Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu

Thu Thảo. Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

"Mẹ một con" Thanh Huyền cho biết chồng chị đã bật khóc vì thấy vợ giảm gần 30kg sau chương trình "Bước nhảy ngàn cân 2017".

Sau 11 tuần tranh tài khốc liệt, Bước nhảy ngàn cân 2017 cũng khép lại cùng với chiến thắng thuyết phục dành cho "mẹ một con" Thanh Huyền. Không giống như những thí sinh khác, Thanh Huyền bước vào nhà chung Bước nhảy ngàn cân với "gánh nặng" gia đình trên vai. Bởi chị là thí sinh duy nhất đã có chồng con, khi quyết định tham gia cuộc thi, Thanh Huyền phải chấp nhận chuyện xa gia đình trong khoảng thời gian gần 3 tháng.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 1.

Đã rất nhiều lần Thanh Huyền khóc thầm vì nhớ chồng thương con. Tâm lý buồn tủi, căng thẳng của bà mẹ một con xuất hiện cũng là điều dễ hiểu, khi mà có một vài tuần thi, chị đã rơi vào vòng nguy hiểm vì giảm cân không tốt. Tuy nhiên, vượt qua mọi áp lực và thử thách, Thanh Huyền cuối cùng cũng đứng trên bục cao nhất. Giải thưởng 500 triệu đồng cùng thành tích giảm 28,6 cân sau 11 tuần thi đã đưa chị đến với chức Quán quân của chương trình.

Ngay khi Thanh Huyền vừa từ TP.HCM về lại Hà Nội để đoàn tụ với gia đình, chúng tôi đã có cuộc gặp và chia sẻ cùng chị những câu chuyện thú vị về cuộc sống mới sau Bước nhảy ngàn cân:

Chồng khóc và tự trách mình khi thấy tôi gầy hơn trước!


Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 2.

Trước khi bước vào trận Chung kết, chị có nghĩ rằng mình sẽ thắng giải?

Không giống như những năm trước, Chung kết Bước nhảy ngàn cân năm nay ghi hình phát lại chứ không lên sóng trực tiếp. Lúc thắng giải trực tiếp, tôi thấy như kỳ tích. Thật sự không ngờ được, đây là kết quả ngoài dự đoán. Vì ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình có 50% cơ hội, bởi các thí sinh Quang Duy và Nhất Thống đều có khả năng giành Quán quân. Nhất Thống giảm cân quá siêu, chỉ 11 tuần mà em ấy giảm hơn 44kg. Trong khi đó Quang Duy lại có kỹ thuật nhảy rất tốt.

Khi MC Ốc Thanh Vân - Trấn Thành công bố kết quả, tôi ngỡ ngàng lắm, chẳng tin được. Có một điều là trong trận Chung kết, chồng con không thể vào xem, chỉ có bố mẹ ruột là đến tận nhà thi đấu cổ vũ tôi. Nhìn con gái đứng trên bục giành cho người chiến thắng, bố tôi cứ cười suốt. Thấy ai đi ngang qua khu vực đó, ông cũng vui vẻ nói rằng: Đấy là con gái của tôi.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 3.

Nhiều năm trước, tôi từng theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Khoảng thời gian này, tôi chỉ khoảng 50 - 55kg, thân hình gọn gàng, gương mặt xinh đẹp và có nhiều người yêu mến. Nhưng đến khi lấy chồng, tôi tăng cân không phanh. Đến lúc sinh con xong thì từ 50kg đã nhảy lên 100kg, người chẳng khác gì một con lật đật béo ú. Từ đó, giấc mơ làm ca sĩ của tôi cũng dở dang. Bầu show không cho tôi đi hát nữa, người xung quanh cũng chê cười, chọc ghẹo bằng lời lẽ hết sức khó chịu.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 4.

Lúc đăng ký tham gia Bước nhảy ngàn cân 2017, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mong sao được giảm một vài cân, nhìn người cho đỡ sồ sề, béo ú. Nào ngờ may mắn thắng giải, đó giống như tìm lại giấc mơ, tìm lại ký ức đẹp đẽ đã đánh mất năm xưa. Với chức Quán quân này, tôi có lại sức bật và thấy tự tin hơn. Nhờ khoảng thời gian tập luyện ở nhà chung, tôi được rèn thêm kỹ năng nhảy múa, trình diễn. Hồi còn chưa tăng cân, tôi có tham gia nhiều cuộc thi về nghệ thuật nhưng toàn rớt, nay lấy chồng sinh con rồi, bỗng dưng được chú ý, quan tâm. Đấy là phần thưởng cho nỗ lực và mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống.

Nhưng tôi hỏi thật, tham gia "Bước nhảy ngàn cân 2017" thì các thí sinh có khá nhiều màn bưng bê, va chạm với bạn nhảy khác giới. Nhìn thấy cảnh này, chồng Thanh Huyền có bao giờ ghen không?

Ông xã của tôi không hề ghen. Nói thật, tôi may mắn vì có chồng thương yêu, chiều chuộng hết mực. Gần 3 tháng ở nhà chung, ngày nào chồng cũng gọi điện để tôi được nhìn thấy con. Chồng tôi tâm lý lắm, dù có buồn vì tôi tăng cân so với hồi trẻ nhưng chưa bao giờ anh ấy nói nặng lời hay trách móc tôi vì chuyện này. Ban đầu, chính anh là người ủng hộ, động viên tôi đi thi. Chồng muốn tôi được vui, muốn tôi không phải chịu những lời dè bĩu, đàm tiếu từ người xung quanh nữa.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 5.

Nhưng vợ xa nhà lâu quá, chồng cũng thấy lo. Điều này khó lòng trách được. Anh không ghen đâu, chỉ là anh lo cho sức khỏe của tôi thôi. Tôi nhớ, trước khi thi Bán kết, chương trình đã dành tặng một món quà hết sức đặc biệt. Lúc đó đang ở phòng tập gym, bỗng dưng ban tổ chức gọi điện, bảo là các thí sinh ngay lập tức về nhà chung vì có điều bất ngờ.

Tôi chỉ nghĩ chắc ban tổ chức "dụ dỗ" mình, có ý định bày đồ ăn và thử thách sự chịu đựng của thí sinh thôi. Nào ngờ, vừa về tới cổng nhà chung, tôi nhìn thấy chị Hồng Vân - Việt Hương đang háo hứng đứng đợi. Hỏi ra mới biết, không phải chỉ có món ăn ngon cho thí sinh, ban tổ chức Bước nhảy ngàn cân còn dành hẳn món quà lớn cho riêng mình tôi. Đang tò mò chưa biết chuyện gì thì tôi thấy bố con anh ở ngay trước mặt.

Chẳng còn kịp nghĩ gì, vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc rưng rức. Chúng tôi khóc nhiều đến mức con gái nhỏ phải nói rằng: Bố mẹ nín đi, bố mẹ đừng khóc nữa. Buồn cười ở chỗ, khi tôi dừng khóc rồi, chồng tôi vẫn tiếp tục khóc. Anh nhìn thấy tôi gầy đi, thấy tôi mướt mồ hôi luyện tập, thế là anh đi trách chính bản thân mình. Anh tự cảm thấy có lỗi vì đã cho tôi đi thi.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 6.

Anh nói rằng vợ anh mập hay ốm gì cũng được, miễn là vui vẻ và hạnh phúc. Ai ngờ tôi gầy quá mức anh tưởng tượng, chồng chịu không nổi xúc động nên khóc hoài. Đến nỗi tất cả mọi người vui vẻ ăn uống, anh cứ ngồi khóc 1 mình. Chồng như thế hỏi sao không yêu quý, trân trọng cho được!

Giảm 30kg về nhà, con gái cứ khen mẹ xinh như Hoa hậu

Vậy còn phản ứng của con gái khi nhìn thấy mẹ Thanh Huyền trở về nhà với vóc dáng thon gọn, xinh đẹp thì sao?

Bé thích lắm, bé sung sướng đúng kiểu trẻ con. Hồi mới sinh bé xong, tôi nặng đến 100kg, ở nhà tự giảm cân mãi còn 90kg. Với cân nặng này, vẫn là quá béo so với người thường. Nhiều lúc tủi thân lắm, vì mình chẳng mặc đồ đôi với con được. Có nhiều khi thấy các mẹ khác diện váy hoa xinh xắn với con, mình cũng buồn. Những khi như vậy chỉ biết lủi thủi bỏ đi, chẳng dám bày tỏ cùng ai.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 7.

Tôi còn nhớ có lần bé con đã chỉ vào tấm ảnh cưới và hỏi tôi rằng: Vì sao mẹ không được xinh như lúc này. Bây giờ, tôi trở về nhà sau 3 tháng lột xác, bé hào hứng lắm. Bé thấy mẹ xinh hơn, khỏe khoắn hơn thì cứ đi khoe với mọi người xung quanh.

Có một lần, bé xem trên TV thấy anh Trấn Thành và các giám khảo khen tôi giống Hoa hậu Đặng Thu Thảo, vậy là bé "mặc định" mẹ mình chính là Hoa hậu. Mẹ xinh đẹp trở về nhà, bé cứ tấm tắc nói rằng: "Mẹ con xinh như Hoa hậu. Mẹ con chính là Hoa hậu". Dẫu biết rằng đấy chỉ là lời của con trẻ nhưng người làm mẹ như mình vẫn vui vô cùng. Vì ít ra mình có thể khiến con gái tự hào chứ chẳng phải là vô vàn nỗi buồn tủi của mấy tháng trước.

Chị cảm thấy rằng điều tuyệt vời nhất mà "Bước nhảy ngàn cân" đã mang đến cho mình là gì?

Đó là sự tự tin. Tôi đã tìm lại một phần thanh xuân bị đánh mất của mình. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn mình xinh đẹp, nhưng vì sinh con, tôi phải chấp nhận đánh đổi. Tôi không hề oán trách về chuyện này, tôi chỉ giận bản thân là trong mấy tháng mang bầu đã ăn uống, chăm sóc sức khỏe không đúng cách. Tôi sai khi ăn uống không khoa học, dẫn đến chuyện tăng cân không kiểm soát. Giấc mơ tuổi trẻ đã 1 lần dang dở, nay Bước nhảy ngàn cân một lần nữa tạo điều kiện để tôi tái sinh. Tôi gọi đấy là tái sinh bởi chỉ có những người béo ú như tôi, khi lấy lại được thân hình thon gọn mới thấy nó quý báu đến mức nào.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 8.

Thêm nữa là tôi trân quý khoảng thời gian luyện tập, nói là khổ thì chắc đấy là khổ nhất cuộc đời rồi. Kinh khủng lắm! Tôi đã đổ rất nhiều máu và nước mắt ở sàn tập. Khóc vì bất lực, khóc vì mệt mỏi, căng thẳng và nhớ nhà. Bực tức vì bản thân mình chẳng thể nào giảm cân nhiều hơn nữa, thậm chí có lúc muốn buông xuôi vì tay chân bầm dập, xương cốt như rời khỏi cơ thể mình.

Có 1 tuần thi, tôi bị chấn thương ở vùng xương, trước khi ra sân khấu mà bác sĩ còn đến nắn xương lại, chích thuốc giảm đau để tôi ra sân khấu thi thố. Đến tận bây giờ, vết thương ấy vẫn còn, cứ trở mình là nó lại đau. Nhưng đau đớn ấy chẳng là gì so với những lần bị biên đạo múa Đình Lộc đánh.

Bạn đã hỏi tôi rằng chồng tôi có ghen khi tôi với Đình Lộc có nhiều pha va chạm, ôm ấp. Thật sự, cảnh ôm ấp chỉ là trên sân khấu thôi, chứ ngoài đời thực, Đình Lộc nghiêm khắc cực kỳ. Tôi sai ở đâu là Đình Lộc đánh ở đó. Mà Lộc đánh không hề nhẹ, em ấy luôn đánh hết sức, đánh thật đau để tôi không mắc lỗi thêm một lần nào nữa.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân - Thanh Huyền: Giảm 30kg trở về nhà, con gái khen mẹ xinh như Hoa hậu - Ảnh 9.

Rồi thêm những lần mắng chửi, kiểu như là phải nói cho "vỡ đầu ra", nói cho mấy đứa ngu ngơ vì ăn uống thiếu đường, thiếu muối như chúng tôi được minh mẫn trở lại. Đình Lộc đúng là huấn luyện viên gây ám ảnh nhất cuộc đời tôi (Cười). Nhưng nhiều khi cũng đáng yêu lắm, tôi sẽ chẳng thể nào quên được cảnh Đình Lộc và vợ em ấy - Xuân Thảo tập luyện cùng tôi đến tận 3 giờ sáng. Tập mệt nhoài đến khi không còn sức nữa Xuân Thảo - Đình Lộc mới chịu về. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình ấy, chắc chắn tôi sẽ không có được chiến thắng ngày hôm nay.

Xin cám ơn Thanh Huyền vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