BÀI GỐC Ngã xe đã đau, câu nói sau đó của chồng càng khiến tôi tan nát và chỉ muốn chết ngay thôi

Ngã xe đã đau, câu nói sau đó của chồng càng khiến tôi tan nát và chỉ muốn chết ngay thôi

Ngã xe, tôi bấm điện thoại cho chồng nhưng mới vừa thông báo đã nhận được câu nói điếng người từ anh.

2 Chia sẻ

Sau khi động phòng, chồng chê bai đủ điều rồi đưa ra điều kiện khiến em điếng người

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em không ngờ anh lại là kiểu người đam mê bệnh hoạn đến thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương,

Chị ơi, em đang bực bội và thất vọng về chồng lắm. Chồng em nhìn hiền vậy chứ không lành chút nào.

Vợ chồng em yêu nhau nửa năm thì cưới. Trước đó em luôn giữ mình, không để anh có cơ hội làm càn. Em có quan niệm phải là vợ chồng mới được chung đụng, nếu con gái dễ dãi quá thì con trai sẽ coi thường. Vì thế nên chồng em mới gấp rút đòi cưới em cho bằng được dù trong năm nay chúng em không hợp tuổi cưới xin.

Sau đám cưới, vợ chồng em làm cái việc mà ai cũng biết ấy ạ. Nhưng động phòng xong rồi, tự dưng chồng em tỏ ra bất mãn rồi chê bai em đủ kiểu. Anh chê em đơ như khúc gỗ, vòng một phẳng lỳ như đàn ông. Em hơi bất ngờ trước những lời anh nói. Nhưng rồi anh còn giáng thêm cho em cú sốc nữa.

Sau khi động phòng, chồng chê bai đủ điều rồi đưa ra điều kiện khiến em điếng người - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Anh nói em lừa anh, hồi yêu thấy em cũng "điện nước đầy đủ", sao giờ phẳng như tivi siêu mỏng thế kia. Em cười ra nước mắt chị ạ. Cơ thể em vốn thế, chỉ là em dùng phụ kiện che bớt cái xấu đi thôi. Em không ngờ giờ anh lại nói em lừa gạt anh.

Rồi anh đưa ra một yêu cầu khiến em choáng váng hơn. Anh nói tiền cưới dư dả hơn 40 triệu, coi ngày nào rảnh, anh chở đi nâng ngực. Em thật sự không hiểu nổi chồng em đang nghĩ gì trong đầu? Không lẽ với anh chỉ có bộ ngực mới quan trọng nhất sao?

Theo chị, em có nên nghe theo lời chồng đi nâng ngực để giữ lửa hôn nhân không? Em rất sợ biến chứng và đau đớn, nhưng gì chồng muốn như vậy, liệu có nên liều một phen? (Xuyên Hà)

Sau khi động phòng, chồng chê bai đủ điều rồi đưa ra điều kiện khiến em điếng người - Ảnh 3.

Em gái Xuyên Hà thân mến,

Chuyện của em đúng là cười ra nước mắt thật. Hướng Dương thấy chồng em không tế nhị, lịch sự chút nào cả. Là cô dâu mới mà bị chồng nói thế, chắc em hụt hẫng, chán nản lắm.

Quay về chuyện chính, em có nên đi nâng ngực không? Cái này, Hướng Dương nghĩ em nên bàn với gia đình hai bên. Hãy kể rõ ngọn ngành, dù chuyện có hơi tế nhị một chút rồi hỏi bố mẹ hai bên xem, yêu cầu của chồng là đúng hay sai? Hướng Dương nghĩ sẽ không ai cho em đi nâng ngực đâu. Ngược lại chồng em sẽ bị mắng cho một trận đấy.

Hôn nhân bền vững, hạnh phúc không phụ thuộc vào bộ ngực mà phụ thuộc vào sự hòa hợp lối sống, suy nghĩ, tình yêu, con cái và cách ứng xử với gia đình. Em hãy giải thích rõ cho chồng như thế. Còn nếu anh vẫn cứ chăm chăm vào bộ ngực, em hãy dứt khoát không làm theo yêu cầu của anh ấy. Em thay đổi vì chồng được một lần, anh ấy sẽ đòi hỏi em thay đổi những thứ khác nhiều hơn.

Còn nếu bản thân em cũng muốn làm đẹp, thay đổi bản thân thì hãy chọn cơ sở thẫm mĩ nào uy tín, chất lượng để hạn chế rủi ro. Đã có quá nhiều trường hợp bị biến chứng do nâng ngực rồi, Hướng Dương mong em lấy đó làm bài học cho mình.

Thân gửi.

Chia sẻ