Sống... "hai mặt"

Bảo Hoa,
Chia sẻ

Có những kẻ thích là diễn viên, mà một mình sắm hẳn 2 nhân vật cùng lúc trong vở kịch cuộc đời họ. Họ vào vai hoàn hảo đến mức khi những người trong cuộc phát hiện ra họ sống hai mặt thì đều không khỏi rùng mình…

Chị N. (Quận 11, Tp. HCM) đang chìm trong nỗi đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng ngoài nỗi đau bị phản bội đó, chị còn bị mất hết niềm tin và không khỏi rùng mình khi biết được có kẻ đã sống 2 mặt một cách quá hoàn hảo với mình.

“Tháng trước, mình nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông. Anh ta nói rằng vợ anh ta là nhân tình của chồng mình. Mình sững người - thật sự không bao giờ có thể nghĩ đến khả năng ấy chứ đừng nói rằng tin đó là sự thật.

Người đàn ông đó nói ra thì không hề xa lạ, đều là chỗ bạn bè cả. Vì anh ta là chồng của một người chị em khá thân thiết của mình. Nghĩ rằng anh ta dựng chuyện cũng chẳng được lợi gì, mình đã lắng nghe anh ta nói. Sau khi nghe anh ta nói hết mọi chuyện và nhìn những bằng chứng rõ ràng anh ta thu thập được, mình không thể đứng vững nữa, mắt hoa lên, cảm giác trời đất như quay cuồng” - chị nhớ lại cảm xúc của mình lúc ấy, như thể nó mới ngày hôm qua đây thôi.

“Nói về nhân tình của chồng, chị ta hơn mình 5 tuổi, là nhân viên dưới quyền chồng mình. Chị ta không thể gọi là xinh đẹp nhưng nhỏ nhắn và khá dễ nhìn. Chị ta có một vẻ ngọt ngào và dịu dàng khá riêng, mình tiếp xúc thấy rất có cảm tình. Chồng mình là sếp có vị trí khá khá ở công ty nên mình cũng hơi lo chồng ‘mèo mỡ’, vì thế mình thường xuyên ‘để mắt’ đến chồng.

Trong công ty có vài em trẻ trung, lúc nào cũng cười nói trêu chọc lả lơi lại ăn mặc gợi cảm - mình đặc biệt cảnh giác với ‘thành phần’ này. Còn chị ta, bề ngoài là một người hiền lành, đứng đắn, không nói nhiều và khá giản dị. Nhìn chị ta có vẻ đáng tin cậy, chừng mực, dễ mến như vậy nên mình chẳng nghi kị, chuyện gì cũng tâm sự, chị chị em em rất thân thiết. Mình coi chị ta như chị gái mình, đáp lại chị ta cũng nói rằng coi mình như em gái, và còn tình nguyện làm ‘tay trong’ giúp mình ‘theo dõi’ chồng.

Sống...
Không thể nào tin được người chị em thân thiết lại là bồ của chồng mình (Ảnh minh họa).

Nhưng chị ta đã làm gì sau lưng mình? Đó là cứ một tuần lại đi nhà nghỉ với chồng mình một lần, đều đặn như thế 1 năm nay rồi. Thật không thể tưởng tượng được chị ta lại có thể sống hai mặt hoàn hảo đến thế ” - chị N. không nén được sự bức xúc và phẫn uất khi nói về người mình đã từng coi là chị em thân thiết.

“Còn chồng chị ta thì nghĩ vợ mình hình thức vào loại xoàng, tính cách thì kín đáo, không hề lẳng lơ, chăm sóc gia đình chu đáo vẹn toàn, giả sử có người nói đến tận tai chuyện ngoại tình chắc cũng chả tin đâu. Cho đến khi anh ấy dọn dẹp phòng, vô tình bắt gặp một tờ hóa đơn khách sạn rơi kẹt trong khe bàn làm việc của vợ. Thấy nghi ngờ mới thuê người điều tra,và đã thu được kết quả như thế. Và theo như lời kể của chồng chị ta thì trong quá trình ‘đấu tranh khai thác’ vợ, anh ta biết được chồng mình là anh bồ thứ 2 của chị ta!” - chị N. cho biết.

“Giờ mình thấy sợ, thấy nghi ngờ vào mọi thứ…” - chị N. chán nản tâm sự. Hiện tại chị đã dọn ra ngoài ở, mặc cho chồng xin lỗi, hứa hẹn. Chị nói, chị chưa nghĩ đến li hôn nhưng điều chị cần nhất lúc này là sự yên tĩnh để suy nghĩ và lấy lại thăng bằng.

