Số phận trớ trêu của cháu bé mới sinh đã bị nhiễm khuẩn, mẹ tử vong vì bị hoại tử

Đức Cường,
Chia sẻ

Trong khi cháu bé vừa sinh ra đã bị chuyển lên tuyến trên cấp cứu vì nhiễm khuẩn, thì người mẹ đã tử vong vì bị họa tử ruột, suy gan, suy thận… Chưa một lần nào cháu được uống giọt sữa ấm nóng ngọt ngào của mẹ.

Cháu bé nhiễm khuẩn, mẹ tử vong

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện Nhi trung ương để tìm gặp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cháu Trịnh Bá Hoàn, quê ở thôn Canh Hoạch, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Nếu không ở trong hoàn cảnh của họ sẽ không ai hiểu được nỗi khổ đó, cháu bé vừa được mổ để cứu sống và chuyển lên Bệnh viện Nhi để cấp cứu thì người mẹ của cháu cũng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Tuy nhiên, không được may mắn như con được các bác sĩ cứu sống, người mẹ đã tử vong vì ruột bị hoại tử, suy gan, suy thận.

Câu chuyện khó khăn của gia đình cháu đã gây xúc động đến cả người bảo vệ trông xe của bệnh viện, ông cũng không nỡ thu tiền vé xe của người đến đón cháu bé ngày xuất viện khi được nghe hoàn cảnh éo le về gia đình cháu.

Gia cảnh khó khăn của cháu bé mới sinh đã bị nhiễm khuẩn, mẹ tử vong vì bị hoại tử

Gia cảnh khó khăn của cháu bé mới sinh đã bị nhiễm khuẩn, mẹ tử vong vì bị hoại tử
 Sau những ngày được chăm sóc trong lồng kính, chiều ngày 17/3 cháu bé được xuất viện.

Để tìm hiểu về hoàn cảnh của cháu, PV đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thêu (SN 1959), là bà nội của cháu. Rưng rưng những dòng nước mắt, cùng nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt của người mẹ vừa mất đi người con, bà Thêu kể về hoàn cảnh của gia đình mình.

“Duyên phận của ông trời đã đưa vợ chồng tôi đến với nhau, chồng tôi là con cả trong gia đình chỉ có 2 anh em. Vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu của những con người chất phác và rồi người con trai Trịnh Văn Thành (SN 1982) của chúng tôi ra đời. Nhưng có lẽ duyên trời về đường con cái chỉ cho chúng tôi được như vậy. 

Sau nhiều năm, vợ chồng chúng tôi muốn sinh thêm con cái nữa mà không thể nào được. Nghĩ nhiều cũng chẳng được vì đường con cái của chúng tôi chỉ có vậy nên hai vợ chồng chỉ biết nuôi con khôn lớn. Đến năm con được 6 tuổi thì chồng tôi qua đời, lúc này mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên tôi và con trai tôi cũng là niềm mong mỏi lớn nhất của dòng họ”, bà Thêu kể.

"Dòng họ nhà chồng tôi càng mong đợi hơn về cháu Thành và những người con mai này của Thành. Bởi lẽ, chồng tôi mất được 3 năm thì người chú của Thành cũng chết vì bệnh tật khi chưa lập gia đình riêng. Thấu hiểu điều đó, tôi nuôi con khôn lớn để một ngày lập gia đình riêng sinh con cho ông bà, các cụ trong dòng họ được. Và rồi, ngày đó cũng đến."

Gia cảnh khó khăn của cháu bé mới sinh đã bị nhiễm khuẩn, mẹ tử vong vì bị hoại tử
Bà Thêu tâm sự những khó khăn mà gia đình gặp phải.

Năm 2005, sau một thời gian tìm hiểu và đem lòng yêu người con gái cùng xã là chị Mai Thị H. (SN 1987), anh Thành và H. đã đến với nhau bằng một đám cưới trong niềm vui, niềm hân hoan của đôi bên gia đình. Sau một năm ngày cưới, anh chị sinh được một cháu gái kháu khỉnh, đáng yêu. Dòng chảy hạnh phúc đó cứ không ngừng, đến năm 2008 vợ chồng anh chị lại tiếp tục sinh cho các ông, bà, các cụ thêm một người con trai, người cháu, người chắt.

Cho đến khi chị H. mang bầu người con thứ ba, nỗi đau, sự khó khăn của gia đình cũng bắt đầu từ đây. Theo dự sinh, chị sẽ sinh cháu thứ ba vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, mới chỉ đến khoảng ngày 25/1 (âm lịch) chị H. đã thấy những dấu hiệu bất thường và muốn sinh con. Thấy những dấu hiệu lạ của vợ, anh Thành đã đưa chị H. đến bệnh viện huyện để kiểm tra và tại đây các bác sĩ đã giới thiệu anh chị lên tuyến bệnh viện trên để được chăm sóc tốt nhất.

