Ý tưởng độc đáo của Bảo tàng Hải dương học ở Nha Trang được nhiều người ủng hộ.
Bốn lỗ thủng dưới đáy biển ngoài khơi bang Oregon nước Mỹ đang phun ra những vật chất kỳ lạ, không thuộc về thế giới hiện tại.
Người phụ nữ ấy đã dành cả cuộc đời mình để khám phá và bảo vệ cuộc sống dưới đáy biển sâu.
Nữ phi hành gia người Mỹ đầu tiên đi bộ trong không gian vừa trở thành người phụ nữ đầu tiên tiếp cận được nơi sâu nhất đại dương.
Loài cá voi đen hiện chỉ còn khoảng 300 cá thể trên phạm vi toàn thế giới. Cũng bởi vậy, việc nghiên cứu về chúng là rất khó khăn.
Bãi biển kỳ lạ này biến mất rồi lại xuất hiện như thể có bàn tay khổng lồ nào đó mang nó đi rồi đưa trở về như "chưa từng có cuộc chia ly".
Xuất hiện dọc bờ biển với số lượng lên tới hàng triệu cá thể, loài sinh vật bí ẩn đang gây nên cơn ác mộng kinh hoàng cho người dân ở đây.
Lớn lên được khoác áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam, chinh phục vũ trụ như anh hùng Phạm Tuân hay trở thành bác sĩ, y tá để chăm lo sức khỏe cho mọi người... Những ước mơ hồn nhiên ấy được các bé gửi gắm qua những bức vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu.