Robert Pattinson cười hạnh phúc như 1 đứa trẻ

Trangmory,
Chia sẻ

Đi thăm những bệnh nhân ở Bệnh viên nhi Los Angelex đã giúp Robert Pattinson có được khoảng thời gian thực sự vui vẻ ở đây.

Trong lúc nghỉ giữa quãng khi quay bộ phim Maps to the Stars, Robert Pattinson bất ngờ tới thăm các em ở Bệnh viện Nhi Los Angeles. Robert Pattinson thích thú ngồi vẽ tranh và trang trí các đồ thủ công mỹ nghệ với các bệnh nhân ở đây. Mọi người ở đây rất vui vì sự thân thiện, cởi mở và tốt bụng của nam diễn viên Chạng vạng.

Robert Pattinson cười hạnh phúc như 1 đứa trẻ 1
Rob cùng các bệnh nhân say sưa tô màu cho 1 số đồ vật thủ công

Robert Pattinson cười hạnh phúc như 1 đứa trẻ 2

Có thể đây là 1 trong những cách Robert Pattinson trốn tránh nỗi buồn của mình. Trong một cuộc phỏng vấn mới với tờ GQ Tây Ban Nha, Rob cho biết mọi người không nhận ra anh đã cô đơn đến nhường nào.

Robert Pattinson, 27 tuổi nói về cái giá mà anh phải trả cho sự thành công: "Thật kỳ lạ là không thể có một cuộc sống bình thường. Mặc dù tôi đã dành nhiều thời gian cố gắng để chống lại chúng nhưng cuối cùng lại phải tìm cách sống mới thích hợp hơn với sự nổi tiếng. Người ta cũng không nhận ra bạn cô đơn đến nhường nào đâu. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy mình may mắn vì tôi thành công khi không còn quá trẻ nên tôi đã từng được sống là chính mình trong khoảng thời gian trước đây".

Robert Pattinson cười hạnh phúc như 1 đứa trẻ 3

Rõ ràng, Robert Pattinson không chỉ cảm thấy cô đơn khi là người nổi tiếng mà lý do chính là vì chia tay Kristen. Hollywoodlife cho biết, nam diễn viên Chạng vạng đã cố gắng chống lại sự cô đơn bằng cách vùi đầu vào công việc và chăm sóc cho 2 chú chó của mình.

Một người bạn của Robert cho hay: "Rob mong được làm việc thêm về lĩnh vực âm nhạc, anh ấy thường đi chơi với bạn bè hoặc 2 chú chó Bear và Bernie. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh ấy rất thân thiết với những chú chó này vì đó là cách anh vượt qua khó khăn sau khi chia tay Kristen".
Chia sẻ