Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Không còn giữ được bình tĩnh, Lan Phương ở "Cả một đời ân oán" đã điên loạn đến mức giết người.

Tập 69 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 15/8. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết điên loạn xoay quanh nhân vật Diệu (Lan Phương). Diệu vốn có bệnh về thần kinh, cô thường xuyên phải dùng thuốc để ổn định tinh thần. Tuy nhiên, từ khi bày ra mưu kế đưa Tú (Thùy Anh) vào Vũ Gia với thân phận thiên kim tiểu thư giả mạo, Diệu thường xuyên rơi vào trạng thái bị kích động.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 1.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 2.

Diệu luôn bị ám ảnh về cái chết của Kiên.

Ngoài Diệu và Tú, thì còn có thêm một nhân vật biết rõ bí mật về vụ "trộm long tráo phụng" này, đấy chính là tay Kiên - bạn trai cũ của Tú. Vì muốn lấy tiền, Kiên thường xuyên đến gặp Diệu - Tú để đe dọa. Trong một lần cãi vã, Kiên có ý định xấu với Thủy (Lương Thanh) - con gái trên danh nghĩa của Diệu. Để bảo vệ Thủy, Diệu lao vào đánh Kiên. Thế rồi Kiên trượt chân ngã xuống biển và qua đời.

Từ sau khi Kiên chết, Diệu liên tục mất ngủ, gặp ảo giác. Cô hoang mang, lo sợ chuyện mình giết Kiên bị bại lộ nên có ý bỏ trốn. Diệu cố gắng thuyết phục Thủy dọn đồ, đi theo cô đến một nơi khác sống. Ban đầu, Thủy tỏ ra khá bất ngờ, cô không hiểu lý do vì sao Diệu lại làm thế. Tiếp đến, Thủy lại thấy băn khoăn, sợ rằng đã có chuyện gì xấu xảy đến với mẹ mình.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 3.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 4.

Thủy tỏ ra bối rối khi Diệu đột ngột yêu cầu chuyển nhà.

Về phần Tú, cô nàng cũng rơi vào trạng thái hoảng hốt cực độ vì cái chết của Kiên. Vào một buổi tối nọ, Tú chạy đến nhà Diệu để nói chuyện và biết tin Diệu sắp chuyển nhà đi nơi khác. Ngay lập tức, Tú nói rằng Diệu giết Kiên để bịt đầu mối. Bị chạm đến điểm yếu, Diệu liên tục chối tội, mặc cho Tú cứ cố dồn cô vào đường cùng.

Đúng lúc này, Dung (Hồng Diễm) - Đăng (Mạnh Trường) xuất hiện và cố bảo vệ Tú khỏi cơn cuồng nộ từ Diệu. Chẳng còn cách nào chống trả, Diệu khai hết sự thật rằng Tú không phải là thiên kim tiểu thư Nguyên An, lại càng không phải đứa trẻ bị thất lạc mà bấy lâu nay Dung - Đăng luôn kiếm tìm. Chẳng những thế, Diệu còn khẳng định rằng chỉ có một mình cô mới biết Nguyên An thực sự đang ở đâu. Nhưng vì trả thù Dung, cho đến chết Diệu cũng không nói ra sự thật này.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 5.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 6.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 7.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 8.

Lan Phương điên loạn, hết giết người bịt đầu mối lại dữ dằn dùng dao đâm vào bụng Mạnh Trường  - Ảnh 9.

Đăng gục xuống sau khi hứng trọn 1 nhát dao của Diệu.

Chưa hết bàng hoàng vì lời Diệu nói, Dung đã chịu đau đớn vì chứng kiến cảnh Đăng gục xuống vì chịu 1 nhát dao thay mình. Vì muốn giết Dung, Diệu lao đến tính đâm cô, nhưng nhờ Đăng đỡ kịp thời, Dung đã thoát chết trong gang tấc.

Chia sẻ