"Cặp Đôi Hoàn Hảo" loay hoay tìm... tiêu chí

Mèo Điên. Nguồn ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

Mới chỉ diễn ra 3 đêm, nhưng chương trình truyền hình này đã khiến nhiều khán giả lẫn nghệ sỹ tham dự cảm thấy "bối rối" khi có quá nhiều điểm mù mờ xung quanh tiêu chí cuộc thi.

Sau đêm thi thứ 3, khi Lê Khánh và Minh Quân tự nguyện rút khỏi cuộc thi thì Cặp Đôi Hoàn Hảo còn lại 7 cặp và tiếp tục bước vào những vòng sau. Tuy nhiên, dù đang là một trong những chương trình truyền hình thu hút khán giả nhất nhì hiện nay, nhưng Cặp Đôi Hoàn Hảo đang dần bộc lộ những điểm "mù mờ" của nó. Điều này một lần nữa nhắc cho các nhà làm chương trình cần có thêm nhiều sự chuẩn bị khi nhập về hoặc thực hiện một chương trình mới.


Tiêu chí thi: "ông nói gà, bà nói vịt"?

Nhìn qua cách thức thi của chương trình thì xét về cơ bản, đây là một thi ca hát giữa những người nổi tiếng. Dù muốn hay không thì thành phần tham gia (là người nổi tiếng trong các lĩnh vực) cũng phải có khả năng ca hát nhất định. Nhưng, ngay khi cái tên Lê Khánh xuất hiện trong danh sách 8 cặp thí sinh thì nhiều khán giả vốn quen thuộc với cô tại các sân khấu kịch khá là "hoang mang". Lê Khánh tuy diễn và nói tốt nhưng hát thì... còn phải bàn lại. Bản thân Lê Khánh cũng biết rõ điều này, cô cũng lo lắng cuộc thi sẽ không đem lại gì cho tên tuổi cô mà ngược lại, nó dễ dàng đưa cô đến danh xưng "thảm họa Vpop" đang ngày càng được khán giả "ưu ái" dành tặng cho các nghệ sỹ có giọng hát kém mà thích thể hiện bản thân.

Lê Khánh - Minh Quân đã kết hợp rất ăn ý với nhau trong các tiết mục biểu diễn

Nhưng Lê Khánh vẫn tham gia, cô và bạn diễn của mình - ca sĩ Minh Quân - cho biết khi nhận được lời mời, ban tổ chức (BTC) đã thuyết phục rằng đây không phải là một cuộc thi hát mà chỉ xem xét khả năng phối hợp với nhau ăn ý trên sân khấu. Và Lê Khánh đã tham gia với tiêu chí này. Trong buổi họp báo, những lo lắng này cũng đã được BTC chia sẻ với các phóng viên, một lần nữa khẳng định chương trình “Just The Two Of Us” về Việt Nam với tên gọi Cặp Đôi Hoàn Hảo sẽ dựa trên yếu tố các thí sinh phối hợp ăn ý với nhau trong tiết mục biểu diễn để đánh giá. Tất nhiên, điều này đồng nghĩa với việc đánh giá khả năng ca hát chỉ còn là yếu tố phụ của cuộc thi.

Nhưng, sự thật thì quá "bẽ bàng" sau 3 đêm diễn ra chương trình. Cặp đôi Lê Khánh - Minh Quân đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả vì kết hợp với nhau quá ổn: khả năng ca hát tốt của Mình Quân đã hòa quyện cùng khả năng biểu diễn sân khấu của Lê Khánh, cả hai cho ra những tiết mục vô cùng độc đáo và thú vị. Nhưng, khi nhận những lời đánh giá chuyên môn từ ban giám khảo (gồm 4 người) thì cả Lê Khánh và Minh Quân đều bị sốc khi họ bị soi quá kỹ vào phần hát hò.

