BÀI GỐC Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

(aFamily)- Nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.

9 Chia sẻ

Anh ta có yêu tôi không khi tán tỉnh kiểu "ba hồi nắng, ba hồi mưa"?

,
Chia sẻ

Lại hẹn và lại chẳng thấy đâu. Mình cứ chờ, còn chàng cứ hẹn rồi cứ chẳng thấy đâu.

Mình có quen 1 chàng nghệ sĩ, lần đầu tiên khi mình gặp chàng, chàng còn hồn nhiên ngây ngô lắm! Chàng ngồi trước mặt mình, bối rối, luống cuống, luôn cúi đầu và tay phải chạm vào gì đó để che giấu sự bối rối, ngượng nghịu của chàng. Thậm chí, chàng còn không cả dám nhìn mình, lảng tránh ánh mắt mình đang nhìn chàng khó hiểu.
 
Lần đó với cả mình và chàng, mình nghĩ có lẽ đều không phải là những tình cảm rung động của con tim, mà đó chỉ đơn thuần là do sự dẫn dắt, giới thiệu và cả hai đều tôn trọng cơ hội đó để mong tìm được nửa kia. Những tin nhắn hỏi thăm xã giao, những cuộc điện thoại thưa thớt, không làm cho mình và chàng hiểu nhau hay có cảm giác muốn gọi nhau là người yêu.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, chàng cũng từ bỏ nhắn tin, điện thoại cho mình, với mình đó chỉ là những tin nhắn thông thường, có cũng được, không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Trong mình chỉ thêm khẳng định cho ấn tượng về thói trăng hoa của đàn ông mà thôi và rằng chàng là 1 người rỗng tuếch, tẻ nhạt, hời hợt, thật gàn dở như chính cái nghiệp nghệ sĩ của chàng vậy, thế nên không có gì để cho mình phải luyến tiếc.

Sau đó mình với chàng cắt đứt liên lạc, dù mình vẫn gặp gỡ những người bạn đã dẫn lối để mình gặp chàng nhưng tuyệt nhiên mình và chàng không hề gặp nhau.

Mình đổi số điện thoại, gặp nhiều biến cố trong chuyện tình cảm và cuộc sống khác nữa, trong quãng thời gian sau đó, mình gần như đã quên đi sự tồn tại của chàng. Cho đến khi gặp lại chàng, cũng do sự sắp đặt cửa những người bạn kia, tuy rằng mục đích là cho người khác, đối tượng khác.

Chàng nhận ra mình, chủ động hỏi han mình, còn mình thì vẫn cho rằng chàng vẫn gàn dở như trước, nhưng lần này chàng khác trước và chàng mạnh mẽ, dạn dĩ hơn, chàng lại chủ động tấn công mình, quyết liệt hơn trước. Vẫn những tin nhắn hỏi han thiếu chiều sâu và thiếu sự chia sẻ như trước, nhưng khác hơn là chàng nhiệt tình hơn, hẹn hò và tranh thủ những thời khắc mình có được sau giờ làm để gặp mình.

Mình đều đặn đi chơi với chàng, dù mệt, chàng vẫn cùng mình đi xem phim, đưa mình đến nơi chàng biểu diễn, đi khắp nơi để gặp và biết những gì chàng làm. Trong vòng 1 tuần, mình cảm nhận được chàng thực sự có tình cảm và rung động trước mình, còn mình thì ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của chàng, chàng cũng kể chuyện gia đình, chỉ sơ qua thôi, và ngược lại cũng hỏi mình chuyện của mình.

Cho đến 1 ngày, sau giờ chàng đi diễn về (lúc này chàng đã là 1 nghệ sỹ khác có tiếng vì tính khí quái đản), chàng chạy tức tốc đến đón mình đi chơi, chờ mình đầu ngõ, nhưng thật xui xẻo hay số phận, mình không thể đi được vì nhà có việc đột xuất. Mình đấu tranh, nếu mình đi thì mình không thể yên tâm, mà ở thì thấy tội chàng quá, nhưng cuối cùng mình cũng quyết định ra nói xin lỗi chàng và ở nhà.

Đêm đó mình nhắn tin xin lỗi, chàng không đáp lại, mình lại gọi điện, chàng nghe máy và hẹn mình online nói chuyện, nói mình đừng ngại, không có gì đâu. Nhưng từ sau hôm đó chàng không nhắn tin hay điện thoại cho mình nữa.

Khi mình đã nghĩ chàng sẽ không gọi nữa thì chàng lại nhắn tin, chỉ vì mình cũng giận, chàng đã hẹn tối mai sẽ gặp nhưng rồi chàng lại không hề gọi cho mình để cancel cuộc hẹn. Mình cũng nhắn tin lại, hoàn toàn có ý cầm chừng và dò xét, rồi chàng nhắn đi nhắn lại, hẹn mai gặp, rồi cái mai đó cũng không thấy đâu.

Qua 1 ngày, mình giận quá, nhắn tin offline rằng chàng đừng liên lạc với mình nữa, rằng mình không thích cách chàng đến và đi như vậy, dù mình vẫn biện minh rằng chàng có hoàn cảnh khác đặc biệt (không có anh chị em, ngoài bố mẹ, nên mình nghĩ chàng không có thói quen chia sẻ). Rồi chàng lại nhắn tin lại, lại lấy lí do công việc căng thẳng, dù rất nhớ mình. Lại hẹn và lại chẳng thấy đâu. Mình cứ chờ, còn chàng cứ hẹn rồi cứ chẳng thấy đâu. Vẫn nhắn tin như thể chàng muốn mình mãi đứng đấy chờ chàng, còn chàng cứ là 1 chàng lãng tử vô tình, chạy loăng quăng.

Mình bối rối quá, thực tình mình cũng chưa có tình cảm với chàng, nhưng chàng làm mình quan tâm vì cách sống của chàng. Mình muốn biết chàng nghĩ gì, muốn hiểu chàng để thông cảm hay nói đúng hơn là còn để chia sẻ cảm xúc bị quăng của mình. Ai đó có thể chia sẻ giúp mình không? Dù mình hiểu chàng là nghệ sĩ, tâm hồn khác phong phú và khó nắm bắt, dù mình hiểu chàng sống nội tâm, nhưng mình muốn được chia sẻ và cái quan trọng, mình muốn biết tâm lý chàng để có thể quyết định có nên chờ hay chấm dứt liên lạc với chàng??

Chia sẻ