Dân công sở "oải" vì nắng nóng đầu hè

Lê Nhi,
Chia sẻ

Mới chỉ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm (từ ngày 11-15/4/2012) nhưng nhiều chị em công sở đã tỏ ra khá uể oải và mệt mỏi khi đến văn phòng.

Liên tiếp mấy ngày qua, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đầu tiên kể từ đầu năm 2012. Dù đã chủ động cập nhật thông tin dự báo thời tiết mỗi tối nhưng chị Giang vẫn thấy khó chịu vì tiết trời chuyển từ dễ chịu sang oi bức quá đột ngột. Đợt nắng nóng đầu hè, tuy trời chỉ có nắng nhẹ, không gay gắt nhưng suốt gần cả tuần đối mặt với tiết trời oi ả, chị Giang không khỏi lao đao, mệt phờ người.

Vì phải đến công sở sớm, nên chị Giang thường tranh thủ đi chợ đầu giờ sáng. Mọi sáng đi chợ mát mẻ là vậy, thế nhưng sáng nay khi khệ nệ tay xách nách mang từ chợ về nhà, chị cảm thấy bức bối vì mồ hôi chảy ròng trên cơ thể. Lại phải bỏ chút thời gian tắm táp xong, chị mới trèo lên chiếc xe máy quen thuộc đến nơi làm việc. Cả đoạn đường dài gần chục km với lượng xe cộ đông như kiến khiến chị có cảm giác oải ra mặt luôn. Đặt phịch chiếc túi xách lên bàn, chị ngao ngán thở dài: “Mới nắng đầu mùa mà đã khó chịu thế!”. Ngay lập tức, các đồng nghiệp của chị cũng bắt đầu lao xao kêu than với nỗi niềm giống hệt chị.


Thời tiết oi bức, nắng mưa thất thường nên chị Thảo bị chóng mặt và uể oải. Làm việc gì cũng không tập trung được!

Vì chưa quen với tiết trời hè khi vừa qua mấy tháng mùa đông âm u không ánh nắng, chị Thảo nhân viên văn phòng Công ty Truyền thông T cũng nhăn nhó: "Đang quen với tiết trời se lạnh mùa đông, đợt nắng đầu tiên còn chưa gay gắt thế mà ra đường vẫn cảm thấy khó chịu quá. Mấy hôm nay em lại bắt đầu lôi khẩu trang, khăn trùm, áo khoác ra để ngụy trang. Khó chịu nhất là nhiệt độ có phần oi bức, thời tiết nắng mưa thất thường nên cứ có cảm giác chóng mặt và uể oải. Làm việc gì cũng không tập trung được như bình thường. Công việc thì hay phải đi ra ngoài hẹn khách hàng, nên em thường đi vào cuối giờ chiều rồi về nhà nghỉ ngơi luôn”.

Buổi trưa tại công sở X, không khí uể oải cũng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Ngày thường, các chị em làm việc hăng say, đến công sở là cắm đầu vào máy tính ngồi làm đến giờ cơm trưa mới nghỉ. Trưa đến, họ còn tranh thủ rủ nhau lượn lờ xuống phố mua sắm. Thế nhưng 3 trưa nay, cả phòng chị Lan im phăng phắc. Thi thoảng, một đồng nghiệp lại ngẩng mặt lên kêu: “Sao chóng mặt quá!”. Trưa đến, họ tranh thủ ngồi ăn trưa sớm rồi mau chóng tìm chỗ ngủ. Một số chị em không ngủ trưa thì cũng chỉ ngồi máy tính lướt web đọc báo, mua hàng online chứ không rậm rịch rủ nhau xuống phố mua hàng như trước.


Trưa nay, chị Thảo cũng ngồi trên văn phòng lướt web mà không xuống phố lượn lờ mua sắm như tuần trước.

Rõ ràng, khi chị em công sở khó chịu với đợt nắng nóng đầu tiên thì các quá ăn, các shop quần áo ở khu vực gần đó cũng trở nên thưa thớt. Hầu như lượng khách vào ra giảm hẳn vì các hàng quán, shop thời trang quanh khu vực này chỉ phục vụ cho phần đông dân công sở.

Chị Hạnh, một chủ shop bán quần áo xuất khẩu trên phố Lê Đại Hành than thở: “Mới có mấy ngày nắng oi bức mà khách đến shop buổi trưa đã giảm một nửa. Mới tuần trước, trưa đến các chị xem kéo tới xem hàng mới về vẫn rất đông. Sang đến tuần này thì chán, nắng mưa nắng thất thường lại oi ả thế này nên dân văn phòng ngại xuống phố”.

Mới đầu mùa mà nhiệt độ ngày có khi lên đến 40 độ, nắng thì chói chang gay gắt, chị em công sở đang lo ngại và bàn nhau tìm cách "sống sót" giữa không khí ngột ngạt, oi bức của cả mùa hè trước mắt. Như chị Giang nói trên, sau khi "thấm" mấy ngày đi làm bị dính nắng mệt mỏi, chị đã bàn với đồng nghiệp cùng nhau đi làm sớm trước 30 phút, vừa để tránh nắng, vừa tranh thủ làm được nhiều việc buổi sáng, mọi công việc giấy tờ vì thế chỉ kéo dài đến tầm 10 rưỡi - 11h là nghỉ để tránh uể oải vào tầm giữa trưa.
Chia sẻ