Đinh Tiến Dũng cũng bị soi khá kỹ về giọng hát dù anh chả phải là ca sỹ chuyên nghiệp

Không chỉ cặp đôi này mà cả 7 cặp còn lại cũng lâm vào tình trạng tương tự. Ban giám khảo (BGK) liên tục nhận xét về giọng hát của các cặp đôi với tinh thần đây là một cuộc thi hát đúng nghĩa. Chính điều này đã tạo nên một áp lực rất lớn cho những "thí sinh" tham dự. Minh Quân đã phải than thở: "Sau đêm thi vừa rồi (đêm thứ 2), cả tôi và Lê Khánh đều cảm thấy nản. Lúc đầu được mời tham gia chương trình, tôi rất lo lắng về chuyện Lê Khánh không hát được, nên điện hỏi BTC thì họ trấn an rằng, cuộc chơi này không phải thi hát, mà chỉ mang tính giải trí, vui nhộn, mỗi cặp đôi mang đến chương trình một màu mắc riêng. Tuy nhiên đến khi nhập cuộc chơi, BGK lại đưa ra nhiều nhận xét theo kiểu đang cố tìm ra một giọng hát chuyên nghiệp vậy!”.

Ban Giám Khảo: bối rối khi nhận xét

Chưa bao giờ mà ban giám khảo (BGK) của một cuộc thi lại phải chịu nhiều áp lực như với Cặp Đôi Hoàn Hảo. Ngoài việc phải nhận xét những thí sinh trên sân khấu - vốn cũng là những đồng nghiệp của họ, họ còn phải kiêm luôn nhiệm vụ loại 1 cặp mỗi đêm. Nhìn sơ qua, khán giả đủ thấy những khó khăn nhất định mà BGK phải gánh. Nhưng không phải vì thế mà BGK nói gì cũng được. Đã qua đến 3 đêm thi, ngoài vị giám khảo chuyên môn thứ 4 thì 3 người còn lại: Lê Minh Sơn, Siu Black, Lê Hoàng đều khiến khán giả lẫn các thí sinh hoang mang và kinh ngạc.

BGK chính của chương trình (Lê Minh Sơn - Siu Black - Lê Hoàng)

Đến giờ phút này, Lê Minh Sơn là vị giám khảo khó hiểu nhất, lắm khi phần nhận xét của anh khiến khán giả ngạc nhiên vì không biết anh đang muốn nói về điều gì và cũng không ít lần anh bỏ qua phần nhật xét khi được MC Phan Anh yêu cầu. Với Siu Black thì lại khác, vẫn mang tiếng cười hết ga đầy sảng khoái của mình từ "Việt Nam Idol" sang, vô hình chung Siu Black đã vô tình biến các cặp đôi thành các thí sinh Idol ngoài ý muốn. Nhiều khán giả đã nhận xét, nếu như Siu Black tiết chế giọng cười của mình lại một chút thì sẽ hay hơn. Phần đánh giá thí sinh của chị cũng nhận được nhiều phản hồi không mong muốn từ khán giả khi chị chỉ chăm chăm "tôi chỉ nhận xét về bạn diễn của các ca sỹ chứ tôi không nhận xét ca sỹ". Người hiểu chuyện thì bảo Siu Black "khôn" khi né việc đánh giá đồng nghiệp, người khó tính thì "chị này "chơi" không đẹp, thi kết hợp mà đánh giá có 1 người là thế nào?".

Và Lê Hoàng là người khiến khán giả phát điên lên với những nhận xét và số điểm của mình. Khá khó hiểu khi Lê Hoàng soi rất kỹ các nghệ sỹ không phải là ca sỹ. Họ không phải là những người lần đầu xuất hiện trước công chúng mà ngược lại họ ít nhiều cũng đã có tên tuổi. Việc "ép" họ buộc phải thi hát với nhau trong khi tài năng mỗi người mỗi khác (Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay) vốn mạnh về bình luận, đánh giá, Hà Anh là một siêu mẫu, Quách Ngọc Ngoan là diễn viên - người mẫu, Trấn Thành là MC, Kim Thư, Lê Khánh là diễn viên, Ái Phương chỉ vừa đoạt giải Siêu Mẫu 2011, Phạm Văn Mách là vận động viên thể hình) đã là một khó khăn huống chi lại nhận xét họ theo kiểu dành cho các ca sỹ chuyên nghiệp. Chính việc nhận xét quá mức cần thiết về trình độ ca hát dành cho các nghệ sỹ này của Lê Hoàng là nguyên nhân tạo nên làn sóng phản đối từ khán giả.

