Cặp đôi hoàn hảo 2011:

Sao Việt: dám "chơi" nhưng chưa dám... "chịu"

Mèo Điên - Thiên Di, Ảnh: Zen Hunter. Nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Với "Cặp Đôi Hoàn Hảo", lần đầu tiên, các nghệ sỹ phải đối đầu với nhau trong một cuộc thi thực sự. Và từ đây mới thấy rằng, dường như nghệ sỹ Việt Nam chưa quen với việc bị... loại.

Việc các sao xuất hiện trong các game show đã không còn là chuyện lạ qua hàng loạt chương trình cũ mới hiện đang phát sóng ngập tràn trên các kênh truyền hình. Nhưng phải tới "Cặp Đôi Hoàn Hảo" thì sự thi thố giữa các nghệ sỹ mới thực sự tạo nên những dấu ấn khó quên với người hâm mộ.

Nếu như trong các gameshow bình thường, các sao chỉ xuất hiện với tư cách khách mời và thắng thua chẳng quan trọng thì trong gameshow này, các sao phải "cực khổ" hơn nhiều. Họ phải mang cả sở trường, khả năng sáng tạo của mình ra mà thi thố. Chính vì thế, những phản ứng của sao trong cuộc thi này đã mang đến cho khán giả Việt nhiều điều thú vị. Nhưng, có lẽ điều thú vị nhất chính là khi khán giả Việt phát hiện ra rằng: các nghệ sỹ của chúng ta chỉ mới dám "chơi" chứ chưa dám "chịu".

"Thua" là cãi, "loại" là phản ứng

Cặp đôi Noo Phước Thịnh - Phan Lê Ái Phương bị loại ở đêm thứ 4

Tính đến thời điểm bây giờ, thì các cặp đôi đã trải qua 5 tuần thi đấu và loại ra 3 cặp đôi (Hà Anh - Hồ Trung Dũng, Lê Khánh - Minh Quân, Noo Phước Thịnh - Phan Lê Ái Phương). Ngoại trừ cặp đôi Lê Khánh - Minh Quân rời khỏi cặp đôi là có lý do được nhiều khán giả đồng tình thì hai cặp đôi còn lại đều có những phản ứng với cuộc thi khi bị loại. Nếu như chỉ dừng lại ở mức độ buồn bã thì đã không còn gì để nói, vấn đề là 2 cặp đôi này đều rất... bức xúc và cho rằng tiêu chí cuộc thi không rõ ràng, thấu đáo.

Noo Phước Thịnh - ca sỹ trẻ đang được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích hiện nay sau khi bị loại thì ấm ức: "Đêm tôi hát không tốt thì ban giám khảo (BGK) đã né nhận xét tôi để nhận xét Ái Phương, nhưng những đêm tôi làm tốt thì giám khảo vẫn nhận xét là không tốt. Chẳng bao giờ họ có những nhận xét chính xác cả" (Theo Xzone). Trong khi đó, bạn diễn của anh là Phan Lê Ái Phương - giải đồng siêu mẫu 2011 cũng bức xúc không kém: "Nghe số điểm từ ban giám khảo thì tôi hơi buồn và hụt hẫng cho công sức đầu tư đã bỏ ra. Chúng tôi nghĩ, kết quả không đáng như vậy". (Theo VnExpress)

Và ở đêm thi thứ 5, cặp Hà Anh - Hồ Trung Dũng sau khi mém "bị loại" 2 lần đã chính thức rời khỏi chương trình đã ngay lập tức phản pháo chương trình. Siêu mẫu Hà Anh rất tự tin khi khẳng định chắc nịch: "Theo tôi được biết, phiên bản quốc tế không hề chấm yếu tố biểu diễn, gây cười mà chỉ là hai ngôi sao đứng hát với nhau trên sân khấu. Nếu chấm điểm theo tiêu chí của “Just two of us” của BBC thì tôi nghĩ, chúng tôi hoàn toàn có khả năng đi tiếp." (Theo Xzone). Còn anh chàng ca sỹ Hồ Trung Dũng vốn hiền như cục đất cũng phải trải lòng: "Ngay từ đầu đến giờ, tôi và Hà Anh đã cảm thấy cuộc thi không có tiêu chí rõ ràng, chấm vì cái gì để chúng tôi có thể cố gắng. Tôi không cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng có một điều tôi không thích, đó là kể từ đêm thứ 3 tôi thấy giám khảo quá dễ dàng khi cho điểm 10." (Theo Vnmedia).

