Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Hóa điên, không còn biết mình đã làm điều gì sai trái, đấy là tình cảnh của Diệu - Lan Phương đang lâm vào ở "Cả một đời ân oán".

Tập 70 của bộ phim Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 16/8 với loạt diễn biến xoay quanh nhân vật Diệu (Lan Phương). Sau khi dùng dao đâm vào bụng Đăng (Mạnh Trường), Diệu lập tức bị công an bắt giam với tội danh cố ý giết người.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 1.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 2.

Diệu hóa điên khi bị nhốt trong ngục tối.

Đến lúc này, thần trí của Diệu gần như mất kiểm soát. Cô ta liên tục lẩm nhẩm những câu chuyện ghê rợn do chính bản thân tưởng tượng ra. Việc Diệu hóa điên nguyên nhân đến từ chuyện lạm dụng thuốc trầm cảm. Năm xưa, sau khi bị sảy thai, sức khỏe của Diệu suy yếu cùng cực. Để lấy lại tinh thần, Diệu đã dùng số lượng lớn thuốc trị trầm cảm. Đến nay, cô nàng vẫn tiếp tục uống thuốc. Từ đó, Diệu bị ảo giác, sinh ra những suy nghĩ tiêu cực như chiếm đoạt gia sản Vũ Gia, giết người.

Về phía Tú (Thùy Anh), cô nàng đã bị lật tẩy thân phận Nguyên An giả mạo sau khoảng thời gian dài vênh váo, tự cao tự đại. Lúc bị Nguyên (Huỳnh Anh) và Phong (Hồng Đăng) tra hỏi về tung tích của Nguyên An thực sự, Tú lắp bắp nói rằng cô không biết gì cả. Trên thế gian này chỉ có 1 người biết điều đó, và người này chính là Diệu.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 3.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 4.

Tú bị lật tẩy vì giả mạo Nguyên An.

Để điều tra thân thế của Nguyên An, Phong liền đến phòng tạm giam thăm Diệu. Trước mặt Phong, Diệu gần như người điên. Cô ả cười nói hào hứng vì niềm tự hào là đã làm cho Đăng bị thương nghiêm trọng. Diệu thậm chí còn khẳng định rằng nếu được thoát ra, nhất định sẽ giết chết Dung (Hồng Diễm) để trả thù mối hận tình năm xưa.

Khi Phong hỏi đến tung tích Nguyên An, Diệu gào rú rằng chính cô đã bắt cóc và nuôi dưỡng Nguyên An trong 20 năm qua. Cái sai của Diệu là đã nuôi dưỡng con của kẻ thù. Cô ả cho là đáng lý ra phải giết Nguyên An từ 20 năm trước chứ không phải nuôi lớn nó cho đến bây giờ. Nghe đên đây, Phong mơ hồ đoán được Nguyên An chính là Thủy - đứa con gái mà Diệu đã 1 mình nuôi lớn suốt 20 năm.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 5.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 6.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 7.

Diệu la hét, gào rú khi bị bắt đi.

Tuy nhiên, để tìm thêm chứng cứ, Phong tiếp tục tìm gặp Diệu và nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta. Việc tìm kiếm thông tin từ một người mất kiểm soát, dễ kích động như Diệu là không hề dễ dàng, nhưng vì sự thật về Nguyên An, Phong một mực dấn thân vào nguy hiểm.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 8.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 9.

Phong cố ý tiếp cận Diệu để tìm hiểu thông tin.

Về phần Thủy (Lương Thanh), cô bé đã đến gặp bà Lan (Mỹ Uyên) để cầu xin đừng kiện Diệu ra tòa. Thủy khóc nức nở hứa rằng sẽ cố gắng chăm sóc Diệu để cô không làm chuyện sai trái nữa. Nhưng tất cả chỉ vô ích, với tính cách độc đoán, chuyên quyền như bà Lan, sẽ chẳng bao giờ có chuyện tha cho cái người đã cầm dao đâm con trai yêu quý của mình đến mức mất quá nhiều máu và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 10.

Sốc với cảnh Lan Phương gào khóc, kêu gào hoảng loạn khi bị nhốt trong tù  - Ảnh 11.

Thủy quỳ dưới chân bà Lan cầu xin sự tha thứ.

Chia sẻ