“Khi con tôi được chuyển đến bệnh viện Hà Đông, tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ đã quyết định mổ đẻ cho cháu. Sau khi mổ đẻ cho H. các bác sĩ thông báo cháu Hoàn phải chuyển lên tuyến trên để điều trị vì cháu bị nhiễm khuẩn. Trong khi gia đình đưa cháu Hoàn đến viện Nhi trung ương thì trong thời gian này mẹ cháu cũng phải chuyển đến bệnh viện Bạch Mai vì một số bệnh nghiêm trọng. Chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai được 6 ngày thì mẹ cháu bị tử vong do suy thận, suy gan, hoại tử ruột”, bà Thêu kể lại câu chuyện trong nước mắt.

Nỗi lo gánh nặng nợ nần

Ngồi bên cạnh, khuôn mặt buồn rầu vì nỗi đau mới mất đi người vợ và giờ đây phải sống với cảnh “gà trống nuôi con” anh Thành chia sẻ: “Có lẽ cuộc đời tôi đã gặp phải quá nhiều điều không may mắn. Tôi chẳng che giấu gì mọi người, sức khỏe của tôi không được tốt ngay từ nhỏ, nét tài hoa về nghề nghiệp tôi không có, chính vì thế cuộc sống của tôi và vợ khi còn sống đều gắn bó vơi nghề nông nên kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn”.

“Khi con tôi vừa sinh ra đã bị nhiễm khuẩn và phải chuyển đến viện Nhi để cấp cứu, vợ tôi nằm điều trị ở bệnh viện Bạch Mai. Là người đàn ông trong nhà, tôi phải lo vay mượn tất cả anh em họ hàng, bà con lối xóm để lo chạy chữa nhưng vợ tôi cũng không qua khỏi mà lại bị tử vong. Ngày thanh toán viện phí để đưa vợ về lo mai táng, thấy con số tiền viện hơn 100 triệu mà tôi chẳng biết mình sẽ phải làm sao. 

Cố gắng nhờ tất cả anh em để có tiền trả viện phí cho vợ khi điều trị ở viện huyện, viện Bạch Mai nhưng cũng không đủ”, anh Thành tâm sự, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông này.

Gia cảnh khó khăn của cháu bé mới sinh đã bị nhiễm khuẩn, mẹ tử vong vì bị hoại tử
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, cháu bé phải đi xin bú sữa nhờ.

Nói về cuộc sống của gia đình mình, anh Thành chia sẻ thêm: “Hàng ngày, vợ chồng tôi cũng chỉ làm nghề nông, sau khi công việc ruộng đồng ổn định thì sẽ làm thêm nghề đan lát  để kiếm sống. Thu nhập hàng ngày của hai vợ chồng cũng không quá được 100 nghìn đồng.

 Trong khi đó, 2 con nhỏ ăn học cũng cần nhiều khoản chi phí. Bên cạnh đó, mẹ tôi tuy tuổi chưa cao những cũng bị bệnh rối loạn tiền đình nên sức khỏe cũng yếu không làm được việc gì nhiều. Giờ đây, tôi lâm vào cảnh vợ mất, “gà trống nuôi con” không biết số tiền hơn trăm triệu mà tôi vay mượn để chi trả tiền viện phí cho vợ, cứu chữa cho con sẽ phải làm sao”.

Nét mặt đau buồn, bà Thêu tiếp lời: “Tôi cũng đến tuổi già rồi, sinh lão bệnh tử không biết đến khi nào. Chỉ lo cho các cháu nhỏ của tôi, giờ mẹ các cháu mất sớm, bố các cháu thì sức khỏe và trí tuệ không được như người bình thường sẽ phải lo kiếm tiền trả nợ và nuôi các con như thế nào đây. Sao tai họa lại đổ lên đầu gia đình chúng tôi oan nghiệt như vậy”, nói đến đây bà Thêu ôm mặt khóc nức nở.

Trao đổi với PV, ông Lương Văn Khà – Trưởng thôn Canh Hoạch, xã Dân Hòa cho biết: “Gia cảnh của mẹ con chị Thêu thực sự rất khó khăn. Vừa qua, khi gia đình nhà họ gặp những biến cố lớn, người dân trong xóm cũng rất thương tình, người thì cho tiền, người thì cho vay để họ có tiền đưa người nhà đi viện. Tới đây, trong thôn cũng họp để thống nhất đề nghị với UBND xem xét cho gia đình chị Thêu vào diện hộ nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thêu, thôn Canh Hoạch, xã Canh Dậu, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Số điện thoại: 0971878354.



Chia sẻ