"Sắc đẹp ngàn cân" bản Việt: Đẹp thì có đẹp

HNguyen,
Chia sẻ

Ấn tượng lớn nhất về "Sắc đẹp ngàn cân" bản Việt là đẹp. Nhưng dường như chỉ có thế!

Sau thành công của bộ phim Hàn remake Em là bà nội của anh, khán giả Việt đang chờ đợi một cú "hit" mới với bộ phim Sắc đẹp ngàn cân - vốn được làm lại từ tác phẩm Hàn Quốc gây tiếng vang năm 2006. Đặc biệt, bộ phim có sự tụ hội của một dàn diễn viên nam thanh nữ tú nức tiếng màn ảnh Việt như Minh Hằng, Rocker Nguyễn, Phương Trinh Jolie...

Và quả thật, bộ phim đã không khiến người xem thất vọng bởi độ... đẹp! Nam chính Rocker Nguyễn đẹp không góc chết. Minh Hằng đẹp ngẩn đẹp ngơ. Phương Trinh Jolie đẹp kiểu quyến rũ chết người. Cảnh phim đẹp lãng mạn không thua Hàn Quốc. Diễn viên mặc đồ đẹp khiến hội chị em mê mẩn ao ước... Nhưng dường như, chỉ có thế!

Sắc đẹp ngàn cân bản Việt: Đẹp thì có đẹp... - Ảnh 1.

Trailer chính thức của "Sắc đẹp ngàn cân"

Với những khán giả đã từng xem phim bản Hàn, thì bản Việt có thể nói khá trung thành với kịch bản gốc, gần như không có sáng tạo gì khác biệt nổi trội. Phim kể về Hà My (Minh Hằng đóng), một cô gái béo phì nhưng lại có giọng hát như thiên thần. Hà My đảm nhiệm công việc làm người đứng sau sân khấu, để cho một cô ca sĩ xinh đẹp nhưng không biết hát là Jolie (Phương Trinh Jolie) tỏa sáng bằng cách nhép theo giọng ca trong trẻo của mình.

Sắc đẹp ngàn cân bản Việt: Đẹp thì có đẹp... - Ảnh 3.

Thứ duy nhất níu giữ Hà My với công việc này chính là nhà sản xuất âm nhạc điển trai Duy Khang (Rocker Nguyễn). Hà My thầm thương trộm nhớ Duy Khang, cố gắng làm tốt công việc để anh được vui. Thế nhưng, một ngày, cô đau đớn phát hiện ra trước giờ Duy Khang cũng như Jolie chỉ lợi dụng mình.

Sắc đẹp ngàn cân bản Việt: Đẹp thì có đẹp... - Ảnh 4.

Đau khổ vì bị phản bội, Hà My đã quyết định thực hiện ca đại phẫu thay đổi hoàn toàn gương mặt cũng như cơ thể. Từ một Hà My xấu xí, béo phì, cô lột xác trở thành một cô gái xinh đẹp hoàn hảo nhờ dao kéo. Với diện mạo mới, cô trở lại công ty giải trí trước kia, đường hoàng gặp lại Duy Khang và Jolie, cũng như chính thức bắt đầu một cuộc sống mới và tỏa sáng trên sân khấu như một ngôi sao.

Sắc đẹp ngàn cân là một phiên bản làm lại... chuẩn làm lại! Khán giả có cảm tưởng như mình đang được xem chính phiên bản Hàn chỉ thay đổi diễn viên. Có lẽ chính vì sự lặp lại đó, bộ phim không mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. Minh Hằng đã thách thức chính mình khi cùng lúc thể hiện 2 nhân vật với tạo hình khác nhau một trời một vực trong phim. Thế nhưng hóa trang của nhân vật Hà My khi béo lại quá giả. Trông cô nàng như một con búp bê di động trên màn ảnh. Có lẽ cũng bởi vì thế, nên số phận của Hà My ở giai đoạn đầu không khiến người xem "cảm" được. Ngay cả cảm giác phẫn uất, tủi cực vì bị phản bội dẫn tới quyết định đại phẫu nhan sắc cũng được thể hiện một cách rất thô cứng, không hề đẩy được cảm xúc của khán giả tới cùng nhân vật.

Sắc đẹp ngàn cân bản Việt: Đẹp thì có đẹp... - Ảnh 5.

Ở giai đoạn sau, khi Minh Hằng trở lại với gương mặt thật của mình, thì diễn xuất của cô cũng không có gì đột phá. Các tình tiết phim cứ trôi tuột đi, và thậm chí trong những phân cảnh tưởng phải xúc động rơi nước mắt, các nhân vật trong phim cũng khóc hết, nhưng khán giả lại chẳng thể rơi nổi một giọt lệ vì một câu chuyện thiếu sức thuyết phục cũng như điểm nhấn. Trong khi bạn diễn của Minh Hằng là Rocker Nguyễn thì liên tục khiến fan nữ "rụng rời" bởi vẻ đẹp trai, nhưng diễn xuất cũng chỉ dừng lại ở mức độ không dở cũng chẳng hay.

Thành công khá lớn của Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Hàn đến từ phần âm nhạc. Đã hơn 10 năm trôi qua nhưng có lẽ các khán giả yêu mến bộ phim vẫn còn ấn tượng mãi với hình ảnh Kim Ah Joong mặc chiếc váy rách hát "Maria" trước cả nghìn khán giả reo hò. Ca khúc ấy, cảnh phim ấy, cho tới giờ nghe lại vẫn đủ sức làm người xem nổi da gà. Nhưng với phiên bản Việt, khán giả xem cảnh này cũng như các cảnh biểu diễn khác trong phim chỉ có một cảm giác "chưa đủ". Ca khúc chưa đủ hay, diễn viên chưa đủ cảm xúc, mọi thứ đều chưa đủ!

Sắc đẹp ngàn cân bản Việt: Đẹp thì có đẹp... - Ảnh 6.

Phần âm nhạc của Sắc đẹp ngàn cân bản Việt quá đuối sức, không phải so với bản gốc mà so với chính mặt bằng chung. Các ca khúc trong phim không có ca khúc nào thực sự đủ ấn tượng. Thêm nữa giọng ca của Minh Hằng cũng chưa đủ xuất sắc để chạm tới trái tim người xem hoặc đơn giản là cho người nghe có cảm giác "wooow, đây chính là cô gái mà chúng ta tìm kiếm!" như những gì người ta dành cho nhân vật Hà My trong phim.

Bản thân nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh từng bộc bạch rằng cô mong khán giả sẽ không so sánh 2 phiên bản bởi kinh phí và sự đầu tư dành cho phiên bản Việt không thể sánh được với bản Hàn. Thế nhưng, cảm xúc đâu có mua được bằng tiền bạc? 10 tỉ đâu chắc đã làm khán giả rơi nước mắt bằng 1 tỉ?

Sắc đẹp ngàn cân bản Việt: Đẹp thì có đẹp... - Ảnh 7.

Sắc đẹp ngàn cân đã được khởi chiếu từ ngày 4/8/2017.

Chia sẻ