Robert Pattinson không dám cởi trần vì xấu hổ

Phạm,
Chia sẻ

Sau khi kết thúc mối tình với Kristen Steward vào tháng 5, nam diễn viên Chạng Vạng lần đầu chia sẻ trong tình yêu mình là người nhạy cảm.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Australia’s Sunday Style Robert Pattinson lần đầu tâm sự về chuyện tình cảm và con người mình.

Nam diễn viên Chạng Vạng cho biết: “Tôi là một người khá nhạy cảm, dù là bất cứ hành động cử chỉ nào, nó đều thể hiện cái tôi của mình”. Robert cũng nói về chuyện cách anh bắt đầu một mối quan hệ tình cảm: “Tôi thích tặng quà cho mọi người và luôn nghĩ rằng những món quà của mình là tốt nhất. Nhưng tôi sẽ mua chúng cho mình trước rồi sau đó mới đến lượt người khác”.

Robert Pattinson không dám cởi trần vì xấu hổ 1

Robert Pattinson chia sẻ thêm: “Tôi không cảm thấy mình cần tha thứ hoặc mong một ai đó tha thứ cho mình. Tôi đánh giá con người qua hành động của họ, dù điều đó là đúng hay sai. Tôi sẽ cho họ nhiều lợi ích nếu cần thiết, nhưng nếu họ làm những việc khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ loại họ ra khỏi cuộc đời mình”.

Robert Pattinson không dám cởi trần vì xấu hổ 2

Mối quan hệ giữa Robert Pattinson và Kristen Stewart trở nên căng thẳng sau vụ ngoại tình đình đám giữa cô và đạo diễn có vợ Rupert Sanders hồi tháng 7/2012. Một nguồn tin cho biết Robert Pattinson đã đưa ra lời cảnh báo trước khi mối quan hệ này thực sự chấm hết vào tháng 5.

Đại diện mới của nhãn hiệu Christian Dior chia sẻ: “Đây là khoảng thời gian khá mơ hồ trong cuộc đời tôi. Tôi đang cố gắng thoát ra khỏi hình tượng non trẻ và tôi nghĩ rằng quảng cáo Dior đã giúp tôi làm điều đó. Hiện tại đã 27 tuổi và tôi cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi dần khác trước. Thật sự là một năm kỳ lạ, sau khi Chạng Vạng kết thúc và một số bộ phim khác đã được hoàn thành, nhưng đến bây giờ tôi mới cảm giác mình được coi như một diễn viên thực thụ”.

Robert Pattinson không dám cởi trần vì xấu hổ 3

Tuy nhiên, Robert Pattinson cũng phải thừa nhận rằng mình nên xuất hiện thường xuyên trên thảm đỏ nếu không muốn bị lãng quên: “Tôi từng bị chứng hoảng sợ trước công chúng, cho đến lần thứ hai tôi bước lên thảm đỏ thì tự dưng cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Tôi luôn lo lắng về cơ thể của chính mình, cơ bụng không hề săn chắc do tôi rất ghét tập thể hình. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn cởi áo khoe cơ thể lần nữa”.
Chia sẻ