người đi "ăn vụng" là càng xa nhà, càng bí mật càng tốt.

Chị KN. thân mến,

Đàn ông ai cũng có ít nhất 1-2 mối tình trước khi lập gia đình. Bản thân tôi cũng từng yêu rất nhiều cô trước khi quyết định cưới vợ tôi. Nhưng không phải tình cũ nào cũng đáng lo ngại như vậy đâu chị ạ.

Một người đàn ông biết suy nghĩ thì dù còn tình cảm với tình cũ, cũng không mấy người dám từ bỏ một gia đình để dổi lấy những giây phút thoáng qua với người xưa. Họ có thể gặp lại người yêu cũ để nói chuyện, thế thôi, rồi lại trở về với gia đình và cuộc sống hàng ngày.

Tâm lý của những người đi "ăn vụng" là càng xa nhà, càng bí mật càng tốt. Thế nên sẽ không thuyết phục khi cho rằng việc vợ chồng chị và người tình cũ của anh mua nhà gần nhau là do cố ý.
Ai rơi vào hoàn cảnh của chị, tình cũ của chồng ở ngay gần nhà, thì cũng đều có những lo lắng và băn khoăn như chị ("Liệu anh ấy có còn đi lại với T mà giấu tôi không? Việc chúng tôi mua nhà ở ngay gần nhà cô ấy liệu là sự cố ý hay chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ? Đứa trẻ kia, có khi nào lại là con anh ấy?"). Nhưng tôi nghĩ lúc này chị cần phải hết sức bình tĩnh để suy nghĩ thông suốt và tránh mắc sai lầm.

Có hai trường hợp có thể xảy ra, một là việc hai vợ chồng chị mua nhà ở ngay gần nhà cô tình cũ của anh là sự cố ý, hai là do ngẫu nhiên.

Theo tôi, trường hợp cố ý không có tính thuyết phục bởi nếu như chồng chị và cô ấy vẫn giấu chị đi lại với nhau thì họ càng không muốn mua nhà gần nhau. Tâm lý của những người đi "ăn vụng" là càng xa nhà, càng bí mật càng tốt.

Thế nên tôi tin rằng việc vợ chồng chị và cô ấy mua nhà gần nhau chỉ là sự tình cờ và trước giờ họ không hề liên lạc lại với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa sau này họ sẽ không liên lạc. Việc ở trong cùng một ngõ thì trước sau gì họ cũng sẽ gặp nhau. Và việc chồng chị có hỏi thăm cô ấy cũng là điều bình thường vì họ từng là người yêu của nhau.

Người ta có câu "Tình cũ không rủ cũng tới", khi gặp lại nhau có thể chồng chị và cô ấy sẽ có những phút xao lòng nhưng như tôi đã nói ở trên, một người đàn ông biết suy nghĩ thì dù còn tình cảm với tình cũ, cũng không mấy người dám từ bỏ một gia đình để dổi lấy những giây phút thoáng qua với người xua. Họ có thể gặp lại người yêu cũ để nói chuyện, thế thôi, rồi lại trở về với gia đình và cuộc sống hàng ngày.

Theo tôi, việc chị cần làm lúc này là tránh tỏ ra ghen tuông vô cớ hoặc giám sát chồng quá chặt. Đừng theo tra hỏi cho bằng được hoặc theo dõi  làm gì bởi nó sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn vào lúc này khi chưa có gì rõ ràng. Người xưa dạy “lạt mềm buộc chặt”. Nếu vợ càng bao vây, nhốt chặt thì người chồng càng có tâm lý muốn “tháo cũi xổ lồng” vì họ chán ngán khi thấy vợ là người nhỏ nhen, đa nghi. Đừng vì ghen bóng gió mà để sự việc diễn ra tồi tệ trong khi thực chất nó không phải như vậy. Nếu không cẩn thận, tự chị sẽ làm khổ mình và phá vỡ hạnh phúc của mình!

Bên cạnh đó, chị nên chia sẻ với anh những lo lắng trong lòng mình và có thể đề xuất chuyển nhà đi nơi khác. Nếu anh ấy yêu chị và muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, chắc chắn anh ấy sẽ quan tâm đến những suy nghĩ của chị và cố gắng để không làm chị buồn cũng như đồng ý với đề xuất của chị.

Mặt khác, chị cũng cần cố gắng gìn quan hệ trong gia đình tốt đẹp. Hãy tạo cho anh ấy thấy gia đình thực sự là một nơi chốn bình yên. Hãy là một người vợ đảm đang, biết cách chăm sóc gia đình một cách khéo léo thì tôi tin anh ấy sẽ muốn ở bên chị mà thôi còn cô gái kia sẽ chỉ là quá khứ, và việc liên lạc hay nói chuyện lại với cô ấy cũng chỉ vì tình nghĩa cũ.

Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