Tài năng nhí “khuynh đảo” bán kết 6 Got Talent
Bán kết 6 của Vietnam's Got Talent đã chứng kiến những màn thể hiện đầy ấn tượng của các thí sinh nhỏ tuổi.
Vietnam's Got Talent tuần này là phần thi của nhóm nhảy Milky Way, V-Hunter, màn ảo thuật của Nguyễn Mai Nguyên Huy, Nguyễn Kiều Anh và đặc biệt là phần thể hiện của các thí sinh nhí: Lương Hồng Khánh An, Đinh Thùy Dương và Cao Hà Đức Anh. Các tiết mục này khiến khán giả thích thú và giành được nhiều thiện cảm từ ban giám khảo.
Bé Đinh Thùy Dương 7 tuổi, học múa từ 5 tuổi với niềm yêu thích đặc biệt. Thùy Dương mang lên sân khấu một câu chuyện được dàn dựng như một tiết mục “vũ kịch”. Nhưng theo giám khảo Thúy Hạnh, do em quá tập trung vào nội dung câu chuyện mà không chú trọng nhiều vào các động tác, chưa phô diễn được hết tài năng của mình. Nhìn chung, tiết mục của Thùy Dương vẫn được nhiều khán giả thích thú bởi nét đáng yêu, ngộ nghĩnh.
Bé Đinh Thùy Dương cùng tiết mục đáng yêu của mình
Cao Hà Đức Anh đến từ Hà Nội chọn ca khúc Đám cưới chuột cho phần thi của mình. Vẫn thuộc thể loại rock alternative nhưng Đám cưới chuột có vẻ phù hợp với Đức Anh hơn Rock con diều trước đó. Đặc biệt cậu bé khiến khán giả rất thích thú ở lối trình diễn tự tin, chuyên nghiệp đầy ấn tượng.
"Rocker nhí" Cao Hà Đức Anh với phong cách trình diễn khá chuyên nghiệp
Thí sinh nhí Lương Hồng Khánh An trình diễn đàn tranh trong nhạc phẩm Hòn vọng phu được đánh giá là một tiết mục duyên dáng, dễ thương và phù hợp với khả năng của bé.
Lương Hồng Khánh An khoe vẻ xinh xắn, đáng yêu bên nhạc cụ
Nhóm Milky Way có kỹ thuật điêu luyện nhưng đã biết tiết chế với tạo hình hóm hỉnh, những động tác đắt giá mang lại hiệu ứng tốt đối với người xem. Tiết mục giành được nhiều thiện cảm từ ban giám khảo.
Các chàng trai Milky Way với tạo hình hài hước
V-Hunter đến từ Hải Phòng đã tái hiện lại cả một chương sử thi hoành tráng với chiến tranh, bom đạn, dân quân… chỉ trong 2 phút ngắn ngủi. Ý tưởng đưa hiện đại vào lịch sử được đánh giá cao về sự sáng tạo, tuy nhiên chính điều đó lại dẫn tới những sự “không liên quan”. Một bên là câu chuyện nghiêm túc về lịch sử, một bên là sự nổi loạn của múa hiện đại, rất khó tìm được sự tương thích thuyết phục.
Tiết mục dàn dựng của V-Hunter
Tiết mục ảo thuật được dàn dựng hoành tráng, công phu của thí sinh Nguyễn Mai Nguyên Huy gây thích thú với khán giả khi Nguyên Huy mang cả một con trâu lên sân khấu. Dù nội dung không mới nhưng với sự trình bày nhuần nhuyễn, trơn tru, Nguyên Huy cũng gây được một số hiệu ứng nhất định với tiết mục của mình.
Nguyễn Mai Nguyên Huy đem cả trâu lên sân khấu
Ngồi tựa sông Đào được thí sinh yêu truyền thống Nguyễn Kiều Anh thể hiện song ngữ Việt – Anh cùng nhạc cụ. Tiết mục pha trộn hài hòa giữa cũ và mới, truyền thống và hiện đại. Giọng hát cùng tiếng đàn ngọt ngào của Kiều Anh đã chinh phục được ban giám khảo. Thậm chí giám khảo khắt khe nhất Huy Tuấn cũng xem Kiều Anh như “của hiếm” của Vietnam’s Got Talent.
