Sau nghỉ lễ, dân công sở "phát ốm" với nắng nóng

Lê Nhi,
Chia sẻ

Sau kỳ nghỉ lễ, không khí làm việc ở các văn phòng đã uể oải. Nhưng càng "thê thảm" hơn nữa khi ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội lên tới 42 độ C, khiến dân công sở muốn "bốc hỏa" vì quá nóng bức, ngột ngạt.

Vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 dài ngày, hôm nay, 2-5 dân văn phòng đến công sở bắt đầu làm việc nhưng ai cũng tỏ ra uể oải. Từ hôm qua, thời tiết Hà Nội đã trở nên nóng bức khủng khiếp, với nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Nghĩ đến cảnh phải đội nắng đi làm, rất nhiều chị em công sở đã cảm thấy oải và mệt mỏi. Y như rằng, sáng sớm nay đến công sở, dù ngồi trong phòng máy lạnh được bật hết công suất nhưng nhiều người vẫn thấy bí bách, ngột ngạt. Chưa lấy lại được tinh thần làm việc sau kỳ nghỉ, hôm nay dân công sở lại phải “bốc hỏa” vì nắng nóng. Từ sáng đến tận trưa, nhiều nhân viên đều có chung cảm giác không thể thích ứng được với không khí oi bức, ngột ngạt đến khó chịu tại văn phòng.


Vừa trải qua kỳ nghỉ lễ dài ngày, hôm nay dân công sở bắt đầu làm việc nhưng ai cũng tỏ ra uể oải.

Sáng nay, trải qua chặng đường đến công ty trong nắng nóng hầm hập, nhiều nhân viên công ty cổ phần thương mại PC đã rơi vào tình trạng "hết hơi" vì nắng nóng. Hầu hết nhân viên công ty này vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc để vào guồng làm việc bình thường sau một kỳ nghỉ lễ dài. Được biết, sáng nay không ít người đã phải xin phép sếp không lên văn phòng hoặc nghỉ làm 1 ngày ở nhà để “hồi sức”. Công việc ở công ty hôm nay vì thế cũng ít nhiều bị lơ là, trễ nải.

Vừa bước chân đến văn phòng, Thanh Nga - nhân viên Công ty Điện lực tỏ rõ vẻ uể oải trên mặt. Quăng chiếc túi xách và túi quà quê xuống bàn, Nga ngồi phịch xuống ghế than thở: “Sáng sớm nay, mình mới bắt xe từ Bắc Giang để về Hà Nội đi làm. Nhưng mới sáng ra thời tiết đã oi bức quá, người lại mệt rã rời sau nghỉ lễ nên chẳng có một chút hứng thú nào để đến văn phòng làm việc. Thôi, cố nán lại làm, chiều sẽ chuồn về sớm vậy”.    

Không chỉ riêng Nga có cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ lễ, mà hầu hết mọi người trong công ty Nga vẫn còn trong không khí nghỉ ngơi của kỳ nghỉ. Hôm nay, đồng nghiệp nào của Nga đến cơ quan cũng chưa có tâm lý chú trọng đến công việc, sát sao như bình thường. Khuôn mặt ai cũng còn thấm mệt. Nhiều người còn không thèm vác mặt đến công ty buổi sáng. Còn những ai đi làm thì rôm rả kể chuyện mấy ngày nghỉ lễ đã đi đâu, làm gì chứ chẳng tập trung vào việc. “Ai đến công ty cũng đều kêu ca không được khỏe để làm việc. Lại thêm thời tiết quá nóng bức nữa. Hi vọng bắt đầu từ ngày mai, mọi việc lại trở lại như cũ” – Lê Minh, đồng nghiệp của Nga nói.


Ngoài tâm trạng mệt mỏi, uể oải sau kỳ nghỉ lễ, ngày đi làm đầu tiên lại rơi đúng ngày nắng nóng 42 độ, dân công sở đang "bốc hỏa" vì khó chịu

Ngoài tâm trạng uể oải sau kỳ nghỉ lễ, ngày đi làm đầu tiên lại rơi đúng ngày nắng nóng 42 độ đáng sợ, khiến dân công sở "bốc hỏa" vì khó chịu. Tâm trạng của ai cũng căng thẳng và trở nên dễ cáu gắt hơn.

“Sáng nay, công ty có cuộc họp đầu tuần sau nghỉ lễ nhưng cuộc họp cũng có hơn nửa số người xin phép nghỉ. Những người còn lại tham dự thì ai nấy rã rời vì chưa lại sức sau kỳ nghỉ cộng thêm nắng nóng gay gắt khiến mặt ai cũng méo xệch, không tập trung và nhấp nhổm đứng ngồi. Thậm chí một số người nằm dài trên mặt bàn cuộc họp. Sáng nay, sếp điều hành cuộc họp mọi lần vui tính là vậy, cũng trở nên nóng nảy và cáu gắt hơn” - Ngọc Phương, 33 tuổi nhân viên truyền thông P nói.

Đến thời điểm này, mặc dù đã 3h chiều nhưng không khí trong phòng làm việc vẫn như "cái lò", càng bức bối và ngột ngạt hơn. Nhiều nhân viên phải ra hành lang đứng cho thoáng. Trong phòng, các nhân viên vẫn cố gắng làm việc trong tâm trạng vạ vật. Những chiếc máy lạnh đã được bật hết công suất nhưng nhiều chị em vẫn liên tục lấy khăn ướt lau mồ hôi hoặc vào ra nhà vệ sinh rửa mặt. Nhiều người tranh thủ gục xuống bàn nghỉ một chút lấy lại sức. Khuôn mặt ai cũng mệt mỏi, không còn sức sống khi phải đối mặt với một mùa hè có nhiệt độ quá khắc nghiệt như năm nay.


Nhiều người tranh thủ gục xuống bàn nghỉ một chút lấy lại sức.

Cũng có những vị sếp tỏ ra thông cảm và thấu hiểu sự mệt mỏi của nhân viên, không yêu cầu gắt gao công việc trong ngày đầu tiên đi làm sau ngày nghỉ lễ này. “Vừa mới đi làm trở lại sau đợt nghỉ mà thời tiết nắng như thiêu đốt thế này, nhân viên không oải mới lạ. Có lẽ sếp phòng tôi cũng biết vậy nên tạm thời châm chước, buổi họp chiều nay đã được dời sang ngày mai, khi mọi người đã sẵn sàng hơn. Nhờ sếp tâm lý như vậy nên chúng tôi cũng có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức để làm việc hiệu quả hơn vào ngày tới.” – Quyến, nhân viên một công ty thiết bị lắp đặt nói.

Chia sẻ