"Soi" ước mơ của bé qua những bức tranh ngộ nghĩnh

Lê Bảo,
Chia sẻ

Lớn lên được khoác áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam, chinh phục vũ trụ như anh hùng Phạm Tuân hay trở thành bác sĩ, y tá để chăm lo sức khỏe cho mọi người... Những ước mơ hồn nhiên ấy được các bé gửi gắm qua những bức vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Sáng nay (26/5), 600 bé thuộc các lớp mầm, chồi, lá cùng tham dự vòng chung kết cuộc thi “Bé vẽ ước mơ – tỏa sáng tương lai” lần thứ 2 tại TP.HCM. Để được vào vòng 2, các bé đã vượt qua hơn 18.000 bài dự thi của 36 trường mầm non trên địa bàn thành phố.

“Bé vẽ ước mơ - Tỏa sáng tương lai” là một sân chơi bổ ích giúp các bé thể hiện ước mơ của mình trong tương lai, người lớn chúng ta thấu hiểu những ấp ủ của đó để cùng chung tay xây đắp nên hiện thưc. 

Qua những bức tranh đầy màu sắc ngộ nghĩnh, các bé đã có cơ hội tự do thể hiện ước mơ tương lai của mình và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo. Bên cạnh đó, cuộc thi còn đem đến cho các phụ huynh cơ hội gần gũi, tìm hiểu và chia sẻ những mong muốn đầu đời của bé.

Dưới đây là những hình ảnh về cuộc thi...


Vượt qua hơn 18.000 bài dự thi sơ khảo, 600 có mặt để tham dự vòng chung kết.


Các "Họa sĩ nhí" tập trung cho tác phẩm của mình.




Dù nhiệt độ TP.HCM khá nắng nóng nhưng điều này không làm nhụt chí những ước mơ, hoài bão của 600 trẻ nhỏ đến từ 36 trường mầm non trên địa bàn.


Sau khi cuộc thi kết thúc, các bài dự thi sẽ được trưng bày và thu hút đông đảo các bậc phụ huynh tham quan.

Và những ước mơ, hoài bão dưới con mắt trẻ thơ!


Ước mơ của một bé trai khi lớn lên được khoác áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam.


Ước mơ chinh phục vũ trụ như anh hùng Phạm Tuân.


Hoặc là một nhà Hải dương học...


Mong ước là cô giáo để dạy dỗ bao thế hệ học trò.


Là Y tá, Bác sĩ chăm lo sức khỏe cho người thân cũng như tất cả mọi người.


Mong ước quê hương tươi đẹp và trẻ nhỏ lúc nào cũng nhận được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương từ người lớn.


Hoặc ước mơ cho thế giới không có chiến tranh.


Tác phẩm đạt giải đặc biệt của bé 
Trần Thục Như.


Ước mơ làm kỹ sư xây cho đất nước ngày càng giàu đẹp, đồng giải đặc biệt của bé
 Nguyễn Lê Mai Anh,lớp Chồi 2, MN Cô Giang, Q1.


Cũng nằm trong khuôn khổ của chương trình, phần cảm nhận của nhiều phụ huynh về những thiên thần của mình cũng được gây chú ý. Trên là tác phẩm đạt giải nhất bài cảm nhận của p
hụ huynh bé Đặng Thùy An, Lớp Mầm 2, MN Sơn Ca 4, Phú Nhuận.


Giải nhì bài cảm nhận thuộc về phụ huynh bé Hoàng Mai Chi, lớp Mầm 2, MN Bến Thành, Q1.
Chia sẻ