Đã 45 năm trôi qua kể từ khi bị tàn phá bởi những tham vọng về lợi nhuận và kinh tế, Geamana, vùng đất dù hùng vĩ là thế nhưng cũng mãi không thể tự vực dậy được. Sự ghê gớm của hóa chất và rác thải đã vĩnh viễn chôn vùi "cô gái sơn cước" đẹp đẽ năm nào.
Hàng chục người bao gồm cả những cậu bé ở tuổi thanh thiếu niên bị bắt cóc, xiềng xích, đánh đập, ép làm việc nặng hay phải giao đấu với nhau để làm trò mua vui trong 8 năm liên tiếp.
Cướp ngân hàng để phát tiền cho trẻ con, giấu tivi 42 inch dưới váy... ý tưởng trộm cướp kỳ quặc của những phụ nữ này khiến người khác không thể tin được.