Cô gái ngọt ngào Nguyễn Kiều Anh - "của hiếm" của Vietnam's Got Talent
Kết quả Bán kết 6 Vietnam’s Got Talent sẽ được công bố vào 20h thứ 3 – ngày 26/3/2013 trên kênh VTV2.
Bé Đinh Thùy Dương 7 tuổi, học múa từ 5 tuổi với niềm yêu thích đặc biệt. Thùy Dương mang lên sân khấu một câu chuyện được dàn dựng như một tiết mục “vũ kịch”. Nhưng theo giám khảo Thúy Hạnh, do em quá tập trung vào nội dung câu chuyện mà không chú trọng nhiều vào các động tác, chưa phô diễn được hết tài năng của mình. Nhìn chung, tiết mục của Thùy Dương vẫn được nhiều khán giả thích thú bởi nét đáng yêu, ngộ nghĩnh.
Bé Đinh Thùy Dương cùng tiết mục đáng yêu của mình
Đinh Thùy Dương
Cao Hà Đức Anh đến từ Hà Nội chọn ca khúc Đám cưới chuột cho phần thi của mình. Vẫn thuộc thể loại rock alternative nhưng Đám cưới chuột có vẻ phù hợp với Đức Anh hơn Rock con diều trước đó. Đặc biệt cậu bé khiến khán giả rất thích thú ở lối trình diễn tự tin, chuyên nghiệp đầy ấn tượng.
Theo giám khảo Huy Tuấn, Đức Anh là “hiện tượng nhí” của mùa Got Talent
năm nay. Anh nhận rằng mình đã sai lầm khi loại Đức Anh ở vòng loại.
Thúy Hạnh và Thành Lộc đã phải thuyết phục Huy Tuấn để Đức Anh có mặt ở
vòng Bán kết này.
"Rocker nhí" Cao Hà Đức Anh với phong cách trình diễn khá chuyên nghiệp
Thí sinh nhí Lương Hồng Khánh An trình diễn đàn tranh trong nhạc phẩm Hòn vọng phu được đánh giá là một tiết mục duyên dáng, dễ thương và phù hợp với khả năng của bé.
Lương Hồng Khánh An khoe vẻ xinh xắn, đáng yêu bên nhạc cụ
Nhóm Milky Way có kỹ thuật điêu luyện nhưng đã biết tiết chế với tạo hình hóm hỉnh, những động tác đắt giá mang lại hiệu ứng tốt đối với người xem. Tiết mục giành được nhiều thiện cảm từ ban giám khảo.
Các chàng trai Milky Way với tạo hình hài hước
V-Hunter đến từ Hải Phòng đã tái hiện lại cả một chương sử thi hoành tráng với chiến tranh, bom đạn, dân quân… chỉ trong 2 phút ngắn ngủi. Ý tưởng đưa hiện đại vào lịch sử được đánh giá cao về sự sáng tạo, tuy nhiên chính điều đó lại dẫn tới những sự “không liên quan”. Một bên là câu chuyện nghiêm túc về lịch sử, một bên là sự nổi loạn của múa hiện đại, rất khó tìm được sự tương thích thuyết phục.
Tiết mục dàn dựng của V-Hunter
Tiết mục ảo thuật được dàn dựng hoành tráng, công phu của thí sinh Nguyễn Mai Nguyên Huy gây thích thú với khán giả khi Nguyên Huy mang cả một con trâu lên sân khấu. Dù nội dung không mới nhưng với sự trình bày nhuần nhuyễn, trơn tru, Nguyên Huy cũng gây được một số hiệu ứng nhất định với tiết mục của mình.
Nguyễn Mai Nguyên Huy đem cả trâu lên sân khấu
Ngồi tựa sông Đào được thí sinh yêu truyền thống Nguyễn Kiều Anh thể hiện song ngữ Việt – Anh cùng nhạc cụ. Tiết mục pha trộn hài hòa giữa cũ và mới, truyền thống và hiện đại. Giọng hát cùng tiếng đàn ngọt ngào của Kiều Anh đã chinh phục được ban giám khảo. Thậm chí giám khảo khắt khe nhất Huy Tuấn cũng xem Kiều Anh như “của hiếm” của Vietnam’s Got Talent.
Cô gái ngọt ngào Nguyễn Kiều Anh - "của hiếm" của Vietnam's Got Talent
Kết quả Bán kết 6 Vietnam’s Got Talent sẽ được công bố vào 20h thứ 3 – ngày 26/3/2013 trên kênh VTV2.