Vietnam's Got Talent 2013: Vắng scandal - giảm sức nóng

Cao Trí Hòa,
Chia sẻ

Rõ ràng không thể xem thường sức mạnh của scandal.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt NamVietnam’s Got Talent mùa thứ 2 đang đi hết những chặng đường còn lại để bước vào vòng Chung kết nhằm tìm ra ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, những điều đọng lại sau vòng loại và 5 đêm Bán kết đã diễn ra chỉ là một sự “nhàn nhạt” và thiếu sức nóng so với những gì mà chương trình đã có ở mùa trước.

Những tháng cuối năm 2012, phiên bản Vietnam's Got Talent nổi tiếng thế giới đến Việt Nam và nổi lên nhanh chóng nhờ format đa dạng và mới lạ. Lần đầu tiên trong khuôn khổ của cùng một cuộc thi, khán giả được thưởng thức tất cả mọi thể loại trình diễn của người tham gia. Từ ca hát, nhảy múa, ảo thuật cho đến các thể loại lần đầu giới thiệu rộng rãi đến khán giả Việt Nam như popping, múa bụng, nhạc kịch… Tất cả như những thứ gia vị đầy màu sắc góp phần lôi kéo khán giả ngồi trước màn hình vào mỗi tối chủ nhật.

Vietnam's Got Talent 2013: Vắng scandal - giảm sức nóng 1
Đăng Quân và Bảo Ngọc - Quán quân Got Talent 2012


Nhìn lại mùa trước

Hẳn nhiều người sẽ còn nhớ vụ lùm xùm của thí sinh 15 tuổi Lê Nguyễn Quỳnh Anh trong vòng loại của Vietnam's Got Talent 2012. Mẹ của Quỳnh Anh đã “quảng cáo” cô con gái cưng của mình có thể hát chuẩn 6 thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Hàn… và được thừa hưởng năng khiếu ca hát bẩm sinh từ các cụ, các ông bà trong gia đình. Thế nhưng khán giả và cả ban giám khảo cảm thấy như được ăn một quả lừa ngoạn mục khi chính thức chứng kiến màn trình diễn quá bình thường nếu không muốn nói là “tệ hại” của cô bé Quỳnh Anh.

Vietnam's Got Talent 2013: Vắng scandal - giảm sức nóng 2
Mẹ con thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh "đối chất" ban giám khảo

Sự việc được đẩy tới cao trào khi phụ huynh của thí sinh này bước ra sân khấu giật micro để bảo vệ con gái mình trước những lời đánh giá không vừa ý của ban giám khảo. Họ tố cáo chương trình sắp xếp kịch bản nhằm lôi kéo sự chú ý của khán giả thậm chí còn viết thư kêu cứu lên đại biểu Quốc hội.

Sự  đôi co giữa ban tổ chức và gia đình thí sinh cứ kéo dài trong khi cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra. Không xét ai đúng ai sai, nhưng cái “được” trước mắt chính là sự “nổi tiếng” một cách bất ngờ của gia đình thí sinh Quỳnh Anh và bản thân cuộc thi Vietnam’s Got Talent thời gian đó. Bằng chứng là ngay sau khi vụ việc xảy ra, lập tức số lượng người quan tâm đến chương trình tăng lên đột biến.

May mắn là chương trình còn cơ hội "gỡ điểm" trong mắt khán giả bằng những thí sinh tài năng thực thụ, "gây sốt" không nhờ scandal như Võ Trọng Phúc, Hương Thảo, Phương Anh, nhóm hát Mộc giản dị mà đầy cảm xúc… Và cuối cùng, cuộc thi cũng về đích với sự lên ngôi của cặp đôi vũ công nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc trong sự hài lòng của số đông.

Vietnam's Got Talent 2013: Vắng scandal - giảm sức nóng 3
Võ Trọng Phúc - một trong những thí sinh gây "sốt" nhờ thực lực của mình


Nhạt nhòa mùa thứ 2

Quay trở lại năm nay, khi cuộc thi đã chọn ra những cái tên của Bán kết 5 để bước vào vòng Chung kết sắp tới thì sức hấp dẫn của chương trình chỉ đang ở mức “lên xuống thất thường”. Mức độ thu hút người xem đã không còn được như mùa trước bởi cách đánh giá và nhận xét của ban giám khảo cũng không có gì mới mẻ, các tiết mục không đặc biệt nổi trội so với mùa trước.

Điểm cộng duy nhất cho Got Talent là phần đảm nhiệm vai trò MC của nghệ sĩ Thanh Bạch khiến chương trình bớt phần nhàm chán. Nếu tình hình nhạt nhòa này vẫn cứ tiếp tục và kéo dài cho đến đêm Chung kết, không ai dám chắc liệu khán giả "mặn mà" với mùa thứ 3 hay không!?

Vietnam's Got Talent 2013: Vắng scandal - giảm sức nóng 4
Các chàng trai HFO - nhóm nhảy hiếm hoi lọt vào Chung kết năm nay


Đến thời điểm này, khi đã đi hơn 2/3 hành trình, ta có nên ra câu hỏi: Phải chăng, Vietnam’s Got Talent năm nay “vắng" scandal nên giảm sức nóng?

Dù gì đi nữa, 1/3 chặng đường cuối vẫn còn đang ở phía trước, khán giả có thể chờ đợi và hy vọng một sự bứt phá của Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 không chiêu trò và đầy ấn tượng bởi những thí sinh thực sự tài năng.
Chia sẻ