Cũng là nghệ sỹ nhưng chồng tôi cực chung thủy
(aFamily)-Vấn đề lăng nhăng, không chung thủy giờ là câu chuyện của tất cả các ngành nghề chứ không riêng gì những người nghệ sĩ hay có máu nghệ sĩ cả.
Em Chip bụ thân mến!
Nếu em có tình cảm và ý nguyện chung sống với chàng trai hiện tại em đang có, tôi mong em hãy vững tin lên, hãy để trái tim mình lên tiếng chứ đừng vì một vài lời của những người xung quanh mà ép bản thân phải lăn tăn. Hạnh phúc, sướng khổ đều do chính mình quyết định. Không ai có thể giúp mình đâu em ạ.
Người nào cũng có điểm tốt và điểm chưa tốt. Người có máu nghệ sĩ cũng vậy. Em sợ rằng sau này lấy anh ấy, người chồng bận rộn sẽ không có thời gian dành cho vợ vì còn bận với những đam mê của riêng mình? Nhưng nếu em đặt câu hỏi ngược lại, người nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn, một phút anh ấy dành sự quan tâm cho em có khi còn ý nghĩa hơn rất nhiều một người chồng khô khan suốt ngày ở bên cạnh vợ song lại không biết làm gì cho vợ vui. Vậy cái nào hơn?
Vấn đề lăng nhăng, không chung thủy giờ là câu chuyện của cả xã hội, của tất cả các ngành nghề chứ không riêng gì những người nghệ sĩ hay có máu nghệ sĩ cả. Cơn lốc ngoại tình đã lan cả đến công sở, dân hành chính cho tới người giúp việc... Vậy thì đừng đổ riệt cho người nghệ sĩ có máu lăng nhăng. Không phải người nghệ sĩ nào cũng có bản tính ấy. Bản thân tôi cho là, những người nghệ sĩ nếu dành hết đam mê của mình cho công việc, họ sẽ không có thời gian dành cho việc ngoại tình, cam đoan là thế.
Đừng nói nghệ sĩ sống không thực tế. Tôi cũng lấy chồng làm nghệ sĩ nhiếp ảnh hơn 15 năm nay. Anh ấy đi nhiều, mối quan hệ rất nhiều, chụp nhiều thể loại ảnh, tiếp xúc với cơ số người mẫu nhưng chưa bao giờ khiến vợ lo lắng về sự phản bội. Hơn thế, chồng tôi hiện tại còn đang điều hành một công ty do mình lập ra liên quan đến lĩnh vực phim ảnh. Có thể nói, anh vừa có chất nghệ sĩ, một con mắt cảm nhận cái đẹp nhưng cũng có một cái đầu kinh tế lạnh lùng và quyết đoán. Không ít lần công ty gặp nhiều thử thách song dưới sự chèo lái của anh, nó không những tồn tại chắc chắn mà còn đang phát triển rực rỡ.
Tôi không trùng quan điểm với chị bạn của Chip bụ về những người nghệ sĩ hay có máu nghệ sĩ. Mỗi người đều có những cảm nhận riêng, tuy nhiên, không phải ai cũng đúng và đúng tất. Tôi đề cao tình cảm của người trong cuộc và tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Vậy nên, tôi vẫn khuyên Chip bụ hãy vững tin với những gì em cho là đúng.
Chúc em hạnh phúc!