Khi mở đầu, hầu như ai cũng tuyên bố rằng đây là một cuộc thử sức, mang tinh thần học hỏi, giao lưu và mang lại những cảm xúc khác nhau cho khán giả. Nhưng, đến khi bị loại, họ "quay lưng" và "càu nhàu" với sự học hỏi, việc thử sức và... cảm xúc của khán giả đối với chương trình. Chuyện chương trình có những bất cập không còn là câu chuyện để nói, nhưng các nghệ sĩ giá như chuyên nghiệp hơn, thì khán giả tự nhiên sẽ bức xúc cho họ. Việc "vỗ ngực đập bàn" bảo BGK thế này, tiêu chí thế nọ chỉ khiến cho công chúng nhận ra rằng quả thật, họ đúng là không... hoàn hảo! 

"Chuyên nghiệp" được đánh giá ở đâu?

BGK cuộc thi là "mũi dùi" cho các... "thí sinh"

Thực ra, sau khi Lê Khánh - Minh Quân tự nguyện rời cuộc thi thì tiêu chí của Cặp Đôi Hoàn Hảo không có gì là không rõ ràng nữa: sự kết hợp, hỗ trợ cho nhau giữa các cặp đôi mới là điều quan trọng, giọng hát là cần phải có nhưng không phải là yếu tố quyết định. Với tiêu chí này, khán giả đã hiểu, thông cảm hơn với các nghệ sỹ. "Mũi dùi" tấn công của công chúng không còn là khen chê giọng hát, mà quay về một hướng khác: BGK! Và đáng buồn thay, các "thí sinh" cũng vậy! 

Họ "tấn công" BGK bằng những phát ngôn trên mặt báo, bằng những câu đầy cảm thán như "tôi không hiểu", "tiêu chí không rõ ràng", "BGK đánh giá kì lạ"... Những "người của công chúng" đó tự cho rằng mình hiểu tiêu chí hơn? Hay tự đánh giá rằng mình có thể chiến thắng? Vậy thì, ai sẽ là người bị loại? Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư? Trấn Thành - Đoan Trang?... Chúng tôi không nghĩ vậy! Có thể họ không dở, nhưng nói một cách công bằng, họ không đủ sức biến hóa như các cặp đôi kia. Và, khi không theo kịp, họ bị loại là điều tất nhiên.

Cặp đôi Hà Anh - Hồ Trung Dũng bị loại ở đêm thứ 5

Chính những phản ứng nhất thời của các ngôi sao đang "lẫy lừng" trên sân khấu kia đã khiến công chúng "lắc đầu lè lưỡi" cho độ chuyên nghiệp của họ. Không biết rằng họ nhận thấy mình chuyên nghiệp đến mức nào, và thước đo độ chuyên nghiệp đó ra sao, là phản ứng lại với cuộc chơi mình vừa bị loại, là cho rằng mình giỏi, tốt, xứng đáng vào vòng trong, là "đập" lại BTC, BGK? Nhưng còn với khán giả, độ chuyên nghiệp đó chính là sự nhận biết mình đang ở đâu, biết nói câu "tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nếu có cơ hội" hoặc "tôi đã rất vui khi tham gia chương trình". Chiến thắng thật sự không bao giờ nằm trên "sàn đấu", mà nó nằm trên con đường phía sau mỗi "cuộc chơi". 

Tạm kết

Chấp nhận tham gia cuộc chơi, là chấp nhận tất cả mọi quy luật của nó, thậm chí là chuyện thắng - thua, hên - xui, khen - chê và bị loại. Hy vọng là về sau, công chúng sẽ không còn đọc được bất cứ phát ngôn nào của các thí sinh "sao" bất mãn về Cặp Đôi Hoàn Hảo. Ít ra, hãy cho công chúng biết được rằng: tôi không chiến thắng, không có nghĩa tôi chiến bại. Quan trọng là, tôi có trách nhiệm và đủ chuyên nghiệp với "từng bước chân" của bản thân mình. 
Chia sẻ