Có vẻ như, ngay chính BGK cũng đang "mù mờ" về tiêu chí của cuộc thi. Một người bình thường cũng dư sức biết rằng, khán giả quan tâm đến cuộc thi này không phải là đợi xem các cặp thí sinh sẽ "hát hay thế nào" mà là đợi xem họ "có chiêu trò gì hay". Thế cho nên, chả có khán giả nào quan tâm đến việc Hà Anh, Kim Thư, Lê Khánh, Cù Trọng Xoay, Phạm Văn Mách ... hát lỗi hay hát phô ra sao. Phần đông khán giả khi xem đều trông vào sự kết hợp của các cặp đôi khi biểu diễn - tức là tiết mục biểu diễn chứ không phải giọng ca của các cặp đôi. Song song đó, điều khán giả chờ đợi từ BGK chủ yếu là họ sẽ nhận xét thế nào về sự kết hợp - tiết mục của các cặp đôi chứ không phải là giọng hát. Nhưng BGK thì đi làm điều ngược lại, hỏi sao khán giả không... cáu.

Và các "thí sinh" hoang mang tìm đường "thoát"

Khi Lê Khánh - Minh Quân bỏ cuộc, nhiều người đã cho rằng đây là chiêu PR quảng bá của chương trình để tăng độ quan tâm của khán giả. Nhưng, tiết lộ với các báo chí thân thiết thì cặp đôi này cho biết họ đã quá mệt mỏi. Nghệ sỹ vốn đã nhạy cảm nên khi thi thố lại càng dễ bị "chạm tự ái" hơn người thường gấp ngàn lần. Họ tham gia Cặp Đôi Hoàn Hảo ban đầu là một cuộc chơi vui dành tặng cho khán giả, nhưng khi vào cuộc thì lại mất... vui khi các tiêu chí mời họ tham gia chương trình bị bỏ lửng.

Cặp đôi Nguyễn Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan cũng sẽ tự rút lui?

Theo thông tin chưa được xác nhận thì trong đêm thi thứ 4, cặp đôi Quách Ngọc Ngoan - Nguyễn Ngọc Anh cũng sẽ lên tiếng rút lui theo kiểu của Lê Khánh - Minh Quân. Trước đó, Đinh Tiến Dũng (giáo sư Cù Trọng Xoay) cũng tiết lộ cặp đôi của anh (với Phương Linh) đã bàn tính sẽ rút lui nếu rơi vào top 2 nguy hiểm. Nếu điều này là thực thì coi như định dạng chương trình đã bị phá vỡ.

Just The Two Of Us - Cặp Đôi Hoàn Hảo
ngoài việc gây hào hứng với các màn thi thố giữa các thí sinh thì phần BGK "loại" một cặp trong top nguy hiểm cũng là một phần đầy kịch tính quan trọng của chương trình. Nếu các cặp thí sinh cứ tình nguyện ra đi theo kiểu này thì e rằng BTC cuộc thi nên coi lại vai trò của BGK khi họ bị mất quyền lựa chọn. Nên chăng, ở những đêm sau, BTC chương trình nên áp dụng cách chấm của Bước Nhảy Hoàn Vũ (cộng cả hai phần điểm của BGK và khán giả để cho ra luôn kết quả, cặp nào thấp nhất sẽ bị loại) cho nhẹ đầu cả BGK và nghệ sỹ tham dự?

Với những điều này, cũng đủ phần nào cơ sở để có thể tin vào lời đồn "cặp nào cũng muốn bị loại sớm cho xong, cho khỏe, cho nhẹ đầu" đang râm ran trong hậu trường cuộc thi. Và nếu như thế thật thì người thiệt thòi nhất không chỉ là các cặp đôi mà còn là khán giả. Liệu các tiết mục sẽ còn hào hứng và hấp dẫn không khi "lửa" tham gia của người chơi đã nguội? Có lẽ phải chờ đến đêm thi thứ 4 này (đêm nay - 30/10) thì một số thắc mắc của khán giả mới bắt đầu có được câu trả lời chính xác.
Chia sẻ