Sợ ngày tận thế, người phụ nữ chi 2,2 tỷ đồng xây hầm trú ẩn và kho thực phẩm

Nhật Thùy / VTC News,
Chia sẻ

Lo sợ ngày tận thế, người phụ nữ Mỹ tự xây hầm trú ẩn trong nhà suốt 12 năm qua, đồng thời lập kho lưu trữ hàng tấn thực phẩm.

Bà nội trợ Rowan MacKenzie (38 tuổi, sống tại bang Missouri, Mỹ) gần đây nổi tiếng trên mạng xã hội khi tiết lộ về 12 năm chuẩn bị cho ngày tận thế.

Rowan luôn lo lắng về các cuộc chiến tranh, sự căng thẳng về kinh tế và nguy cơ những người ngoài hành tinh cao 3m đến Trái đất. Do đó, chị làm hầm trú ẩn để đảm bảo gia đình mình được an toàn.

Rowan nói: “Tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh, lạm phát, thảm họa hạt nhân và tất cả sự hỗn loạn. Giá cả của mọi thứ đã tăng lên rất nhiều và tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân cũng như gia đình mình cho mọi tình huống thảm họa".

Sợ ngày tận thế, người phụ nữ chi 2,2 tỷ đồng xây hầm trú ẩn và kho thực phẩm - Ảnh 1.

Rowan MacKenzie xây hầm trú ẩn tích trữ thực phẩm vì lo ngày tận thế. (Ảnh: Jam Press)

Sợ ngày tận thế, người phụ nữ chi 2,2 tỷ đồng xây hầm trú ẩn và kho thực phẩm - Ảnh 2.

Bên trong kho lương thực dự trữ trong hầm trú ẩn cho ngày tận thế. (Ảnh: Jam Press)

Sợ ngày tận thế, người phụ nữ chi 2,2 tỷ đồng xây hầm trú ẩn và kho thực phẩm - Ảnh 3.

Mọi đồ đạc đều được bà mẹ 3 con đóng gói cẩn thận. (Ảnh: Jam Press)

Ban đầu, Rowan MacKenzie tập trung tích trữ những loại thực phẩm có thể lưu trữ được lâu như gạo, đậu... Tiếp đến là mật ong, đồ hộp vì cô cho rằng chúng rất lâu hỏng.

Ba năm trước, khi không còn chỗ chứa đồ, Rowan xây một hầm trú ẩn ngay trong nhà với giá 10.000 USD (245 triệu đồng). Đây là nơi cô dùng để chứa vũ khí như súng, dao, đạn và thực phẩm. Cô cũng tích trữ cả pin, bộ đồ sơ cứu, đèn pin...

Rowan được chú ý sau khi tiết lộ rằng cô đã chi tổng cộng hơn 90.000 USD (2,2 tỷ đồng) cho kho dự trữ trong hầm trú ẩn của mình. Cô tự tin tuyên bố, kho dự trữ này sẽ không hết hạn trong 25 năm nữa nhờ hệ thống luân chuyển hoàn hảo để không lãng phí thực phẩm.

Bà mẹ ba con đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo hệ thống của mình được cập nhật đầy đủ với tất cả các sản phẩm thiết yếu. Hiện tại, cô lên kế hoạch xây dựng hầm trú ẩn thứ hai trong trường hợp hầm trú ẩn đầu tiên bị xâm nhập.

Gần đây khi chia sẻ câu chuyện về xây dựng hầm trú ẩn lên mạng xã hội, cô cũng đưa ra những lời khuyên cho bất kỳ ai muốn chuẩn bị cho bản thân: " Mặt hàng thiết yếu đầu tiên cần dự trữ là nước, vì việc dự trữ đủ nước là điều bắt buộc. Thực phẩm và vật tư y tế là những thứ thiết yếu số 2".

Rowan không bao giờ hối hận về những thứ cô đã mua, ngay cả những món đồ vô dụng nhất cũng sẽ là điều may mắn khi trở nên cần thiết.

Người thân và bạn bè ủng hộ quyết định của Rowan, nhưng cũng có nhiều người coi việc làm này là điên rồ, vô ích. Cô bị một số người gọi bằng những biệt danh tồi tệ. Lúc đầu, điều đó làm Rowan tổn thương, nhưng bây giờ cô không quan tâm nữa.

Sợ ngày tận thế, người phụ nữ chi 2,2 tỷ đồng xây hầm trú ẩn và kho thực phẩm - Ảnh 4.

Nước là sản phẩm thiết yếu đầu tiên mà Rowan khuyên mọi người nên tích trữ. (Ảnh: Jam Press)

Sợ ngày tận thế, người phụ nữ chi 2,2 tỷ đồng xây hầm trú ẩn và kho thực phẩm - Ảnh 5.

Rowan chỉ muốn lên kế hoạch bảo vệ gia đình. (Ảnh: Jam Press)

Chồng Rowan - anh Matt Bradley (38 tuổi) cho biết: "Tôi thích việc vợ đang làm, chúng tôi có cùng chí hướng khi chuẩn bị hầm trú ẩn, vì hai cái đầu vẫn tốt hơn một".

Con trai họ, Ashton Varney (21 tuổi), cũng ủng hộ việc làm của bố mẹ: “Tôi chỉ ngồi lại và nhìn bố mẹ cố gắng tìm cái này cái kia để thêm vào hầm trú ẩn. Tôi học được rằng việc cứu một mạng sống trong thời điểm khó khăn thật đáng kinh ngạc" .

Rowan cho biết 80.000 người theo dõi cô cũng ủng hộ việc làm này. "Tôi cảm thấy tiếc cho những người không hiểu điều gì đang thực sự xảy ra xung quanh họ. Tôi sợ rằng vì chọn cách phớt lờ nó, họ có thể không trụ được lâu khi có điều gì đó xảy ra", người phụ nữ 38 tuổi bày tỏ.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