Trường hợp của chồng chị M. và nhân tình còn “máu lửa” hơn so với vụ việc của chồng chị N. Bồ của chồng chị (hiện tại đã là chồng cũ) cũng chính là người yêu cũ của anh ta, và khi 2 người ấy “yêu lại từ đầu” thì cô nàng kia đang có chồng có con đàng hoàng.

“Chuyện tình yêu của họ trước kia mình có biết. Họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau do nhà gái chê chồng cũ mình nghèo, ép chị ta lấy người giàu có hơn, nếu không sẽ từ mặt. Chị ta chẳng thể bỏ chữ hiếu để chọn chữ tình, nên 2 người đó đã chia tay trong nước mắt.

Chị ta đi lấy chồng, sau đó 2 năm bọn mình cũng cưới nhau. Mình cứ nghĩ đơn thuần, chuyện có một mối tình dang dở trong quá khứ cũng chẳng có gì to tát. Nhưng rồi tất cả sẽ qua khi người ta lập gia đình, vì người đứng chung tên với mình trong giấy đăng kí kết hôn và con cái mới là quan trọng nhất chứ. Nhưng không nghĩ được 2 con người đó lại cố chấp và yêu nhau sâu đậm đến trời đất cũng phải ngã mũ bái phục như vậy!” - chị M. kể, trong giọng nói có thể nghe ra được có muôn phần cay đắng.

Sống...
Chu đáo với vợ con nhưng không ai ngờ anh ta lại có một gia đình vẹn toàn khác với người yêu cũ (Ảnh minh họa).

“Họ gặp lại nhau bao giờ, bắt đầu lại quan hệ với nhau ra sao mình không hề biết tí gì. Từ ngày kết hôn, chồng mình trước sau vẫn chẳng thay đổi và chẳng có dấu hiệu gì khả nghi. Ngày đi làm, tối anh vẫn về đúng giờ, ăn cơm với vợ và chơi với con, có chăng là hơi ít nói và trầm mặc hơn trước một chút. Mình hỏi han thì anh bảo công việc đợt này có chút khó khăn thôi. Nói thêm là chồng mình lúc đó đã rất khá, nếu đem so với chồng chị ta – chính là anh chàng giàu có khi xưa thì cũng chẳng kém cạnh gì.  

Nhưng sống với vợ con như vậy chỉ là một mặt của anh thôi, còn bộ mặt khác của anh thì sao? Anh ta và cô ta mua một căn nhà, tạo dựng một cuộc sống chung như vợ chồng thật với đầy đủ giường chiếu, tủ, bếp, máy giặt, nồi niêu... Bình thường họ sẽ ‘về nhà’ với nhau vào giờ nghỉ trưa và những lúc có thể trốn việc được. Còn lúc nào thích lên, họ sẽ nói dối vợ/ chồng mình ở nhà là đi công tác để đến với nhau trong ngôi nhà đó cả đêm.

Đợt đó tự dưng mình thấy chồng không đeo nhẫn cưới nữa mà lại đeo một chiếc nhẫn lạ lạ. Mình thắc mắc thì anh bảo đeo nhẫn đó để cầu may, cầu làm ăn phát đạt theo phong thủy gì đó. Mà anh không thích đeo nhiều nhẫn nên đã tháo nhẫn cưới ra. Kiểu nhẫn đó có mặt đá nên mình không bao giờ có thể nghĩ rằng đó là nhẫn cưới. Chỉ cho đến khi vô tình nhìn thấy cô nàng kia cũng đeo một chiếc y hệt thì mới biết rằng, đó là nhẫn cưới của riêng họ. Và thời điểm chiếc nhẫn xuất hiện chắc hẳn là lúc anh ta bắt đầu ‘xây tổ ấm’ với người yêu cũ, tính đến lúc mọi việc vỡ lở cũng là chẵn 2 năm!” - chị nghẹn ngào cho hay. 

Nói cũng thật bi hài, chị M. không phải là người phát hiện chồng sống "hai mặt", mà chính chồng chị đã nói ra tất cả khi anh đưa lá đơn li dị cho chị kí. Còn chuyện sao phải đợi những 2 năm là do anh đợi bồ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện với chồng cô ta thôi.

“Chứng kiến những kẻ sống 2 mặt một cách quá ư hoàn hảo đấy, mình thấy tê liệt cả cảm xúc và trái tim như chai sạn. Mình chắc sẽ sống một mình nuôi con đến hết đời, như vậy có lẽ tốt hơn nhiều…” - chị buồn rầu và đầy bi quan nói. 
Chia sẻ